Thêm một bộ phim về tình yêu tuổi mới lớn sắp sửa ra rạp

ANTD.VN - Bộ phim hứa hẹn mang lại những cảm xúc gợi nhắc về một thời tuổi trẻ, nhất là với các khán giả thuộc thế hệ 8X và 9X.

Tiếp theo một số bộ phim làm về đề tài tình bạn, tình yêu trong sáng thời tuổi trẻ, đạo diễn Lê Hà Nguyên đã bắt tay vào thực hiện tác phẩm điện ảnh có tên gọi “Tháng 5 để dành”. Những thước phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của tác giả trẻ Hoàng Trung Hiếu (“nickname” Rain8X). Cuốn tiểu thuyết này được Rain8X viết từ năm 2009 và kéo dài tới tận 7 năm sau.

Thời điểm ra mắt sách vào cuối năm 2016, “Ranh giới” từng gây “sốt” vì khi kể lại trải nghiệm của một thanh niên thuộc thế hệ nửa đầu 8X với những đấu tranh nội tâm gay gắt khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Ở đó mối tình đầu được miêu tả rất đời nhưng cũng không kém phần lãng mạn và tinh tế. Cũng khi ấy, tác giả Rain8X đã tiết lộ về việc tác phẩm của mình được dựng thành phim để chiếu ngoài rạp và sau đó phát sóng trên một số kênh truyền hình. Theo cây bút trẻ thì đây là dự án phim mà anh vô cùng tâm huyết và luôn dõi theo với mong muốn phim sẽ làm thổn thức trái tim của những cô, cậu học trò.

Tuy nhiên cho đến gần đây, thông tin về bộ phim trên mới chính thức được công bố. Cụ thể, phim được đổi tên thành “Tháng 5 để dành”, đã hoàn tất khâu hậu kỳ và sẵn sàng đến với khán giả ngoài rạp chiếu vào dịp cuối tháng 5 tới. Đạo diễn Lê Nguyên Hà cho biết, bối cảnh chính của bộ phim được chọn là ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, vào đúng mùa lúa chín và trổ bông vàng ruộm gợi nhắc người xem về không gian, không khí đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ cuối những năm thập niên 90. Đó là thời mà giới trẻ không cặm cụi cắm mặt vào điện thoại hay các thiết bị điện tử thông minh như hiện nay mà có nhiều niềm vui khác như: đi dã ngoại, thả diều, làm báo tường…

Ngoài vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên sẵn có của không gian xung quanh, êkip sản xuất cũng đã cất công lùng tìm những đồ vật, đồ dùng cũ mang phong cách cổ điển để tạo nên một khung cảnh đậm chất hoài cổ. Với “Tháng 5 để dành”, bối cảnh phim còn được trải dài từ ngoại ô Hà Nội đến các vùng lân cận, trong đó phải kể đến khung cảnh thơ mộng ở bối cảnh hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc).

Trong “Tháng 5 để dành”, đảm nhận vai chính là cặp diễn viên trẻ Minh Trang và Xuân Hùng. Trong khi Minh Trang – cô diễn viên sinh năm 1995 đến từ Hải Phòng được biết đến với nhiều vai diễn ấn tượng trên phim ảnh, trong đó có vai Quyên trong bộ phim truyền hình “Tình khúc bạch dương”, thì Xuân Hùng cũng từng xuất hiện trên sóng màn ảnh nhỏ qua một số phim như: “Hoa nở trái mùa”, “Viết tiếp bản tình ca”...và gần nhất là “Bạch mã hoàng tử”.

Dựa vào câu chuyện trong tiểu thuyết,  nhân vật do Xuân Hùng đóng là một thanh niên tỉnh lẻ luôn mang trong mình những trăn trở, suy nghĩ của tuổi mới lớn, bao gồm cả sự tò mò về giới tính và cuộc sống xung quanh. Còn nhân vật của Minh Trang chính là “nàng thơ” mà chàng trai này say đắm. Chuyện tình cảm tuổi học trò của anh chàng và cô nàng không lãng mạn ngay từ đầu mà giống như một bức tranh, ở đó có nhiều gam màu, khi rõ nét, khi lại vô cùng trừu tượng và khó hiểu. Sau cùng, cuộc đấu tranh giữa tình yêu trong sáng và những suy nghĩ bản năng đã giúp nhân vật chính tìm thấy một lý tưởng yêu cao đẹp trong cuộc đời.

Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Nguyên Hà sau gần 3 năm ấp ủ và thực hiện. Đáng chú ý, phim được làm dưới hình thức tác phẩm mang màu sắc độc lập. Vị đạo diễn trẻ thừa nhận, anh đã trải qua chặng đường đủ dài để hiểu được những thuận lợi và cả khó khăn khi làm phim về đề tài học đường kiểu như thế này. Quan trọng hơn cả, anh tin rằng phim với cách kể giản dị, dễ xem, dễ cảm sẽ dễ tiếp cận và đến gần với khán giả.