Nghệ sĩ - ma túy và những cái chết được báo trước

ANTD.VN - Có nhiều lý do để người nghệ sĩ biện minh cho việc sử dụng ma túy, như ứng phó với lịch làm việc quá sức, để thăng hoa hơn trong âm nhạc, để sáng tạo nghệ thuật... Tuy vậy, thế giới đã chứng kiến nhiều tài năng huyền thoại vì nghiện ma túy đã mất đi sự nghiệp và chính mạng sống của mình. 

Nghệ sĩ - ma túy và những cái chết được báo trước ảnh 1Amy Winehouse, Kurt Coban hay Whitney Houston - những tài năng huyền thoại của làng nhạc thế giới được cho là đã chết vì lạm dụng ma túy

Tiếc nuối những tài năng huyền thoại

Trong làng nhạc Anh, nhắc đến Amy Winehouse, người ta sẽ nhớ đến một ca sĩ, nhạc sĩ đầy tài năng nhưng đã ra đi ở tuổi 27 chỉ vì nghiện ma túy. Mặc dù không phải chết vì sốc thuốc nhưng Amy Winehouse đã gần như suy sụp về mặt sức khỏe những năm cuối đời do ma túy. 

Thời điểm 2008, Winehouse đã bị tổn thương não sau khi trải qua 2 lần dùng thuốc quá liều, với những triệu chứng liên quan đến tâm thần phân liệt. Amy Winehouse sử dụng đủ loại ma túy, từ heroin, cocaine đến ma túy “đá”, ecstasy, ketamine... Một người bạn thân kể với The Sun rằng có lần nữ ca sĩ này ngồi hút cần sa liên tục trong 36 tiếng. Ông Mitch, cha của Amy Winhouse khi đó thông báo con gái mình “phản ứng xấu với thuốc men”, tuy nhiên sự thật là nữ ca sĩ này đã nhiều năm lạm dụng ma túy và rượu. Winehouse đột ngột qua đời vào ngày 23-7-2011. Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình Winehouse là nữ nghệ sĩ Anh quốc đầu tiên trong lịch sử giành 5 giải Grammy và album “Back to Black” của cô trở thành một trong những album bán chạy nhất thế kỷ XXI tại nước Anh. 

 Cũng ở tuổi 27 định mệnh, Kurt Cobain - thủ lĩnh ban nhạc rock Nirvana được phát hiện đã qua đời vào sáng 8-4-1994, trong ngôi nhà ở Seattle với khẩu súng để ngang ngực. Trước đó, Cobain - được biết tới như một thủ lĩnh, một ca sĩ, một tay    guitar cự phách và là người viết nhạc cho Nirvana - ban nhạc với những tác phẩm tràn ngập radio và những kênh âm nhạc của Mỹ đầu những thập niên 90 thế kỷ trước đã mất tích 6 ngày. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy một lượng heroin rất cao trong máu, cũng như dấu vết của Valium - một loại dược phẩm giúp lấy lại cân bằng và giảm stress. Trong những ngày cuối cùng, Cobain trở nên u uất, tách khỏi bạn bè, gia đình. Mất cảm hứng với âm nhạc, lại bị bệnh tật giày vò, anh ngày càng phụ thuộc vào các chất gây nghiện. Mặc dù bạn bè và gia đình hết sức giúp anh cai nghiện nhưng các nỗ lực hầu như không hiệu quả. 

 Một ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc thế giới có sự nghiệp xuống dốc vì ma túy chính là nữ danh ca Whitney Houston. Nữ nghệ sĩ da màu này từng hút marijuana (bồ đà) từ thời trung học. Mặc dù đã bán được hàng triệu album và đĩa thu âm nhưng kể cả khi ở đỉnh cao sự nghiệp, diva của làng nhạc pop thế giới không thoát được ra khỏi sự đeo bám của thứ ma túy cám dỗ.

 Cuộc đời Whitney Houston được ví như một cuốn phim chiếu chậm về chuyến tàu hỏa chạy tốc độ cao bị trật bánh. Không lâu sau khi kết hôn với ca sĩ Bobby Brown, người ta nhận thấy, hôn nhân không hạnh phúc khiến cô dễ dàng vấp vào thế giới hỗn loạn và tự hủy diệt. Một trong những dấu hiệu cho thấy Whitney Houston sử dụng ma túy tràn lan là cô ngày càng mệt mỏi, hốc hác và già yếu, quan trọng hơn là sự tàn phá của ma túy trong giọng hát của cô.

 Whitney Houston nhiều năm phủ nhận việc nghiện ma túy và từ chối sự giúp đỡ để vượt qua thói nghiện này (mặc dù cô đã  cai nghiện vài lần). Khi nữ danh ca chia tay Bobby Brown và khởi động lại sự nghiệp, có vẻ như cô đã muốn kiểm soát lại cuộc sống của mình. Nhưng với nhiều người hâm mộ, giấc mơ đó chỉ là… giấc mơ. Whitney Houston qua đời ngày 11-2-2012 tại một khách sạn ở Beverly Hills, California, khi 48 tuổi. Cô chết trong bồn tắm và nguyên nhân được cho là do bệnh tim cùng với ảnh hưởng của cocaine.

Nghệ sĩ - ma túy và những cái chết được báo trước ảnh 2Ngôi sao nhạc pop Fergie Duhamel: “Bất kỳ loại ma túy nào cũng làm cho cuộc sống của bạn trở nên xuống dốc một cách mất kiểm soát”

Tâm sự của người trong cuộc

Nghiện ma túy không có ranh giới về kinh tế hay xã hội, nghề nghiệp, từ nhà lãnh đạo, doanh nhân, tầng lớp trung lưu đến người nổi tiếng, người giàu hay người nghèo đều có thể bị ảnh hưởng bởi rượu, ma túy và phải đối mặt với nó. Trong số này, người nổi tiếng sử dụng ma túy thường biện minh bằng nhiều lý do khác nhau. Người ta nói, đó là “thuốc tăng lực” để ứng phó với lịch trình biểu diễn dày đặc, nhằm bắt kịp tiến độ sáng tác hay là chất kích thích để thăng hoa hơn. 

Trong danh sách dài các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới từng nghiện ma túy, có thể kể tên “Vua nhạc rock & roll” Elvis Presley chuyên dùng ma túy tổng hợp để chống chọi với lịch biểu diễn bận rộn của mình. Cũng có thể bạn chưa biết Judy Garland, người vào vai chính Dorothy trong bộ phim “Phù thủy xứ Oz” cũng đã phải sử dụng amphetamine để giúp cô theo kịp lịch diễn cũng như thuốc an thần khác để ngủ vào ban đêm. 

 Tuy vậy, nghệ sĩ “bập” vào ma túy để rồi quyết tâm từ bỏ, giữ được nghề không phải là chuyện dễ dàng. Ngôi sao nhạc pop Fergie Duhamel, năm nay 43 tuổi không giấu giếm về quá trình nhiều năm cai nghiện ma túy trước đây của mình. Trong năm 2012, trò chuyện với người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Oprah Winfrey, nữ ca sĩ này thú nhận rằng cô nghiện ma túy đá ở tuổi ngoài 20. Tháng 9-2006, Fergie vào trại cai nghiện sau khi đại lý ma túy đe dọa cuộc sống của cô. Fergie tâm sự, quá trình từ bỏ ma túy phải mất nhiều năm, và thời kỳ đen tối nhất là cô hoang tưởng bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ và lực lượng đặc nhiệm SWAT theo dõi. “Từ     ecstasy tới ma túy đá, bất kỳ loại ma túy nào, mọi thứ có vẻ tốt ngay từ đầu nhưng sau đó, cuộc sống của bạn trở nên xuống dốc một cách mất kiểm soát”, Fergie nói.

Ngôi sao nhạc pop Fergie Duhamel, năm nay 43 tuổi không giấu giếm về quá trình nhiều năm cai nghiện ma túy trước đây của mình. Trong năm 2012, trò chuyện với người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Oprah Winfrey, nữ ca sĩ này thú nhận rằng cô nghiện ma túy đá ở tuổi ngoài 20. Tháng 9-2006, Fergie vào trại cai nghiện sau khi đại lý ma túy đe dọa cuộc sống của cô. Fergie tâm sự, quá trình từ bỏ ma túy phải mất nhiều năm, và thời kỳ đen tối nhất là cô hoang tưởng bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ và lực lượng đặc nhiệm SWAT theo dõi.