Bình Thuận:

Tên cướp lột xác trốn nã suốt 10 năm bỗng ra đầu thú

ANTĐ - Tên cướp trốn nã đã lột xác, có vợ con suốt 10 năm trời cuối cùng đã ra đầu thú.

Mới đây phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đối tượng truy nã nguy hiểm Trần Văn Việt (tự Ghì, SN 1976, trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cùng đồng bọn tham gia vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Hiện công an tình Bình Thuận đang phục hồi điều tra vụ án.

Đối tượng Trần Văn Việt khi ra đầu thú tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra, ngày 6/1/2002, sau khi nhậu xong Việt đã tham gia cùng đồng bọn gồm: Trần Văn Trung, Trần Tú Ngọc, Thông Văn Tiên và Hoàng Thành dùng rựa xông vào nhà, khống chế và chém gây thương tích nhẹ cho ông Trần Văn Ngọc ở xã Tân Thắng. Sau đó, bọn chúng đã thực hiện hành vi cướp tài sản của gia đình ông Ngọc.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, công an địa phương nhập cuộc điều tra. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày giữa tháng 3/2003, cơ quan CSĐT ông an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Việt. Khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thì Việt đã bỏ trốn không rõ tung tích. Đến đầu tháng 4/2003, cơ quan CSĐT công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Trần Văn Việt về hành vi cướp tài sản.

Sau 10 năm lẩn trốn hành vi phạm tội, bất ngờ mới đây Việt đến cơ quan công an xin đầu thú. Tại trụ sở công an, đối tượng Việt khai nhận, sau khi tham gia cùng đồng bọn gây án y đã bỏ trốn ra tỉnh Nghệ An.

Sau đó, Việt thay tên, đổi họ và lấy vợ. Khi biết mình đang bị truy nã, mới đây Việt đã đến cơ quan Công an xin đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận đang hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.