Hành trình lột xác giữa Bầy cáo

ANTĐ - Thân thế của Jamie Vardy có thể tóm lược như sau: Từng phải xin việc ở một nhà máy sản xuất sợi carbon để kiếm sống. 

Hành trình lột xác giữa Bầy cáo ảnh 1

Để thỏa mãn đam mê được ra sân đá bóng, chấp nhận chơi cho Stocksbrirdge Park Steels - CLB không tên tuổi với mức lương 30 bảng/tuần. Cái “mác” cầu thủ nghiệp dư đưa đến Fleetwood Town - CLB không được xếp hạng trong hệ thống của bóng đá Anh. Bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp chính là khoác áo Leicester - CLB đã giúp anh có một số tiền lớn. Như trên mây, anh đã buông mình trong men rượu, ra sân tập luôn trong tình trạng không thể kiểm soát. Vậy mà rất nhanh, gió đã đổi chiều… 

Tối 2-5 vừa qua, Tottenham hòa Chelsea với tỉ số 2-2. Thua 7 điểm trong khi mùa bóng chỉ còn 2 vòng, Tottenham nhìn Bầy cáo Leicester lên ngôi, chức vô địch quốc gia đầu tiên trong 132 năm lịch sử của Leicester. Thành tích của Leicester được ví như chuyện cổ tích, khép lại hành trình thần kỳ với cái kết như thể chứng minh cho một điều rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra với trái bóng tròn.

“Tôi muốn câu chuyện của Leicester như một tác phẩm điện ảnh Mỹ. Ở đó, đến cuối cùng sẽ là kết thúc có hậu”, HLV Claudio Ranieri phát biểu trước vòng 36. Nhưng trong hành trình những tưởng trong mơ ấy, một cái tên, một mảnh ghép tạo nên một Leicester hoàn hảo mà người ta luôn muốn nhắc đến - đó chính là Jamie Vardy.

Châm biếm mà rằng, bộ phim về Leicester còn lâu mới có, hoặc sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng với Jamie Vardy thì bộ phim về cuộc đời anh sẽ được sản xuất và ra mắt trong năm 2017. Thông tin này được chính nhà biên kịch, sản xuất phim nổi tiếng của Holywood - Adrian Butchart xác nhận. 

Thực tế, điều gì ở Jamie Vardy đã thu hút được sự quan tâm của các nhà làm phim? Bằng chứng là chỉ trong vài năm trở lại đây, từ một cầu thủ nghiệp dư, Vardy đã có những bước tiến vượt bậc kể từ khi chuyển sang đầu quân cho CLB Leicester chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh. Tháng 12-2015, Vardy đã đi vào lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, vượt mặt Ruud van Nistlerooy với mạch ghi bàn 11 trận liên tiếp.

Và trong trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Đức, tiếp đến là đội tuyển Hà Lan, Vardy viết tiếp câu chuyện thần kỳ của cuộc đời mình khi “nổ súng” cả trong 2 cuộc “đại chiến”. Thời điểm đó, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất phim Adrian Butchart đã xây dựng ý tưởng làm một bộ phim về Jamie Vardy sau khi chứng kiến những gì anh đã làm được trong suốt một thời gian dài. 

“Cuộc sống của Jamie Vardy rất đáng quan tâm, đó sẽ là một câu chuyện thú vị. Cậu ấy là một trong những người có bản lĩnh vượt khó lớn nhất mà tôi từng biết. Tôi đã dõi theo Jamie Vardy cả trong lẫn ngoài sân cỏ từ khi cậu ấy tới Leicester nhưng ý tưởng thực hiện bộ phim bắt đầu xuất hiện khi cậu ấy phá kỷ lục ghi bàn ở chuỗi trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Sau khi cậu ấy ghi bàn, tôi đã chú ý quan sát phản ứng của mọi người trên sân vận động và nét mặt của Jamie Vardy. Trong khoảnh khắc, tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được một bộ phim về cái tên của chàng trai tuyệt vời này” - Adrian Butchart cho biết - “Tôi đã liên lạc với các diễn viên, nhạc sĩ và các hãng điện ảnh quan tâm đến dự án này. Louis Tomlinson, Zac Efron và Robert Pattinson là những diễn viên nam phù hợp với vai diễn của Jamie Vardy. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở trái bóng là chưa đủ với Jamie Vardy”, nhà sản xuất phim của Holywood nói thêm: “Cậu ấy có những sai lầm, nhưng đã biết vượt qua mọi thách thức của cuộc sống…”.

Bằng chứng là trong quá khứ, Vardy đã từng là một con sâu rượu. Ngay sau khi được Bầy cáo mua về từ Fleetwood vào 2012 với giá 1 triệu bảng - một số tiền khổng lồ với Vardy lúc đó - khiến anh sung sướng đến mức mất phương hướng, liên tục chìm trong men rượu, lúc nào xuất hiện trên sân tập cũng trong trạng thái không thể kiểm soát. Nhiều đồng đội còn thách đố nhau rằng để xem Vardy “trụ” được bao lâu để rồi bị “đá” khỏi CLB? 

Thế rồi, trong lúc bế tắc nhất với lý do chẳng giống ai - nhiều tiền - Phó Chủ tịch của Bầy cáo Aiyawatt Srivaddhanaprabha (con trai của ông chủ CLB Leicester) đã thức tỉnh và giúp Vardy hoàn toàn lột xác. Sau khi đoàn quân của HLV Ranieri vô địch Premier League 2015-2016, trên tờ A Day của Thái Lan, Phó Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha cho biết: Tôi đã đến nói chuyện và hỏi Vardy rằng cậu muốn kết thúc sự nghiệp theo cách nào? Chúng tôi sẵn sàng hủy hợp đồng và giải phóng cho cậu.

Đừng bao giờ hy vọng có sự nghiệp tốt đẹp hơn nếu cứ thế này. Cậu ấy đáp không biết làm gì với cuộc đời vì chưa bao giờ có nhiều tiền đến thế. Tôi hỏi tiếp giấc mơ của cậu là gì? Tôi bỏ tiền vào cậu, cậu phải làm gì đáp lại cho đội bóng. Mọi chuyện sau đó như các bạn đã thấy, cậu ấy hoàn toàn lột xác, bỏ rượu và chăm chỉ luyện tập…

Jamie Vardy, tay săn bàn cự phách, một trong những mảnh ghép quan trọng và nổi bật nhất trong chiến dịch vô địch giải Ngoại hạng Anh 2015-2016 của Bầy cáo. Jamie Vardy được Hiệp hội Báo chí Anh trao giải Cầu thủ hay nhất mùa; được CLB Leicester ra hạn hợp đồng đến hè 2019; lương tăng lên 100.000 bảng/tuần, tương đương 5,2 triệu bảng/năm… Hành trình lột xác giữa Bầy cáo đã khiến chân sút 29 tuổi thấy cuộc đời mình có lẽ chưa bao giờ đẹp đến thế!...