Vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29:

Không ngại Thái Lan

ANTD.VN - Thêm một lần, Việt Nam đụng phải Thái Lan, đối thủ lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á ngay tại vòng bảng của một giải đấu lớn. Nhiều người hâm mộ vẫn cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn e ngại người Thái, nhưng người trong cuộc lại không nghĩ vậy.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29, dành cho các đội tuyển U22 của 11 quốc gia trong khu vực, được tiến hành vào sáng qua 8-7, U22 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B. Đây là bảng có 6 đội (bảng A có 5 đội), với sự hiện diện còn lại của Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Timor Leste và Philippines. Trong bất cứ giải đấu nào và với bất cứ đội bóng     nào, nằm chung bảng với một nhà ĐKVĐ là điều không dễ chịu gì. Và thực  tế ấy cũng không ngoại lệ với Việt Nam.

Thái Lan lúc này đang là vô địch SEA Games gần nhất, không những thế, họ đã giành HCV ở 6/8 kỳ SEA Games gần đây, khi bắt đầu giới hạn độ tuổi tham dự. Thêm cả Indonesia, rõ ràng việc giành một trong hai tấm vé vào bán kết sẽ không đơn giản, nhất là khi Campuchia hay Philippines gần đây đang tiến bộ rõ rệt.

Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ càng khó khăn hơn bởi rơi vào bảng có 6 đội. Điều đó đồng nghĩa để vào tới bán kết, họ sẽ phải đá nhiều hơn đối thủ còn lại của bảng A 1 trận. SEA Games vốn là đấu trường có lịch thi đấu dày đặc, quãng nghỉ là không nhiều, vì thế điều này càng là một bất lợi lớn. Ngoài mục tiêu và quyết tâm giành vé đi tiếp, U22 Việt Nam cần phải biết phân phối sức cho từng trận đấu cụ thể.

Đây là một bài toán mà chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ phải nghiên cứu rất kỹ để tránh xác suất hao binh tốn lực mà không đem lại hiệu quả. Sau khi biết kết quả bốc thăm, nhà cầm quân này cho biết: “Đây là một bảng đấu rất khó khăn với chúng tôi. Trình độ các đội bóng ở Đông Nam Á đang ngày càng thu hẹp lại, sự cạnh tranh sẽ ngày càng lớn hơn. 6 đội ở bảng, chỉ có 2 đội đi tiếp, nên chúng tôi sẽ phải tính toán, tập trung rất kỹ cho từng trận đấu. Thái Lan tất nhiên vẫn là đối thủ được đánh giá cao nhất ở bảng này, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi phải e ngại họ. Chúng tôi sẽ vào sân với mục tiêu thắng tất cả các trận đấu”.

Trong quá khứ, mỗi lần nằm chung bảng với Thái Lan ở SEA Games, là bóng đá Việt Nam lại gặp thuận lợi sau đó. Cụ thể vào các năm 2003, 2009 và 2015, các đội bóng U23 của Việt Nam đều chơi khá thành công và 2 lần lọt vào tới trận chung kết. Còn trước đó, khi SEA Games chưa giới hạn độ tuổi mà vẫn là sân chơi của ĐTQG, Việt Nam cũng 2 lần nằm cùng bảng với Thái Lan (1995 và 1999), cũng vào chung kết nhưng sau đó vẫn thua Thái Lan ở trận đấu cuối cùng như năm 2003 trên sân nhà.

Chính vì điều này, nhiều người hâm mộ lo ngại Thái Lan sẽ tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, những “người trong cuộc” lại không nghĩ vậy. Không chỉ HLV Hữu Thắng tuyên bố không việc gì phải e ngại Thái Lan, mà Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức, người tạo nên lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hiện tại cũng cho rằng Thái Lan không có gì mà phải sợ cả.

“Tôi rất tin vào đội U22 hiện tại. Họ đã thắng Thái Lan từ 2 năm trước, từ U19 đến U21. Thế nên, chẳng có gì mà phải ngại cả. Lứa cầu thủ hiện tại của Việt Nam đang mang hy vọng rất lớn. Nếu không vô địch năm nay thì những năm tới sẽ rất khó”,  ông Đoàn Nguyên Đức nói.

Trong khi đó, chuyên gia lão luyện Lê Thụy Hải cho biết: “Bóng đá khu vực cũng chỉ có từng đấy đội, không gặp đội này thì sẽ gặp đội kia và quá trình bốc thăm chỉ để chúng ta biết chính xác đối thủ có thể gặp trước mà thôi. Muốn vô địch, thì chúng ta không phải ngán đội nào cả, kể cả là Thái Lan. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam đã dần tháo gỡ tâm lý sợ Thái Lan rồi, đó là tư tưởng cần thiết vì nếu sợ họ thì thôi, ở nhà đừng đi đá nữa”. 

Bảng A: Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào, Brunei

Bảng B: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Timor Leste, Philippines, Campuchia