Champions League 2019/2020

Thua ngược Atletico Madrid, ĐKVĐ Liverpool bị loại

ANTD.VN - Nhà ĐKVĐ Liverpool đã chính thức trở thành 'cựu vương' ở đấu trường Champions League, khi để Atletico Madrid đánh bại với tỉ số 3-2 trên sân nhà Anfield sau 120 phút của trận lượt về vòng 1/8 rạng sáng nay, 12-3.

Trận thua 0-1 ở lượt đi trên đất Tây Ban Nha khiến Liverpool nung nấu quyết tâm lật ngược thế cờ khi được chơi lượt về trên sân nhà Anfield, "pháo đài" bất khả xâm phạm của họ ở mùa giải năm nay.

Wijnaldum mở tỉ số cho Liverpool

Sau tiếng còi khai cuộc, không bất ngờ khi đội quân của HLV Jurgen Klopp dâng cao tấn công và áp đảo về thế trận. Đội chủ nhà kiểm soát bóng đến 66% và tung ra tới 11 cú dứt điểm. Tuy nhiên, phải đến phút 43, Lữ đoàn đỏ mới tìm được bàn mở tỉ số sau cú đánh đầu của Wijnaldum.

Tỉ số lúc này là 1-1 sau hai lượt trận. Liverpool chơi càng lúc càng hăng, trong khi Atletico Madrid có lý do để tử thủ và chờ thời cơ phản công, đúng với phong cách của Diego Simeone. Sang hiệp 2, The Kop càng tấn công dữ dội hơn khi kiểm soát bóng 73% và sở hữu 15 pha dứt điểm. 

Firmino thắp hy vọng cho đội chủ nhà

Thế nhưng, trong một ngày mà thủ thành Jan Oblak chói sáng, nhà ĐKVĐ Champions League không thể thêm một lần làm tung lưới đội khách sau hàng loạt cơ hội của Salah, Firmino hay Mane.

Bên kia chiến tuyến, Atletico cũng có những cơ hội của riêng mình, đáng kể có pha đánh đầu tung lưới thủ môn Adrian của Saul ở phút bù giờ, nhưng bàn thắng cũng không được công nhận vì việt vị.

Chiến thắng 1-0 được giữ nguyên cho Liverpool đến hết 90 phút và hai đội phải bước vào hiệp phụ để tiếp tục phân định thắng thua. Tại đây, Liverpool do quá mai mể dâng lên, đã "sập bẫy" phản công của Atletico một cách cay đắng. 

Morata và đồng đội có một trận phản công xuất sắc

Bất chấp việc Firmino nâng cách biệt lên thành 2-0 ở phút 94, Marcos Llorente có bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Atletico chỉ 3 phút sau đó. Lúc này, tỉ số là 2-2 sau hai lượt trận, và nếu nó được giữ nguyên, Liverpool sẽ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

HLV Diego Simeone ăn mừng chiến thắng

Đội quân của Jurgen Klopp tràn lên với tất cả những gì có thể để ghi thêm bàn thắng, nhưng những gì họ nhận lại chỉ là đòn "hồi mã thương" hiểm hóc của thầy trò Simeone. Phút 105, lại là Marcos Llorente san bằng cách biệt 2-2 cho Atletico, trước khi Morata nhấn chìm đội chủ nhà bằng bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.

Liverpool chính thức trở thành cựu vương

Không còn thời gian để Liverpool làm lại nữa. Với kết quả thua tổng 2-4 sau hai lượt trận, Liverpool đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch Champions League, trong khi Atletico Madrid đầy phấn khích đoạt vé vào vòng tứ kết.