Tuyên phạt tử hình đối tượng sát hại cụ ông để cướp tài sản

ANTD.VN - Từ nhà hàng xóm người bị hại, Tùng phát hiện căn nhà cụ Cát cửa hớ hênh nên nhanh chóng đột nhập để trộm cắp tài sản. Bị cụ ông 90 tuổi phát giác, đối tượng liền sát hại dã man…

Kết thúc phiên xử ngày 26-9, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Ôn Tùng (SN 1988, trú ở xã Hòa Lâm, Ứng Hòa, Hà Nội) tử hình về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị hại trong vụ án là cụ Tạ Văn Cát (SN 1925), ở xã Hòa Lâm, cùng huyện Ứng Hòa.

Tội ác của bị cáo xảy ra vào tối 17-8-2015. Khi ấy, Lê Ôn Tùng lang thang tới thôn Hòa Chanh (cùng xã Hòa Lâm) để trộm cắp tài sản. Tại đây, đối tượng đột nhập vào nhà bà Lê Thị Nham (sát nhà cụ Cát) nhưng không lấy trộm được tài sản gì.

Lê Ôn Tùng - đối tượng sát hại cụ ông dã man bị đưa ra xét xử

Phát hiện cửa nhà cụ Tạ Văn Cát mở toang hoang, Tùng lập tức mò sang. Thấy cụ ông 90 tuổi nằm trên giường ngủ, tên trộm liền đi ra khu vực bể nước tìm máy bơm nước tháo trộm. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì cụ Cát tỉnh dậy cầm đèn pin đi ra ngoài khóa cổng.

Trước khi quay vào nhà ngủ tiếp, cụ Cát cẩn thận dùng đèn pin soi vào khu vực bể nước. Bị ánh đèn pin của cụ ông “quét” qua, tên trộm cho rằng đã bị chủ nhà phát hiện nên chồm tới khống chế và bóp cổ cụ Cát cho tới khi bị hại không còn phản ứng.

Nghĩ rằng cụ ông đã chết, Tùng ung dung lấy thuốc lá mang theo ra hút. Sau đó, đối tượng sờ vào chân cụ Cát thấy mạch vẫn đập nên dùng ống nước mềm trói tay cụ Cát, đồng thời lấy chiếc khăn mặt tại hiện trường nhét vào mồm bị hại.

Mò vào trong nhà, tên trộm lấy chùm chìa khóa mở tủ, rồi mở hòm sắt bên trong và lấy đi một bọc nilon. Mang bọc nilon lấy ở nhà cụ Cát về nhà, Tùng mở ra thì thấy bên trong có 20 triệu đồng tiền mặt cùng 26 chỉ vàng.

Xác định đã gây ra tội ác tày trời, ngay trong đêm gây án, Tùng lập tức lấy xe máy phóng ra khỏi nhà. Tới quốc lộ 1A, thuộc huyện Phú Xuyên, Tùng đón xe khách trốn vào TP HCM ẩn náu.

Sau hơn 4 tháng gây trọng án và đã ăn tiêu hết số tiền, vàng cướp được của cụ Cát, Tùng mới chịu ra đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi tội phạm sát hại cụ ông 90 tuổi để cướp tài sản như nêu trên.

Về phần cụ Cát, phải đến tận ngày hôm sau, một người hàng xóm của bị hại nhận thấy có những dấu hiệu không bình thường nên bắc thang trèo vào nhà thì thấy thi thể cụ ông nằm chết ở khe bể nước, trong tình trạng bị trói tay và bị nhét khăn vào miệng. Giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân cụ Tạ Văn Cát tử vong là do tắc đường thở.

Bị đưa ra tòa án xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận tội ác gây ra đúng như cáo trạng truy tố. Thế nhưng nhằm biện minh cho hành vi táng tận lương tâm của bản thân, Tùng cho rằng không có ý thức sát hại cụ Cát. Ngoài ra, bị cáo còn nại ra do cuộc sống quá túng bấn nên mới nảy sinh thói trộm cắp.

Dù vậy, quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tội phạm mà bị cáo thực hiện với cụ Cát đã thể hiện bị cáo không còn khả năng giáo dục và cải tạo được nữa. Trên cơ sở ấy, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định loại bỏ Lê Ôn Tùng ra khỏi đời sống xã hội.