Mách nhỏ "chiêu" đối phó với vợ cũ của chồng

ANTD.VN - Vợ cũ của chồng trong mắt nhiều chị em là sự phiền toái đến khó chịu. Không ít cặp vợ chồng “cơm không lành, canh chẳng ngọt” vì sự làm phiền của người mang tên vợ cũ. Hãy nghe “người trong cuộc” mách nhỏ cách đối phó với những nhân vật “dai như đỉa” này nhé!

Trong xã hội hiện đại, chuyện những cặp đôi sau khi tan vỡ hôn nhân tái hôn là chuyện rất bình thường. Theo quan điểm của nhiều người, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, hoặc duyên nợ đã hết thì dừng lại để cùng tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng, không ít người, nhất là chị em phụ nữ sau khi tái hôn lại gặp cảnh dở khóc dở cười khi bị vợ cũ của chồng liên tiếp làm phiền.

Vậy làm sao để đối phó với những người mang tên vợ cũ? Hãy nghe “người trong cuộc” mách nhỏ để thử nhé!

Im lặng là vàng

Chị Nguyễn Th.T, 33 tuổi ở Cầu Giấy, ly hôn chồng sau 4 năm gắn bó và có một con gái chung với chồng cũ. Sau hơn 2 năm một mình nuôi con, chị T tái hôn với chồng - anh Hưng, hơn 2 tuổi. Anh Hưng cũng từng ly hôn vợ và con trai chung ở cùng với vợ cũ. Và từ đây nảy sinh nhiều phức tạp.

Chị T chia sẻ, vợ cũ của anh Hưng chồng chị thường xuyên gây phiền toái. Khi thì nhắn tin, gọi điện nhờ anh Hưng sang sửa bàn học cho con. Lúc thì kêu con ốm và nhờ anh Hưng sang trông giúp vì một mình không lo được. Hoặc có lần than ốm nặng, con không có người trông nên bảo anh Hưng sang, chăm con chăm luôn cả vợ cũ…

Thay vì lên tiếng, chị T chỉ nói với chồng: “Em bây giờ là vợ anh, người vợ hợp pháp có hôn thú rõ ràng. Anh có trách nhiệm với con anh, chứ không phải với người phụ nữ khác. Nên em mong anh hãy tỉnh táo, đừng để thêm một cuộc hôn nhân sóng gió”.

Sau đó, mỗi lần vợ cũ nhờ vả việc gì, anh Hưng chỉ giúp khi liên quan đến con trai anh, và tuyệt nhiên không bao giờ sang nhà vợ cũ nữa. Có lẽ cũng vì thế mà chị T liên tục nhận được những dòng tin nhắn mỉa mai, xúc xiểm của đối phương, cho rằng chị T ích kỉ, ngăn cản tình cảm cha con. Chị T không nhắn lại, chỉ đưa cho chồng đọc và luôn nhắc nhở trách nhiệm làm cha của anh Hưng. Nhưng cũng phải gần một năm sau thì chị T mới thoát khỏi cảnh bị “khủng bố tinh thần”. Chị T nói: “Im lặng không có nghĩa là mình thua họ, đơn giản là không phải mất thời gian với những người không đáng mà thôi”.

Thẳng tay “dằn mặt”

Khác với trường hợp của chị T, chị Trần Thị T.P, 30 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, lại gặp người vợ cũ “đào mỏ” của chồng.

Chị P làm mẹ đơn thân gần 10 năm thì gặp chồng chị hiện tại, khi anh đã ly hôn và đang nuôi hai cậu con trai đã lớn. Biết là vất vả, vì con trai chồng chị đã nhận thức được về việc cha mẹ ly hôn và sự xuất hiện của chị có thể khiến chúng đau lòng.

Không ít người gặp cảnh "dở khóc dở cười" khi bị vợ cũ của chồng liên tục làm phiền (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu, hai cậu con trai của chồng không nói chuyện nhiều với chị. Chị P nhiều lần bật khóc vì cảm thấy đuối sức. Sau đó, chị gửi con gái về nhà mẹ đẻ và giành nhiều thời gian quan tâm hơn đến con chồng, tìm hiểu về chúng. Một thời gian sống chung một mái nhà, hai con trai của chồng cũng dần dành tình cảm cho chị. Lúc này, vợ cũ của chồng chị bắt đầu làm phiền.

“Ban đầu, chị ta nhắn tin hỏi mình làm cách nào mà “dụ” được chồng mình, rồi dùng chiêu gì để “dụ” các con của chị ta. Mình cũng vẫn đáp lại nhã nhặn, rằng mỗi người có một cách ứng xử. Con là con của chị ta, nhưng chúng quý mình thì chắc chắn phải bắt nguồn từ tình cảm chân thành rồi…” – chị P tâm sự.

Chồng chị P thường xuyên đi công tác nước ngoài, và mỗi lần đi như vậy, không hiểu sao vợ cũ của anh lại biết. Người này nhắn tin “xin xỏ” chồng chị P, khi thì mua nước hoa, khi thì mua cho cái váy, khi thì thỏi son và thậm chí có dòng tin “Anh đi công tác thì cho em mượn ô tô nhé! Đang đi quen giờ đi xe máy em khó thở lắm”.

Bực mình với hành động rất thiếu tế nhị của đối phương, chị P liền chụp ảnh màn hình cả những dòng tin nhắn mỉa mai, thậm chí chửi chị “cướp chồng, cướp con” trong khi họ ly hôn vài năm chị mới xuất hiện, sau đó “đăng đàn” lên facebook cá nhân. Chị cũng “dằn mặt” nếu còn tiếp tục làm phiền sẽ làm đơn kiện đến cơ quan vợ cũ của chồng, tố hành vi phá hoại hạnh phúc, bôi nhọ danh dự người khác.

Con trai lớn của chồng chị học cập 3 sau khi đọc được những lời của “mẹ kế” trên facebook đã nhắn tin thay mẹ xin lỗi chị. Sau đó, không biết vì lý do gì mà người cũ của chồng không còn làm phiền chị nữa.

Nhờ đồng minh là… gia đình chồng

Cũng bị vợ cũ của chồng làm phiền, nhưng chị Trần Thị H, 29 tuổi ở Cầu Giấy, lại có cách “xử đẹp” đối phương, khi nhờ những đồng minh là… gia đình chồng.

Chị H cho biết, chị và anh T chồng chị tình cờ quen nhau qua một diễn đàn trên mạng xã hội. Thời điểm anh chị quen nhau, chị đã ly hôn và sống cùng con trai. Còn anh T thì đã ly thân được 8 tháng và đang tiến hành thủ tục ly hôn. Sau một thời gian trò chuyện, cảm mến đức tính thật thà và sự hiểu biết của chị, anh T đã âm thầm dành tình cảm yêu thương cho chị mà bản thân chị H không hề hay biết. Anh chị cũng thường trò chuyện về cuộc sống gia đình. Anh thương chị vì vất vả bao năm mà bị chồng và gia đình chồng đối xử tệ. Còn chị đồng cảm với anh, khi sống với vợ mà không có chung quan điểm nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đến không thể cứu vãn.

Ly hôn xong, anh T quyết định theo đuổi người phụ nữ mà mình yêu thương. Một thời gian ngắn sau đó chị H cũng đồng ý. Ban đầu, khi biết chuyện thì gia đình anh T cực lực phản đối vì anh mới ly hôn vợ. Nhưng khi gặp chị H, mẹ anh T rất quý. Như lời anh T chia sẻ thì mẹ anh không hề coi chị H là con dâu, bà thương chị như con gái và thường xuyên răn con trai phải biết giữ người phụ nữ tốt ở bên mình.

Vì ly hôn chóng vánh và chồng cũ nhanh chóng tái hôn sau vài tháng nên vợ cũ của anh T có vẻ rất cay cú. Chị này nhắn tin trên zalo cho chị H chửi bới, rằng chị H là người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình mình. Thấy chị H trả lời nhẹ nhàng, thì người này lại kể xấu chồng cũ và gia đình chồng cũ. Chị H cười và bảo: “Cùng là phụ nữ, mình thông cảm thôi. Nhiều phụ nữ ích kỉ, cái gì không phải của mình thì cũng không muốn là của người khác”.

Một mặt vẫn yêu chồng, cùng anh T chăm sóc gia đình bố mẹ hai bên, mặt khác chị lại chăm chỉ kiếm tiền, thu vén cho hạnh phúc nên không chỉ bố mẹ mà họ hàng nhà anh T vô cùng quý mến. Ngược lại, vợ cũ anh T khi biết thì càng tức tối, mang con ra làm điều kiện với nhà nội. Chị này yêu cầu anh T và ông bà nội chỉ “được phép” đón cháu về khi không có chị H, hoặc nếu không thì bố hay ông bà muốn thăm cháu phải sang nhà.

Khi biết yêu cầu đó của đối phương, chị H thi thoảng lấy lý do lên cơ quan làm thêm, hoặc về thăm bố mẹ đẻ, hay đi gặp gỡ vài người bạn, có khi chỉ là ngồi cà phê, đi dạo từ sáng đến tối mới về nhà, rồi nhắn chồng đón con về chơi với ông bà cho ông bà đỡ nhớ.

Thương vợ, hiểu được sự hy sinh của người phụ nữ bên cạnh mình, anh T kể lại với mẹ. Mẹ anh T càng thương con dâu nhiều hơn và bà làm căng với con dâu cũ. Bà nhắn tin nói thẳng: “Cô có giỏi cứ giữ khư khư thằng bé đi. Nó là máu mủ nhà này, nên cô cũng không ngăn được nó tìm về với bố với ông bà nội đâu. Còn cô tiếp tục cư xử thế, thằng T nó kiện cô ra Tòa thì lúc đó đừng trách nó cạn tình. Hết tình rồi thì sống văn minh một chút đi con. Mang con ra làm điều kiện, cô yêu con hay cô chỉ yêu bản thân mình? Còn thằng T, không lấy con H thì nó sẽ lấy con khác. Chính cô đòi bỏ nó kia mà”.

Đến giờ, chị H vẫn cảm động trước tình cảm của mẹ chồng. Dù thi thoảng vẫn bị vợ cũ của anh T kiếm cớ nhắn tin chửi bới, nhưng chị nghĩ, chỉ cần có chồng và gia đình chồng hiểu là đủ, quan trọng là hạnh phúc ở phía trước.