Được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp đội bóng vừa lên hạng, Arsenal nhanh chóng kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Một trong những điểm sáng của Pháo thủ là màn ra mắt Ngoại hạng Anh của tân binh Christos Tzolis. Cầu thủ người Hy Lạp liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Coventry bằng tốc độ và khả năng xử lý bóng ở hành lang trái.
Phút 15, chính Tzolis tạo ra bước ngoặt đầu tiên. Sức ép của anh khiến hậu vệ Van Ewijk lúng túng và để mất bóng. Riccardo Calafiori nhanh chóng tận dụng tình huống, thực hiện đường chuyền thuận lợi để Kai Havertz dứt điểm quyết đoán, đưa Arsenal vượt lên.
Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà càng chơi càng tự tin. Phút 23, Arsenal có bàn thắng thứ hai sau một pha phối hợp tấn công sắc nét. Tzolis tiếp tục để lại dấu ấn khi thực hiện đường căng ngang khó chịu vào khu vực cấm địa. Thủ môn Rushworth phải vất vả cản phá, nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Bukayo Saka và cầu thủ người Anh dễ dàng dứt điểm bồi, nâng tỉ số lên 2-0.
Hai bàn thua sớm khiến Coventry gần như không thể triển khai thế trận như mong muốn. Đội bóng của HLV Frank Lampard chủ yếu phải lùi sâu chống đỡ, trong khi hàng công không tạo ra được sức ép đáng kể lên khung thành David Raya.
Ngay đầu hiệp 2, Martin Odegaard ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà, dập tắt mọi hy vọng giành điểm của Coventry.
Với khoảng cách quá an toàn, Arsenal chơi thong dong trong quãng thời gian còn lại để bảo toàn chiến thắng 3-0.
Havertz, Saka và Odegaard cùng ghi bàn, trong khi Tzolis có màn ra mắt đầy hứa hẹn. Chiến thắng tưng bừng trước Coventry mang đến cho Arsenal khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh.