M.U bị chê phòng ngự như đám trẻ lên 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Cựu danh thủ Paul Scholes của M.U chê hết lời các hậu bối của mình ở trận thua 1-2 trước Istanbul Basaksehir tại vòng bảng Champions League rạng sáng 5-11.

Phút 12 trận đấu này, tận dụng việc đội hình M.U dâng lên quá cao, không cầu thủ nào cắm chốt ở sân nhà, Istanbul phản công hiệu quả khi từ quả phất dài của Edin Visca, cựu tiền đạo Chelsea là Demba Ba thoải mái một mình thoát xuống dứt điểm tung lưới Dean Henderson.

M.U thêm một lần gây thất vọng

M.U thêm một lần gây thất vọng

Nhận xét về tình huống ngớ ngẩn này, cựu danh thủ Paul Scholes của M.U nói: "Rõ ràng M.U cần có cầu thủ lùi xuống vạch vôi giữa sân. Có thể thấy trợ lý Mike Phelan đã yêu cầu Matic di chuyển về để bảo vệ khung thành. Các cầu thủ M.U đã phòng ngự như đám trẻ lên 10 tuổi vậy. Nếu tình huống diễn ra vào cuối trận thì có thể thông cảm được. Đằng này trận đấu còn chưa qua 15 phút".

"Tôi không hiểu các hậu vệ M.U đã làm gì. Họ thực sự khó khăn trong việc chống đỡ các đợt lên bóng của đối thủ. M.U đã kiểm soát bóng tốt, nhưng phòng ngự thì không", Scholes thêm vào.

Cùng quan điểm này, cựu trung vệ Rio Ferdinand nhận xét: "Những bàn thua kiểu như vậy chỉ thường thấy ở phút 89, khi đội bóng cần bàn thắng và không còn gì để mất. Tôi đã chết lặng vì bàn thua đó. Họ không tôn trọng chính họ, rời rạc và bất ổn".