19h hôm nay 9-9, U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản (VTV6):

Thước đo cho những tiến bộ

ANTĐ - Phút xuất thần của Công Phượng, xuất phát từ sự chỉ đạo các học trò cần phải chơi “điên rồ” của HLV Graechen đã mang lại trận thắng 1-0 cho U19 Việt Nam trước U19 Australia ở trận ra quân. Và trong trận đấu với U19 Nhật Bản, các cầu thủ trẻ Việt Nam càng cần phải chơi “điên rồ” hơn bao giờ hết.

Người hâm mộ đang chờ Công Phượng và U19 Việt Nam thăng hoa khi tái ngộ U19 Nhật Bản
Ảnh: QUANG THẮNG

Sau khi đánh bại U19 Australia 4-3, U19 Nhật Bản đã gián tiếp giúp U19 Việt Nam có vé sớm đá bán kết. Cuộc đọ sức vào tối nay ở sân Mỹ Đình vì thế chỉ là cuộc phân định ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, với U19 Việt Nam, 90 phút đọ sức với U19 Nhật Bản còn có ý nghĩa lớn hơn thế, bởi thầy trò HLV Graechen vẫn còn đó món nợ thua đến 0-7 trên sân Thống Nhất trước chính đối thủ này hồi tháng 1 năm nay. 

Cũng nhờ thất bại đó, U19 Việt Nam đã trở lại mặt đất sau những ngày bay bổng với vô số những lời ngợi khen. 8 tháng đã trôi qua và trong quãng thời gian này, ĐT U19 Việt Nam đã thay đổi nhiều, cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và cũng biết mình biết người hơn. Và U19 Nhật Bản chính là thước đo hợp lý nhất cho những tiến bộ của U19 Việt Nam. U19 Nhật Bản đến từ một nền bóng đá phát triển mạnh mẽ hơn, ở một đẳng cấp cao hơn, nhưng các học trò của HLV Graechen cũng có quyền đặt hy vọng, nhất là khi toàn đội đều đang nóng lòng muốn chứng tỏ mình trước Nhật Bản trong lần tái ngộ này. 

Phát biểu trước trận đấu, HLV Graechen cho biết: “Việt Nam vẫn áp dụng lối đá sở trường, dùng nhiều các pha phối hợp nhỏ, ăn ý giữa các vị trí. Các học trò của tôi đều rất quyết tâm và háo hức muốn tái ngộ với U19 Nhật Bản. Tôi sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và muốn thấy các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện hết mình. Tôi muốn họ chơi bốc lửa và thăng hoa để dành tặng các khán giả nhiệt tình trên sân Mỹ Đình”.