Thắp sáng những đam mê

ANTĐ - LTS: Hai người trẻ đang độ chín về nghề, một là diễn viên điện ảnh, một là ca sĩ. Hãy nghe họ nói lên những đam mê về nghề. Và hãy chờ xem, họ sẽ “lột xác” ra sao trong năm 2016?

Thắp sáng những đam mê ảnh 1Lã Thanh Huyền trong phim “Người trở về”

Diễn viên Lã Thanh Huyền: Ước được sống và cống hiến hết mình

Từng xem nhiều bộ phim do Lã Thanh Huyền đảm nhận vai chính, nhưng có lẽ, phải đến Mây trong “Người trở về”, tôi mới có thể gạt bỏ cảm giác rằng cô ấy là một bình hoa di động với diễn xuất “cứng đơ” trên màn ảnh.

- PV: "Người trở về" không  đơn giản là phim đánh dấu sự tái xuất của bạn sau 2 năm, mà có lẽ còn là vai diễn điện ảnh đầu tiên, để đời trong sự nghiệp diễn xuất. Bạn có nghĩ thế không?

- Diễn viên Lã Thanh Huyền: Vai Mây trong “Người trở về” thực sự là một vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Nó như một sự khẳng định về khả năng diễn xuất cũng như độ chín của Lã Thanh Huyền trong nghiệp diễn. Tôi đã từng mơ ước có một vai diễn như thế để mình thỏa sức vùng vẫy, sống và cống hiến hết mình cho nhân vật. Thật may mắn là khoảng lặng 2 năm không hề làm mất đi ngọn lửa đam mê trong mình mà dường như nó làm cho nỗi khát khao, cho đam mê ấy bùng cháy, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành vai diễn. Sự thành công của “Người trở về” vượt ngoài mong đợi và thế hệ trẻ chúng tôi thêm tin vào dòng phim cách mạng, phim chiến tranh, một đề tài đã quá khó và quá kén khán giả. 

- Xuất phát từ nguồn cảm xúc nào mà Huyền vào vai “xuất thần” đến thế?

- Ban đầu, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói với tôi, vai Mây là linh hồn của phim, vai Mây có đứng được thì phim mới đứng được. Đây là cơ hội cho tôi, nhưng cũng sẽ là áp lực rất lớn với tôi. Nếu tôi vượt qua được chính cái bóng của bản thân mình, lột bỏ hoàn toàn con người hiện tại để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật thì tôi mới có thể thành công được. Khi đó, tôi không chút đắn đo, do dự mà nhận lời ngay bởi lẽ ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã quá yêu nhân vật, đó là vai diễn tôi đã mơ ước từ lâu và thời điểm này tôi cảm thấy mình đủ chín, đủ trải nghiệm để thể hiện nó. Và tôi nhập vai như thể đó là chính mình. Khán giả khi xem phim không còn nhận ra Lã Thanh Huyền nữa, họ bị cuốn vào câu chuyện cuộc đời của Mây và tôi hạnh phúc vô cùng vì điều này. Tôi nghĩ chính sự lao động chăm chỉ, lòng yêu nghề và tình yêu quá lớn với nhân vật đã giúp tôi quên đi chính mình để nhập vai. 

- Vai diễn này nhận được nhiều khen ngợi, nhưng cũng sẽ là một cái bóng khó có thể vượt qua. Huyền có áp lực với những vai diễn mới, hoặc giả dụ, sẽ khắt khe hơn với bản thân mình khi nhận những vai diễn tiếp theo?

- Khi xem lại bộ phim, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của khán giả, những tràng pháo tay, những cái ôm thật chặt của họ khi bộ phim kết thúc, nó là hạnh phúc vô bờ với tôi - một nghệ sĩ trẻ. Đó là bước tạo đà cho tôi vững tin hơn, đồng thời cũng sẽ khắt khe hơn trong những vai diễn sau này. Tuy nhiên tôi vẫn luôn muốn làm mới mình, muốn mình tiến bộ mỗi ngày, mỗi bộ phim sẽ là một nhân vật, một vai diễn đa dạng, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

- Năm 2016, Huyền hé lộ mình sẽ “lột xác”. Bạn sẽ chọn cách “lột xác” như thế nào để có những thăng hoa hơn nữa trong sự nghiệp? 

- Dự án hiện nay tôi đang thực hiện là bộ phim “Zippo Mù Tạt và Em” của hai đạo diễn Trọng Trinh - Bùi Tiến Huy. Phim có nội dung hiện đại, trẻ trung. Vai diễn Lam của tôi cũng là một vai diễn tôi rất thích thú. Một cô gái trẻ năng động, tự chủ, yêu và ghét rõ ràng. Điều thú vị là trong phim tôi có đến tận 4 chàng trai theo đuổi. Bộ phim cũng có sự góp mặt của những diễn viên trẻ đang được khán giả yêu mến như Hồng Đăng, Mạnh Trường, Việt Anh, Minh Hương, Thanh Vân Hugo... Hy vọng với sự trở lại màn ảnh nhỏ này của Huyền cũng sẽ vẫn nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả. 

Thắp sáng những đam mê ảnh 2

Ca sĩ Maya: Làm mẹ, mở ra một cuộc sống mới

Được biết đến do ngoại hình gợi cảm, hấp dẫn hơn là giọng hát, Maya bất ngờ tham gia chương trình “Hòa âm ánh sáng - The Remix 2016”. Nhiều khán giả nghĩ rằng sự tham gia của cô chỉ thêm phần thu hút khán giả bằng những màn giải trí “khoe da thịt”… Với những thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, cộng thêm nhiều chiêu trò “sexy”, liệu Maya có tiến xa trong The Remix 2016?

- PV: Lý do nào khiến Maya quyết định tham gia The Remix 2016?

- Ca sĩ Maya: Tôi mất 2 ngày để suy nghĩ về việc có tham gia The Remix 2016 hay không. Tôi cũng đã nghĩ nếu tham gia chương trình thì tôi sẽ được gì và mất gì rồi. The Remix là chương trình cần có sự hợp tác của một tập thể, một cá nhân  thì không thể làm được. Việc chọn, phối hợp với những thành viên khác trong đội của mình cũng không phải là việc dễ dàng. Chắc chắn rằng nếu không có sự chuẩn bị tốt thì sẽ không thể có được những màn trình diễn hay gửi đến khán giả. Bên cạnh đó, tôi cũng xác định The Remix là con đường để tôi trở lại showbiz, nên mọi thứ phải hay, phải tốt. Tôi tìm cho mình đủ êkíp để thành lập đội, lúc đó tôi mới quyết định tham gia chương trình. Với tôi đến thời điểm này cũng đã tạm ổn nên đây là lúc tôi dành thời gian cho sự nghiệp của mình. 

- Có vẻ như chị khá kỳ vọng về sự trở lại showbiz của mình qua chương trình The Remix?

- Tất nhiên rồi! Tôi mong mình sẽ được lột xác. Tham gia The Remix, tôi muốn mọi người nhìn nhận mình như một ca sĩ có năng lực. Tôi không muốn bị nói “Maya hát đẹp”, mà tôi muốn được thừa nhận “Maya hát hay và biểu diễn đẹp”. Để có được điều đó là những buổi tập đến 3h sáng, khi con gái đã ngủ say. Tôi chấp nhận cuộc dấn thân đầy cam go này. Việc tham gia một chương trình dài hơi và cần biến hóa như The Remix là cơ hội không thể có lần thứ hai. Vì thế, tôi phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, để sự trở lại của mình thuyết phục được khán giả.

- Chị thấy các “đối thủ” của mình trong The Remix 2016 thế nào?

- Mỗi người là mảng màu khác nhau. Với quan điểm cá nhân, tôi nghĩ đây là bức tranh tổng thể khá hoàn hảo. Nói về tiết mục của mình, tôi phần nào đã mang lại cho khán giả hình ảnh và cá tính của Trà My - vai diễn mà tôi đảm nhận trong phim Scandal. Còn giọng hát và phong cách biểu diễn, tôi tạm hài lòng. Vì đây chỉ là những màn khởi đầu nên chắc chắn sẽ còn những va vấp. Điều này tôi sẽ cố gắng khắc phục trong những liveshow sau.  

- The Remix 2016 có rất nhiều thí sinh nổi tiếng. Điều này ảnh hướng đến tâm lý chị như thế nào?

- Đi thi ai cũng muốn trở thành người chiến thắng, nhất là một cuộc đấu có nhiều tay đua cự phách thế này. Noo và Hoàng Thùy Linh đều là những người giỏi và có êkíp làm việc tốt, tôi nghĩ nếu họ giành ngôi cao nhất cũng không có gì đáng phàn nàn, nếu vẫn giữ được phong độ ổn định như đêm đầu tiên. Tôi  thường không hay ganh đua hay giành giật thứ gì, chỉ nghĩ là phải làm tốt nhất mọi thứ với khả năng của mình. Nếu tôi làm tốt, dù không được giải cao, thì cũng được khán giả ghi nhận. Làm nghệ sĩ, điều quan trọng là phải biết mình, chứ cứ nhìn ngó xung quanh rồi tự kiêu ngạo hoặc tự ti thì sẽ hỏng hết mọi chuyện.

- Trong chương trình The Remix 2016, chị đã có được vóc dáng thon gọn sau khi sinh con. Bí quyết nào vậy?

- Nếu ai nhìn thấy tôi lúc mang thai sẽ rất ngạc nhiên, tôi tăng khoảng 30kg. Sau khi sinh tôi rất vất vả để giảm cân. Khi bé Bồ Câu được 1 tháng tuổi, tôi đi tập thể hình và thay đổi chế độ ăn uống. Một ngày tôi đi tập 2 buổi để giảm được từ 1.500 đến 1.700 calo. Tôi không dám ăn tinh bột. Tôi ăn nhiều hải sản, thịt bò, thịt gà tránh ăn thịt lợn. Ngoài ra, tôi ăn rất nhiều rau. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi ăn rất nhiều trái cây. Sau 4 tháng kiên trì tập luyện, tôi đã phần nào lấy lại vóc dáng như cũ, dù vẫn chưa hài lòng lắm.

- Con gái còn nhỏ, chị gặp khó khăn gì khi quay trở lại showbiz?

- Cản trở duy nhất là tôi không còn làm mọi việc cho riêng mình nữa, làm gì cũng phải nghĩ đến con. Làm mẹ không đơn thuần là việc sinh một đứa trẻ, đó là chuỗi ngày vừa phải chăm sóc con vừa phải tự chăm sóc mình, vừa phải bồi dưỡng những thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng sống. 

Tôi thấy vui, hài lòng và hạnh phúc với quyết định có con. Đương nhiên cuộc sống cũng có những lúc khó khăn, nhưng tình cảm gia đình luôn giúp tôi vượt qua được mọi thứ. Vai trò người mẹ mở ra một cuộc sống mới với nhiều màu sắc, thử thách. Cuộc sống đó rèn luyện tôi, nhắc tôi phải có trách nhiệm không chỉ với mình mà còn với nhiều người.