Vụ tố lái xe Grab "vung tay đánh đúng ngày mồng 1": Nhân chứng lên tiếng

ANTD.VN - Sự việc một phụ nữ trẻ dắt theo con nhỏ ở Hà Nội bị lái xe Grab đe dọa, vung tay đánh đúng ngày mồng 1 âm lịch đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ngày 17-4, tức một ngày sau khi xảy ra sự việc, PV Báo ANTĐ đã gặp được nhân chứng và ghi nhận thông tin từ người này.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào ngày 16-4 (tức mồng 1 tháng 3 năm Mậu Tuất), chị P.P.A (SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đặt một chuyến xe ô tô Grab để đi cùng con gái 2 tuổi từ nhà. Khi lái xe tên T. (đi xe Hyundai i10 BKS 30E-393.**) nhận chuyến, người này lại đỗ ở làn đường bên kia, nên chị P.A đã đề nghị lái xe đón mình đúng làn, vì đang đi cùng con nhỏ, và mang nhiều đồ.

Mặc dù đồng ý, người lái xe đi sang đón chị P.A nhưng lại đỗ ngược chiều, nên sau khi chị và con gái lên xe, người này tỏ ra khó chịu vì “phải chờ đợi khi xe đang đỗ ngược chiều”. Chị P.A cho rằng đó không phải lỗi của mình, vì việc đỗ xe là quyết định của người cầm lái, dẫn tới hai bên không tìm được tiếng nói chung, và lái xe yêu cầu chị và con gái phải xuống xe, không thực hiện chuyến đi.

Lái xe Grab bị tố có lời lẽ đe dọa, và hành động tấn công phụ nữ dắt theo con nhỏ

Khi chị P.A và con gái vừa xuống, lái xe bị cho là đã lao ra mắng chửi, dùng tay 2 lần định tát người phụ nữ này, song may mắn nạn nhân đều tránh được, và vội vã chạy sang đường cầu cứu mọi người.

Ngày 17-4, PV đã gặp ông A. (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) – nhân chứng tại hiện trường – để ghi nhận sự việc (nhân chứng đề nghị ẩn danh).

Ông A. xác nhận rằng, khi ông đang làm việc thì chứng kiến chị P.A và con gái nhỏ đứng bên đường, giáp với hàng rào của Công viên Tuổi trẻ (đường Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn), và bị một người đàn ông giơ tay chỉ trỏ, quát rất lớn.

“Cô ấy phải vội vã dắt con nhỏ sang đường, tay dắt con, tay cầm bó hoa và túi, vẻ rất hoảng sợ. Khi đó mọi người khá bức xúc, vì cô ấy nhỏ người, dắt theo con bé, trong khi người đàn ông tỏ ra hung dữ. Cũng may là cô ấy sang đường nhanh, vì bên đường là hàng rào công viên, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng ít người biết”, ông A. cho biết.

Sau đó, những người có mặt tại hiện trường đã khuyên chị P.A lánh vào trong một công ty để tránh rắc rối. Người lái xe vẫn không “buông tha”, và tiếp tục quay xe lại tìm kiếm, chửi bới nữ hành khách này.

“Tôi thấy dường như phía công ty của anh ta (người lái xe – PV) đã gọi điện hỏi sự việc, nên anh ấy càng tỏ ra tức giận, đi tìm cô gái để mắng chửi. Mãi sau đó, khi chồng cô gái tới đón, cô ấy và con gái mới dám ra khỏi nơi lánh”, ông A. chia sẻ thêm.

Đáng nói là trước đó, khi PV trao đổi với lái xe T., người này phủ nhận hoàn toàn mọi chuyện, và còn tỏ ra bức xúc khi bị khách hàng đưa thông tin của mình lên mạng xã hội.

Sau khi xảy ra sự việc, chị P.A đã rất hoang mang, lo sợ, và làm đơn trình báo tới Công an phường Thanh Nhàn. Phía cơ quan chức năng đã tích cực tiếp nhận, để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc tới độc giả.