Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014: Chiến thắng 2-1 xứng đáng thuộc về tuyển Việt Nam

ANTĐ - Trận bán kết lượt đi đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. 

HẾT GIỜ. 2-1 là tỷ số cuối cùng của trận bán kết thứ nhất, nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Một trận đấu quá ấn tượng và thuyết phục của ĐTVN. Kết quả này giúp chúng ta có lợi thế rất lớn để đặt chân vào chung kết, sau trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 11-12 tới đây.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng rất thuyết phục trước Malaysia. Ảnh: Lâm Thoả

Phút 90+5: Đội Malaysia tiếp tục được hưởng quả đá phạt góc, nhận đường treo bóng, tiền đạo số 13 của Malaysia đã đánh đầu đi sạt cột dọc. Suýt chút nữa Malaysia có bàn gỡ hoà ở những giây cuối cùng..

Đội Malaysia được hưởng liền 2 quả phạt góc, nhưng các học trò của HLV Miura, đã hoá giải thành công.

Hiệp 2 được bù giờ tới 5 phút.

Phút 90+1: Thủ môn Nguyên Mạnh đã có pha cứu bóng xuất sắc, và anh đã bị đau.

Cơn mưa đổ xuống sân Shah Alam không hề làm giảm đi sức nóng của trận đấu.

Chỉ có điều, trong những phút thi đấu về cuối trận, trong khi ĐTVN vẫn giữ được sự chính xác và cái đầu lạnh, thì ĐT chủ nhà Malaysia lại tỏ ra nôn nóng với những pha lên bóng cẩu thả, những pha phạm lỗi thô bạo với ĐTVN. 

Trên khán đài, một số CĐV Malaysia lại tiếp tục chiếu tia laser vào các cầu thủ Việt Nam nhằm gây khó dễ cho họ, tuy nhiên, các học trò HLV Miura đã quen với điều này và vẫn đứng vững.

Phút 69: Bị ức chế, tiền vệ số 8 của Malaysia đã có pha đánh nguội rất thô thiển với cầu thủ đội tuyển Việt Nam và phải nhận thẻ vàng.

Văn Quyết vui mừng sau khi nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Bảo Lâm

Tiếp đà hưng phấn, ĐTVN tiếp tục chứng tỏ ưu thế tuyệt đối trên sân. Trong khi đó, các cầu thủ Malaysia tỏ ra luống cuống, chân như đeo chì và co về phòng ngự thụ động.

Phút 66: Nếu may mắn hơn, Công Vinh đã có thể nâng tỉ số lên 3-1 trong tình huống trước cầu môn đội chủ nhà. Trước đó, Mạc Hồng Quân đã đi bóng và chuyền cho Công Vinh vô cùng thuận lợi.

Pha xử lý của Văn Quyết cực kỳ đẳng cấp, đưa ĐTVN vươn lên dẫn trước 2-1 là một tình huống mà tiền vệ này đã chứng tỏ được những gì tinh hoa nhất của mình.
Phút 60: Mạc Hồng Quân vừa vào thay Thành Lương đã có đường chuyền cực kỳ thuận lợi cho Văn Quyết... 

Vào rồi. Tiền đạo số 10 đã tung cú sút đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 59: Đội tuyển Malaysia được hưởng quả đá phạt rất nguy hiểm, bóng đi sạt cột dọc.

Sân Shah Alam chật như nêm với 8 vạn khán giả Malaysia cuồng nhiệt cùng một sức ép ghê gớm, nhưng ĐTVN cứ như thể đang thi đấu trên sân nhà vậy.

Phút 54: Đội tuyển Việt Nam có pha phối hợp phản công rất sắc nét, rất tiếc là pha dứt điểm cuối cùng bóng đi vọt xà.

Hiệp 2 bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên lối chơi đầy chất lửa. Ngay ở những phút đầu tiên, hậu vệ Quế Ngọc Hải đã có cú phất bóng từ sân nhà cho Công Vinh băng vào vòng 16m50, tuy nhiên thủ môn Malaysia đã kịp lao ra bắt bài.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1 và lợi thế rõ ràng dành cho thầy trò HLV Miura.

Hiệp 1 được bù giờ 2 phút. Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được nhịp độ trận đấu lấn lướt trước đội Malaysia.

Liên tiếp các tình huống phạm lỗi của cầu thủ Malaysia đối với các cầu thủ Việt Nam, khiến HLV Miura hết sức bất bình.

Phút 41: Trong một tình huống hỗn độn trước khung thành Malaysia, Hoàng Thịnh đã có 2 cú sút liên liếp nhưng không thành công. Rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn gỡ giúp ĐTVN càng đá càng hưng phấn. Họ kiểm soát thế trận tốt hơn hẳn so với các cầu thủ Malaysia.

Phút 38: Hậu vệ Malaysia có pha kéo áo Thành Lương rất lộ, nhưng trọng tài không rút thẻ. Thành Lương đá phạt, câu bóng vào vòng cấm, nhưng bóng đi không chính xác.

Phút 32: ĐTVN có bàn gỡ 1-1 sau nỗ lực tuyệt vời của Huy Toàn. Cú sút của Văn Quyết trước đó bị thủ thành Malaysia đẩy ra, nhưng Huy Toàn đã nỗ lực băng vào sút tung lưới đội chủ nhà.

CĐV Việt Nam trước trận đấu

Lợi thế dẫn trước khiến Malaysia có điều kiện để chơi rắn hơn nhằm hạn chế kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. Nhiều pha bóng thô bạo quá mức cần thiết.

Phút 28: Công Vinh bị phạm lỗi, đội tuyển Việt Nam tổ chức đá phạt nhưng không thành công.

Sau khi phải nhận bàn thua, ĐTVN tràn lên tấn công. Tuy nhiên, những pha phối hợp hay dứt điểm cuối cùng chưa có sự sắc sảo cần thiết. Trong khi đó, Malaysia vẫn có những đợt lên bóng khá đơn giản nhưng cũng đủ mang tới sức ép cho hàng thủ ĐTVN.

Phút thứ 14: Thật bất ngờ, đội tuyển Malaysia đã mở tỷ số sau pha đá phạt penalty. 1-0 cho Malaysia.

Trọng tài người Trung Quốc Ma Ning cho Malaysia được hưởng 1 quả penalty, xuất phát từ tình huống mà ông "vua áo đen" cho rằng bóng đá chạm tay một cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm. Tiền đạo Safig Rahim không bỏ lỡ cơ hội, đánh lừa Nguyên Mạnh mở tỉ số cho Malaysia.

ĐTVN đã cụ thể hóa sự tự tin của mình bằng một thế trận nhỉnh hơn đối thủ, bất chấp sức ép từ 8 vạn khán giả trên sân Shah Alam.

ĐTVN bước vào trận đấu này với mục tiêu giành chiến thắng, bất chấp còn trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 11-12. 

Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014: Chiến thắng 2-1 xứng đáng thuộc về tuyển Việt Nam ảnh 4

Trên SVĐ Shah Alam lúc này đang chật cứng CĐV, với khoảng 80.000 người có mặt, trong đó có khoảng 1.000 người hâm mộ Việt Nam.

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Fahmi Che Mat, Mahali Jasuli, Zubir Azmi, Muslim Ahmad, Fadhli Shas, Safiq Rahim, Idlan Talaha, Safee Sali, Kunanlan, Azamuddin Akil, Mohd Hafiz Kamal.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Biển, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương; Văn Quyết, Công Vinh. 

Thành tích đối đầu gần đây của hai đội:

16-11-2014 Giao hữu Việt Nam 3 - 1 Malaysia

03-11-2012 Giao hữu Việt Nam 1 - 0 Malaysia

11-09-2012 Giao hữu Malaysia 0 - 2 Việt Nam

18-12-2010 AFF Suzuki Cup Việt Nam 0 - 0 Malaysia

15-12-2010 AFF Suzuki Cup Malaysia 2 - 0 Việt Nam