Mẹ mắng, bé gái lớp 7 bỏ nhà "đi bụi" theo bạn trai hơn… 2 tuổi quen qua facebook

ANTD.VN - Xin mẹ tiền đi chơi điện tử nhưng bị mẹ mắng, hờn dỗi, bé gái lớp 7 dọa bỏ nhà đi và… đi luôn theo bạn trai hơn 2 tuổi quen qua facebook.

Cơ quan CSĐT – CAQ Ba Đình, TP Hà Nội vừa đưa bé gái Nguyễn Hải Anh, sinh năm 2007, trú tại quận Ba Đình trở về với gia đình sau hơn 1 ngày bỏ nhà đi theo bạn trai quen qua facebook.

Theo lời kể của bố Hải Anh, sáng 25/7, bé gái này đi chơi điện tử với nhóm bạn thân ở một quán internet trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình. Đến trưa, Hải Anh về nhà ăn cơm với gia đình, sau đó tiếp tục xin tiền để đi chơi điện tử tiếp nhưng mẹ không cho và mắng mỏ.

Giận dỗi, Hải Anh dọa bỏ nhà đi. Bực mình vì con không nghe lời nên mẹ bé gái này to tiếng, nói "có giỏi thì đi luôn".

Không có tiền đi chơi điện tử, Hải Anh lại rủ nhóm bạn của mình đi chơi và không trở về nhà. Khi thấy con mãi không về, sợ con xảy ra chuyện không hay nên bố mẹ Hải Anh làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Bị mẹ mắng và đuổi đi, bé gáp lớp 7 đã đi theo bạn trai hơn 2 tuổi quen qua facebook (Ảnh minh họa)

Qua xác minh mối quan hệ của Hải Anh với nhóm bạn thân, cơ quan CSĐT – CAQ Ba Đình xác định: sau khi cãi nhau với mẹ, bé gái này rủ bạn vào tòa nhà Lotte chơi. Khoảng 20 phút sau đó, Hải Anh mượn điện thoại của bạn vào facebook cá nhân nhắn tin cho "người yêu" tên Đức.

Đến khoảng 13h30 phút cùng ngày, cả nhóm rời khỏi Lotte. Hai người bạn của Hải Anh về nhà, còn nữ sinh này cùng bạn trai đi chơi tiếp.

Từ lời khai của hai cô bạn thân của Hải Anh, cơ quan công an đã nắm được thông tin trang cá nhân của Đức, đồng thời phát hiện ảnh đại diện của nam sinh này đăng thông tin một trường THCS ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Ngay lập tức, trinh sát đã về huyện Chương Mỹ xác minh. Thông qua những hình ảnh thu thập được, gia đình của Đức ở Chương Mỹ cho biết, Đức học hành chểnh mảng, thường xuyên nghỉ học đi chơi và hiện đang ở nhà một người họ hàng thuê trọ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Một tổ công tác đã tìm đến địa chỉ mà gia đình của Đức cung cấp. Tại đây, cơ quan công an đã đưa được cả Đức và Hải Anh về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bé gái lớp 7 khóc không ngớt vì cho rằng bản thân đã hại bạn trai phải… đi tù. “Lỗi không phải là do anh ấy. Là do cháu tự nguyện đi theo anh ấy chứ anh ấy không làm gì có tội cả” – Hải Anh trần tình trong nước mắt.

Rất may cả hai chỉ dừng lại ở việc nắm tay, thơm má chứ chưa đi quá giới hạn cho phép. Tuy nhiên, cũng qua lời khai của Hải Anh, bạn trai lớp 9 tên Đức quen qua facebook. Chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai đã nhận lời yêu và nhận nhau là “vợ - chồng”.

Khi bị mẹ đuổi đi, không biết sẽ đi đâu nên Hải Anh nhớ ra Đức và nhắn tin bảo đến đón đi. Thậm chí, cô bé này liên tục nói không muốn gặp bố mẹ và không muốn trở về nhà.

Mặc dù vụ việc chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng qua đó cho thấy, phụ huynh của các cháu đã buông lỏng quản lý.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, trẻ em ở độ tuổi này đã bước vào tuổi dậy thì, nên sẽ có nhiều biến đổi về mặt tâm, sinh lý.

Nếu cha mẹ không thường xuyên gần gũi, chia sẻ thì sẽ không nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các con. Nguy hiểm hơn, với sự phát triển của mạng xã hội như hiện nay, các bé rất dễ bị lợi dụng, dụ dỗ vào các hành vi phạm pháp như bắt cóc, buôn bán người, giao cấu với trẻ em…

Do vậy, các bậc làm cha làm mẹ hãy thường xuyên chăm lo đến con em, giáo dục, quản lý sao cho phù hợp với hoàn cảnh và lứa tuổi, để các em được phát triển một cách toàn diện nhất.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi