Vượt lên nghịch cảnh, ĐT Đức "trở về từ cõi chết"

ANTD.VN - Tưởng như đã bị hàng loạt những khó khăn vùi lấp, nhưng bản lĩnh của Cỗ xe tăng Đức đã được thể hiện đúng lúc, với màn ngược dòng khó tin, thắng ngược Thụy Điển với tỉ số 2-1 vào rạng sáng nay (24-6).

Trước khi bước vào trận đấu then chốt với Thụy Điển, ĐT Đức sống trong sợ hãi khi trải qua hàng loạt vấn đề bất ổn. Tâm lý đè nặng sau trận thua sốc trước Mexico, cộng với việc nội bộ rạn nứt vì tị nạnh nhau, không nhiều người tin rằng các nhà ĐKVĐ thế giới sẽ có thể dễ dàng đứng dậy.

Toivonen trừng phạt hàng thủ Đức bằng bàn mở tỉ số

Hàng loạt sự thay đổi về nhân sự đã được HLV Joachim Low tạo ra, để làm tươi mới ĐT Đức, như việc Mesut Ozil phải nhường chỗ cho Marco Reus còn Sebastian Rudy được tin dùng thế chỗ Sami Khedira để đá cặp với Toni Kroos trên hàng tiền vệ. Dưới hàng thủ, Antonio Rudiger cũng lần đầu xuất hiện bên cạnh Jerome Boateng vì Mats Hummels không kịp bình phục chấn thương.

Thế nhưng, những sự thay đổi ấy không mang tới điều gì thật sự mới mẻ cho Đức. Kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng cách mà các cầu thủ áo trắng lên bóng đã không mang lại nhiều tín hiệu lạc quan. Không những vậy, Thụy Điển thu mình phòng ngự và thường xuyên tung ra những đợt phản công sắc lẹm, khiến hàng phòng ngự Đức chao đảo.

Marco Reus gỡ hòa, thắp hy vọng cho Đức

Một trong những tình huống như thế đã dẫn đến bàn mở tỉ số của đại diện Bắc Âu. Phút 32, Toni Kroos có đường chuyền hỏng "chết người" để cho Thụy Điển phản công cực nhanh, Toivonen nhận bóng từ Claesson thoát xuống trước khi lốp bóng điệu nghệ qua đầu Neuer, đưa đội bóng áo xanh vươn lên dẫn trước. 

Die Mannschaft tiếp tục bế tắc với hàng tấn công chậm chạp và thiếu đột biến. Trong hoàn cảnh ấy, Joachim Low buộc phải tăng cường hàng công với sự có mặt của Mario Gomez. Và người Đức tìm được bàn gỡ hòa ngay đầu hiệp 2, khi Timo Werner có pha đưa bóng vào từ cánh trái cho Marco Reus chạy cắt mặt đệm lòng đơn giản, quân bình tỉ số. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Reus ở đấu trường World Cup dù anh đã 29 tuổi.

Toni Kroos chứng tỏ phẩm chất Đức đúng lúc

Những tưởng việc tìm được bàn gỡ sẽ khiến Đức bắt đầu chơi tưng bừng hơn, nhưng không. Họ còn khiến CĐV của mình càng thêm lo sợ khi phút 82, Boateng nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân và chống đỡ vất vả trước những đợt lên bóng của Thụy Điển.

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ cuối cùng (90+5), người Đức mới vỡ òa khi ngôi sao "sáng" nhất của họ lên tiếng. Không ai khác, Kroos, người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên, đã chuộc lỗi bằng cú sút phạt tuyệt đẹp không cho thủ môn Thụy Điển cơ hội cản phá nào. 2-1 cho Đức một cách nghẹt thở, và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này.

ĐT Đức cho thấy chưa thể gạt họ ra khỏi danh sách ứng cử viên vô địch

Trong những thời điểm gian khó nhất, Đức vẫn chứng tỏ được bản lĩnh, và đó là lý do vì sao dù không còn mạnh mẽ lấn át như trước, nhưng người ta vẫn chưa thể vội vàng gạt họ ra khỏi cuộc đua tới chiếc Cúp vàng ở Mundial năm nay.

Xếp hạng bảng F sau lượt trận thứ hai

Lúc này, tại bảng F, Đức đang tạm xếp thứ 2 và có lợi thế cực lớn cho việc giành vé vào vòng 1/8, khi chỉ phải gặp Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, Thụy Điển sẽ phải quyết đấu với Mexico để nuôi hy vọng. Mexico có 6 điểm nhưng lúc này vẫn chưa chắc suất đi tiếp.