Bóng đá xua tan đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Nhà báo Trung Nghĩa, người từng tác nghiệp tại 5 kỳ EURO liên tiếp ở châu Âu trong hơn 20 năm qua, đánh giá: “EURO 2020 có bước khởi đầu thành công tại Roma (Italia) không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là minh chứng hùng hồn cho thấy con người sẽ đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19”.
Lễ khai mạc EURO 2020 đơn giản nhưng tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn, có sự chứng kiến của người hâm mộ vào sân thưởng thức bóng đá (Ảnh: UEFA)

Lễ khai mạc EURO 2020 đơn giản nhưng tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn, có sự chứng kiến của người hâm mộ vào sân thưởng thức bóng đá (Ảnh: UEFA)

Khúc dạo đầu đầy ý nghĩa

Từng tham dự trực tiếp tại sân vận động rất nhiều lễ khai mạc EURO lẫn World Cup, tôi cho rằng lễ khai mạc EURO năm nay tại sân vận động Olimpico khác lạ và hết sức đặc biệt ở chỗ: giản dị mà sâu sắc.

Không phải tự nhiên mà danh ca Opera khiếm thị Andrea Bocelli của nước chủ nhà Italia đứng giữa sân cỏ hát bản kinh điển “Nessun Dorma” (Đừng để ai ngủ), rồi lễ khai mạc khép lại bằng phần trình diễn ca khúc chính thức của EURO 2020 “We are the people” qua công nghệ thực tế ảo (AR) của thủ lĩnh nhóm U2 Bono, The Edge với DJ Martin Garrix. Bức màn nhung kéo lên khai màn sự kiện EURO mang đến thông điệp cho toàn cầu là sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại, sự tiếp nối giữa Opera đến AR thể hiện thành tựu từ quá khứ đến tương lai của loài người. Và trong bối cảnh toàn cầu đang từng bước vượt qua bao ngổn ngang, mất mát để chiến thắng dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, thì lời ca tiếng hát của Bono: “Chúng ta sẽ dựng xây mọi thứ tốt đẹp hơn trước” (lời bài “We are the people”) như một sự động viên to lớn dành cho không chỉ 24 đội bóng tranh tài mà còn cho tất cả người hâm mộ.

Bóng đá cho người hâm mộ

Kênh ESPN đã có lý khi giật tít sau trận khai mạc: “EURO 2020: Chiến thắng mở màn của Ý tại Rome đã mang đến cho người hâm mộ bóng đá một đêm đầy khát khao”. Thật vậy, chúng ta đã thấy đông đảo khán giả vào sân Olimpico xem trực tiếp trận Italia - Thổ Nhĩ Kỳ (vốn chỉ được phép lấp đầy 25% sức chứa) cùng những quy định chưa từng có tiền lệ để phòng chống Covid-19. Đó là giấy chứng nhận đã tiêm đủ vaccine hay xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước khi vào sân; là phải đeo khẩu trang cho dù gương mặt của nhiều CĐV vẫn sơn vẽ quốc kỳ đẹp đẽ; ngồi giãn cách ở các hàng ghế để đảm bảo không gian an toàn phù hợp… Đêm 12-6, có 31.000 khán giả vào sân xem trận xứ Wales - Thụy Sĩ và 16.000 khán giả xem trận Đan Mạch - Phần Lan ở Copenhagen. Các cổ động viên đã cổ vũ, hò hét, huýt sáo và hát để làm nên một bầu không khí cuồng nhiệt tương đối, nhưng trong thời kỳ dịch bệnh thì như vậy cũng là đáng quý lắm rồi. Trong khi đó, khắp nơi ở châu Âu, từ Zurich đến Berlin, từ Paris đến London… đã có những tụ điểm xem qua truyền hình trực tiếp ngoài trời thu hút nhiều người đến xem cùng người thân, bạn bè với ly bia nhâm nhi.

Tại 11 thành phố đăng cai giải đấu lịch sử này (Rome, Baku, Copenhagen, St Petersburg, Amsterdam, Bucharest, London, Glasgow, Budapest, Munich và Seville) đều có dựng lên các “EURO Festival” (trước đây gọi là fanzone) là khu vực đồng loạt mở cửa đón chào người hâm mộ đến xem miễn phí truyền hình trực tiếp qua màn ảnh rộng, cùng giải trí với bóng đá, âm nhạc và lễ hội.

Bữa tiệc thịnh soạn

EURO 2020 quy tụ những đội bóng rất mạnh (hầu hết đều từng vô địch World Cup, EURO trong quá khứ). Người hâm mộ sớm chứng kiến những cuộc thư hùng máu lửa ngay từ vòng bảng - đơn cử như tại “bảng đấu tử thần” (bảng F) có đương kim vô địch thế giới Pháp, đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha, những cỗ xe tăng hùng mạnh Đức và đội bóng yếu tuy mang danh “lót đường” Hungary song lại có lợi thế sân nhà (đá ở sân Puskás Aréna ở Budapest với 100% lượng khán giả được mua vé vào xem).

Trước giờ bóng lăn, có thể 2 tân binh lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự VCK EURO là Phần Lan và Bắc Macedonia bị đánh giá thấp, song ai mà biết được với tâm lý thoải mái “không có gì để mất”, họ lại đồng lòng làm nên chuyện thì sao! Lịch sử EURO không hề thiếu những tiền lệ ngỡ ngàng đầy thú vị như trường hợp đăng quang ngoạn mục của Đan Mạch (EURO 1992) hay Hy Lạp (EURO 2004). Hãy chờ xem!

Ứng viên cho chức vô địch năm nay chính là ĐT Anh của HLV Gareth Southgate khi họ có lợi thế cực lớn về sân nhà (sân Wembley không chỉ đăng cai vòng bảng mà còn là nơi diễn ra 2 trận bán kết, chung kết), đồng thời sở hữu một tập thể mạnh bậc nhất trong những năm gần đây vốn được “trui rèn” từ chiến tích hạng ba World Cup 2018 trên đất Nga. Trong khi đó, sau khi không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018 một cách đáng tiếc, Italia đã thắng cả 10 trận vòng loại cho EURO 2020 và có chuỗi 27 trận bất bại trước khi tiếp tục hạ Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ngay trong trận khai mạc EURO ngày 12-6. Đoàn quân Azzurri ngay lập tức được thăng hạng ứng viên vô địch như trung vệ lão tướng Bonucci tuyên bố: “Chúng tôi muốn đi đến cùng chặng đường. Các đội tuyển khác có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng Italia có thể đá với bất kỳ ai. Chúng tôi không có (những ngôi sao) như Lukaku hay Cristiano Ronaldo. Sức mạnh của chúng tôi là tập thể cả đội ngũ”.

“EURO 2020 với 51 trận đấu trong 31 ngày hấp dẫn và đáng xem ở chỗ, rất có thể người hâm mộ sẽ chứng kiến những cuộc ngã ngựa và phải về nước sớm của các “ông lớn”. Trong khi đó rất nhiều đội bóng tầm trung nhưng thuộc dạng “ngọa hổ tàng long” biết đâu sẽ làm nên chuyện như Ba Lan, Scotland, Áo, xứ Wales…”.

Nhà báo TRUNG NGHĨA (từng tác nghiệp tại EURO 2000, 2004, 2008, 2012 và 2016)

Người Ý về nhà trong niềm hân hoan

Italia giành chiến thắng ở trận ra quân, trở thành ứng viên cho chức vô địch giải (Ảnh: UEFA)

Italia giành chiến thắng ở trận ra quân, trở thành ứng viên cho chức vô địch giải (Ảnh: UEFA)

Có lẽ không có quốc gia châu Âu nào xứng đáng là nơi khởi đầu khai mạc EURO 2020 (hoãn lại 1 năm vì Covid-19) hơn Italia. Hơn 1 năm về trước, Italia chính là quốc gia đầu tiên ở châu Âu rơi vào tình cảnh bế tắc, thê thảm vì Covid-19 tấn công. Đã có hơn 125.000 trường hợp tử vong do Covid-19 tại quốc gia này cũng như hơn 4 triệu người từng bị nhiễm bệnh (bao gồm nhiều thành viên của đội tuyển, cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên). Thế nhưng rạng sáng 12-6 (giờ Việt Nam), đất nước hình chiếc ủng lại trở thành tâm điểm của làng túc cầu thế giới khi tổ chức rất thành công lễ khai mạc ngay giữa lòng thành Rome cổ kính nghìn năm. Trận cầu mãn nhãn Italia - Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau đó với kết quả đoàn quân Thiên thanh thắng giòn giã 3-0 (đây cũng là lần đầu tiên Italia ghi 3 bàn thắng trong một trận đấu tại VCK EURO) trước sự chứng kiến của 12.916 khán giả trên sân vận động Olimpico. Đây là sự kiện tụ tập đông người lớn nhất ở Italia trong suốt một năm rưỡi qua. Và các tifosi (người hâm mộ ĐT Italia) chắc chắn đã trở về nhà với cảm giác hân hoan, tưng bừng nhất. Như vậy, EURO 2020 đã có khúc mở màn tô điểm tinh thần thể thao nói riêng, đồng thời như lời tuyên bố chung rằng, con người nhất định sẽ vượt qua dịch bệnh lẫn muôn vàn khó khăn bằng ý chí, lòng quyết tâm và sự cao thượng.

TR.N