ĐT Việt Nam vượt khó trên đất bạn

ANTĐ - Được bố trí ở một sân tập xấu, kém tiêu chuẩn, cộng với thời tiết oi bức, thầy trò HLV Miura vẫn miệt mài vượt khó cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 vào ngày 7-12 tới.

ĐT Việt Nam vượt khó trên đất bạn ảnh 1ĐT Việt Nam tập luyện tích cực bất chấp khó khăn 
Ảnh: BẢO LÂM

Với quãng đường ngắn, di chuyển chỉ khoảng 20 phút từ khách sạn Hilton PJ, nơi ĐT Việt Nam đóng quân tới sân tập, những tưởng BTC chủ nhà đã “chơi đẹp” với đội khách vì sự thuận tiện này, tuy nhiên, sân PKNS nơi mà thầy trò HLV Miura tập ngày hôm qua lại có tiêu chuẩn thấp, với mặt cỏ gồ ghề xuất hiện ở nhiều nơi. Cùng với đó là thảm cỏ chỗ thì dày, chỗ thì mỏng khiến buổi tập của ĐT Việt Nam gặp không ít cản trở. Trong khi đó, tấm lưới bao quanh sân mỏng manh và quây không kín, người ngoài có thể đi vào thoải mái mà không gặp bất cứ cản trở nào (không có cả nhân viên an ninh). Cả HLV người Nhật và Trưởng đoàn Mai Đức Chung đều tỏ ra không hài lòng vì điều này.

Trong khi đó, thời tiết tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tương đối oi và nóng. Rất may là trước đó, các tuyển thủ chưa trải qua đợt rét đậm khi thi đấu vòng bảng ở Hà Nội, nên không bị sốc về thời tiết. Tuy nhiên, nhiều người cũng không tránh khỏi sự xuống sức nhanh chóng sau buổi tập phải vận động nhiều mà HLV Miura áp dụng. Bên cạnh chấn thương của trụ cột Vũ Minh Tuấn, rất may đội hình của nhà cầm quân người Nhật vẫn được đảm bảo để sẵn sàng cho trận đấu tới. 

Liên quan đến buổi tập duy nhất của ĐT Việt Nam trên sân chính Shah Alam vào buổi tối để làm quen với dàn đèn, HLV Miura đã quyết định chọn lịch tập buổi sáng thay vì buổi tối. Lý giải cho quyết định này, HLV người Nhật cho biết ông muốn ĐT Việt Nam duy trì nền tảng thể lực như kế hoạch ban đầu, và không muốn có bất cứ xáo trộn nào xảy ra. Hôm qua, rất nhiều phóng viên chủ nhà cũng đã tới sân theo dõi ĐT Việt Nam. Báo chí Malaysia đánh giá rất cao ĐT Việt Nam nhưng phần lớn đều cho rằng đội khách sẽ thua ở trận bán kết lượt đi.

Sợ nhất… tia laser

Việc phải đá trên sân khách là một áp lực lớn với ĐT Việt Nam, ngoài đối thủ trên sân, thầy trò HLV Miura còn có thêm đối thủ ở trên các khán đài. Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 trên sân Bukit Jalil, các CĐV chủ nhà Malaysia đã có hành vi thiếu fair-play khi liên tục chiếu tia laser về phía các cầu thủ Việt Nam để gây mất tập trung. Sau đó, ĐT Việt Nam bị thua Malaysia 0-2, trước khi hoà 0-0 ở lượt về, bị loại ở bán kết. Trong cuộc trao đổi với báo chí Malaysia, trưởng đoàn Mai Đức Chung nói: “Tôi đề nghị các bạn nên chơi fair-play trong trận đấu sắp tới. Chúng tôi không muốn nhìn thấy những ánh đèn laser trên các khán đài. Hy vọng các CĐV Malaysia chơi đẹp để trận đấu điễn ra với sự công bằng nhất, cống hiến nhất”.