Từ nghiện phim ''đen'' đến hành xử tàn độc của một kẻ sát nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một nữ sinh viên chuẩn bị mở cửa hàng chuyên bán đồ hóa trang (cosplay theo phong cách Nhật Bản) nên đã dành thời gian đi tìm kiếm địa điểm. Cái ngày định mệnh ấy, cô đã mãi mãi không về, để lại bao dự định dang dở và nỗi đớn đau của cha mẹ về một đứa con gái tự lập, sống tình cảm, hòa đồng...
Nguyễn Anh Tú tại phiên tòa bị tuyên án tử hình

Nguyễn Anh Tú tại phiên tòa bị tuyên án tử hình

Buổi tối định mệnh

Tối 3-6-2018, chị Đặng C.T có nói với bố mẹ là đến phố Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa) tìm phòng thuê trọ. Đêm đã khuya, không thấy con gái về, bố mẹ T khá lo lắng. Với họ, T là một cô gái độc lập, đã từng quyết định bảo lưu 1 năm đại học và đi học trở lại cùng với sinh viên khóa sau. Dù đang sinh sống tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhưng do có ý định mở cửa hàng bán đồ cosplay nên nhiều ngày qua, T đã dành thời gian đi tìm nhà trọ kết hợp làm địa điểm kinh doanh riêng. Song, dù vậy thì T cũng chưa bao giờ ngủ đêm ở bên ngoài. Sau đó, gia đình chị T nhận được điện thoại do người lạ gọi từ máy di động của chị T và biết được chiếc điện thoại này bị rơi ngoài đường.

Lập tức tỏa đi tìm con, người thân của chị T phát hiện xe máy của cô gái để trong ngôi nhà 4 tầng ở ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai. Khi mở cửa căn phòng tầng 3, cậu ruột chị T bàng hoàng vì trong phòng có thi thể cháu gái ông. Ngay khi tiếp nhận tin báo, CAP Ô Chợ Dừa, CAQ Đống Đa và các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, chị T tử vong trong tư thế nằm ngửa với vết thương do vật tày cứng tác động lên vùng đầu. Qua giám định các dấu vết, bộ phận kỹ thuật hình sự nhận định, trước khi tử vong nạn nhân đã bị cưỡng hiếp. Ngoài ra, tài sản của nạn nhân như vòng, nhẫn, điện thoại cũng không còn. Thời điểm phát hiện, nạn nhân đã tử vong nhiều giờ trước đó.

Tội ác khó dung tha

Nhận định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, kẻ thủ ác không những đã sát hại nạn nhân mà còn giở trò đồi bại, CAQ Đống Đa, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự đã tập trung các trinh sát dày dặn kinh nghiệm truy tìm kẻ thủ ác. Lời khai của những người liên quan cho thấy, căn phòng nơi nữ sinh viên bị sát hại hiện đang được Nguyễn Anh Tú (SN 1983) trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa thuê. Cách thời điểm xảy ra vụ án vài ngày, Tú nói với chủ nhà trọ trả phòng vì chật chội dù anh ta mới chuyển đến đây khoảng 2 tuần. Chủ nhà trọ sau đó đã đăng thông báo cho thuê căn phòng này và ngày 3-6, chị T có liên lạc để thuê. Tuy nhiên, do bận việc nên chủ nhà có gọi điện nhờ Tú dẫn khách đi xem phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với hình ảnh nhận dạng đối tượng nghi vấn qua hệ thống camera an ninh, các trinh sát xác định ngày 4-6, có thời điểm Nguyễn Anh Tú sử dụng xe máy của nạn nhân sau đó lại quay về nhà trọ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, các điều tra viên nhận định Tú là nghi can chính gây ra cái chết cho nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động man rợ này bởi giữa 2 người không hề có mối quan hệ quen biết. T lại là một cô gái sống hòa đồng, không có lý do gì khi đi xem nhà lại có hành động gây mâu thuẫn đến Nguyễn Anh Tú.

Chiều 4-6, nhiều tổ công tác đã đến những nơi đối tượng Tú thường qua lại để truy tìm. Đến tối, trinh sát phát hiện Tú ngồi uống bia tại vỉa hè phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Trước đó nam thanh niên này cũng đã gọi điện cho bố kể lại việc gây ra trọng tội. Bố Tú bảo con ngồi yên tại chỗ để ông tới đưa đến cơ quan công an tự thú, nhưng chưa kịp thì đã bị các trinh sát phát hiện. Lời khai của Nguyễn Anh Tú tại cơ quan công an thể hiện anh ta là một thanh niên nhút nhát, không dám đến gần các bạn nữ mặc dù rất có tình cảm. Khi còn nhỏ, Tú rất hay bị bắt nạt nên càng cố sống thu mình, gần như khép kín, không bày tỏ với bất cứ ai.

“Tôi xứng đáng nhận án tử hình” - đó là câu nói cuối cùng của Nguyễn Anh Tú tại phiên tòa xét xử hắn ta diễn ra vào ngày 9-8-2019. Quá trình thẩm vấn xác định, Tú bị nghiện văn hóa phẩm đồi trụy nên đã có hành xử tàn độc với bị hại để thoả mãn dục tính. Luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là nghiện tình dục nên mới có những hành động mất kiểm soát đối với bị hại. Tuy nhiên, đề nghị của luật sư đã bị đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ.

Bố mẹ Tú cũng thấy con có những biểu hiện không bình thường nên lo lắng. Từ năm 2008, Tú đã xin phép bố mẹ ra ngoài để thuê trọ. Gia đình vẫn luôn dõi theo để uốn nắn Tú, nhưng nam thanh niên vẫn chìm đắm trong những bộ phim sex.

Chiều 3-6, nhận được điện thoại của người chủ nhà nói tối sẽ có người đến xem phòng và nhờ Tú mở cửa, Tú đã nảy sinh ý định sẽ cưỡng bức nếu như khách đến thuê nhà là một cô gái trẻ. Tú còn định đi mua một chiếc búa để tấn công nạn nhân nếu cô ta có ý định kháng cự. Tuy nhiên do đã muộn, các cửa hàng đóng cửa nên Tú đã không mua được. Về đầu ngõ, Tú nhặt 1 viên gạch vỡ và bỏ vào ba lô mang về phòng trọ.

Khi thấy chị T đến hỏi thuê phòng, Tú lợi dụng lúc nạn nhân không để ý và lấy gạch đập vào đầu khiến chị T bất tỉnh. Khi nạn nhân ú ớ kêu cứu, Tú dùng tay bóp cổ rồi thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, chị T tỉnh lại liền bị Tú tiếp tục dùng gạch đập vào đầu cho đến khi bất tỉnh lần 2. Suốt đêm hôm đó, Tú đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với chị T. Khi ngủ dậy, biết nạn nhân đã tử vong, Tú lấy xe của chị T đi mua nước xịt phòng và rượu về để xóa dấu vết. Trước khi rời căn phòng, Tú còn lấy vòng, nhẫn, điện thoại của chị T. Riêng chiếc xe máy thì Tú không dám mang đi do lúc đó dưới nhà đã đông người và hắn sợ bị phát hiện.

Hình ảnh Nguyễn Anh Tú được cắt từ camera an ninh

Hình ảnh Nguyễn Anh Tú được cắt từ camera an ninh

Bản án thích đáng

“Tôi xứng đáng nhận án tử hình” - đó là câu nói cuối cùng của Nguyễn Anh Tú tại phiên tòa xét xử hắn ta diễn ra vào ngày 9-8-2019. Quá trình thẩm vấn xác định, Tú bị nghiện văn hóa phẩm đồi trụy nên đã có hành xử tàn độc với bị hại để thoả mãn dục tính. Luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là nghiện tình dục nên mới có những hành động mất kiểm soát đối với bị hại. Tuy nhiên, đề nghị của luật sư đã bị đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ. Được nói lời sau cùng, bị cáo cho biết, tội của mình đã gây ra là rất lớn nên đã chuẩn bị tâm lý nhận án tử hình. “Nếu án tử hình của bị cáo góp phần cảnh tỉnh cho xã hội thì cũng tốt vì bị cáo chưa làm được gì có ích cho xã hội” - Tú nói.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi bị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, đồng thời xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bị hại. Hành vi của bị cáo thể hiện đã mất hết nhân tính không còn khả năng để giáo dục, cải tạo được nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Từ quan điểm trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tú tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt 3 tội danh, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Tú phải thi hành hình phạt chung là tử hình.