Tú Dưa viết ca khúc nhắc nhớ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ ​

ANTD.VN - Ca khúc “Phút yêu xưa” được Tú Dưa sáng tác riêng cho ca sĩ Đinh Hiền Anh dựa trên cảm xúc nghẹn ngào từ chính chuyện tình yêu và cuộc chia ly của bố mẹ anh.

Gần một năm sau khi ra mắt “E ấp”, ca sĩ Đinh Hiền Anh quyết định trở lại với dự án âm nhạc mới có tên gọi “Thương”. “Thương” gồm 3 MV ca nhạc được dàn dựng dựa trên sáng tác của ba nhạc sĩ tài năng: Đỗ bảo (Cảm xúc yêu), Tú Dưa (Phút yêu xưa) và Hoàng Hồng Ngọc (Mong manh cánh tàn).

Từng được biết đến với danh xưng “Nữ hoàng phòng trà” ở Hà Nội cách đây 10 năm với giọng hát được nhiều người yêu thích song vì nhiều lý do, Hiền Anh quyết định “ở ẩn”, chọn cuộc sống xa rời nghệ thuật trước khi quay trở lại với nghề vào cuối năm 2017.

Hơn 10 năm trước, Hiền Anh từng được mệnh danh "nữ hoàng phòng trà" ở Hà Nội 

Vốn có sở trường ở dòng nhạc dân gian đương đại song với dự án “Thương”, Hiền Anh lại chọn hát thể loại nhạc trữ tình. Nữ ca sĩ thổ lộ, đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời mặc dù chị cũng khá lo lắng và tự thấy mình “liều” khi quyết định thử sức với sự thay đổi này.

Cũng bởi áp lực ấy nên Hiền Anh chia sẻ, chị đã trải qua rất nhiều đêm thức trắng và không ít lần mất giọng vì tập luyện song rốt cuộc vẫn vượt qua với mong muốn “đứa con tinh thần” của mình được khán giả đón nhận.

Hiền Anh gây ấn tượng khi trở lại với dự án "Thương"

Chia sẻ về sự kết hợp với bộ ba nhạc sĩ mang phong cách âm nhạc khá khác nhau, Hiền Anh tâm sự, chị tin rằng mỗi sự kết hợp đều là một mối duyên. Quan trọng hơn, cả ba nhạc sĩ mà chị lựa chọn gửi gắm niềm đam mê âm nhạc của mình đều là những người có chuyên môn và luôn tận tâm trong công việc.

Trong số 3 ca khúc nằm trong dự án “Thương” của Hiền Anh, “Phút yêu xưa” hứa hẹn trở thành “bản “hit” tiếp theo của nhạc sĩ Tú Dưa – người rất “mát tay” trong việc tạo  ra các ca khúc “hit” nhiều năm trở lại đây.

Gần nhất, “Duyên mình lỡ” mà Tú Dưa sáng tác cho Hương Tràm cũng đang “làm mưa làm gió” trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc và thu hút tới hơn 30 triệu lượt người xem. Với “Phút yêu xưa”, Tú Dưa cũng đặt kỳ vọng bài hát này sẽ mang lại màu sắc âm nhạc mới đưa Hiền Anh đến gần với công chúng hơn.

"Phút yêu xưa" là một trong 3 MV nằm trong dự án "Thương" của Hiền Anh 

Có điều ít ai biết, đó là ca khúc mà Tú Dưa sáng tác cho Hiền Anh lần này dựa trên cảm xúc về một câu chuyện hoàn toàn có thật. Đặc biệt, đó lại là câu chuyện của chính bố mẹ anh. Theo đó, MV “Phút yêu xưa” xoay quanh câu chuyện tình thời chiến trong sáng nhưng cũng đầy trắc trở và éo le giữa một nữ văn công yêu và người lính xông pha nơi trận mạc.

Điệu kèn saxophone mà người lính thổi vang lên giữa chiến tranh kết hợp với những động tác múa uyển chuyển của người nữ văn công đã mang trái tim cả hai lại gần với nhau.

Tú Dưa bật khóc khi nhắc về cảm xúc viết "Phút yêu xưa"

Nhạc sĩ Tú Dưa xúc động chia sẻ, tên của nhân vật nam và nữ chính trong MV “Phút yêu xưa” cũng chính là tên thật của bố mẹ anh. Ngoài đời, bố anh từng là nghệ sĩ thổi kèn saxophone và mẹ anh trước kia cũng là nghệ sĩ múa. Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu bật khóc kể, bố mẹ anh chia tay nhau từ khi anh còn nhỏ.

Anh từng được nghe bố kể lại chuyện tình thời xưa giữa bố mẹ mình – khi ấy, ông đi thổi kèn saoxphone và gặp bà là diễn viên múa. Chuyện tình của cả hai cũng bắt đầu từ mối duyên nghệ thuật như vậy, chỉ tiếc họ đã không đi cùng nhau đến hết cuộc đời như đã hẹn.

Tú Dưa và Hiền Anh trên phim trường thực hiện MV "Phút yêu xưa"

Trở lại với “Phút yêu xưa”, Tú Dưa cho biết, anh viết ca khúc này dựa trên cảm xúc về câu chuyện tình của bố mẹ mình. Dù bối cảnh trong MV được cách điệu làm về thời chiến, trong khi mối tình của bố mẹ anh diễn ra vào thời bình, song Tú Dưa tin rằng, thời nào thì cũng đều có những tình yêu mãnh liệt.

Với sáng tác này, Tú Dưa muốn phần nào nhắc nhớ bố mẹ về một thời đã qua và chắc chắn không bao giờ tìm lại được. Không chỉ vậy, anh cũng gửi gắm bức thông điệp ý nghĩa về tình yêu: “Thứ mình đã có trong tay nhưng một khi đã mất đi rồi thì rất khó để tìm lại được một lần nữa”.

Dự án “Thương” của Hiền Anh cũng đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của nhạc sĩ Đỗ Bảo bởi khá lâu rồi anh vắng bóng trong làng nhạc Việt. Chia sẻ về mối nhân duyên âm nhạc lần này, tác giả của những bức thư tình trong âm nhạc bộc bạch, anh chưa từng gặp Hiền Anh trong suốt quá trình làm việc cùng cô. Bản thu âm ca khúc “Cảm xúc yêu” mà anh viết cho Hiền Anh cũng được cô thu ở một nơi khác rồi gửi cho anh để tác phẩm hoàn chỉnh ra đời.

Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Bảo viết nhạc và sản xuất một ca khúc mà chưa kịp gặp mặt người sẽ đón và chăm sóc “đứa con tinh thần” của anh. Tuy nhiên, khi nghe bản thu, anh rất thích cách Hiền Anh thể hiện ca khúc của mình – một giọng hát tròn trịa, mềm mại nhưng mang vẻ tĩnh tại của một người phụ nữ đã qua ngưỡng trưởng thành.