“Sông” của chìm nổi phận người

ANTĐ - “Sông” của Nguyễn Ngọc Tư dài gần 300 trang, kể về hành trình khám phá sông Di của Ân cùng 2 người bạn đồng hành quen nhau trên mạng là Xu và Bối. 

3 con người với sức trẻ căng tràn nhưng cũng đầy mất mát. Xu lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Ân có cha có mẹ hẳn hoi nhưng lại như đứa trẻ sinh ra trong lạc loài, vô thừa nhận, và cả đời cứ mãi nhớ cú xô ngã chối từ cay nghiệt của bà nội. Bối luôn khao khát tình thương của người thân. Lấy con sông Di huyền thoại làm người dẫn chuyện, Nguyễn Ngọc Tư đã khéo léo kể câu chuyện “sông có khúc, người có lúc”, mỗi khúc sông là một số phận người buồn đến nao lòng. Đi dọc sông Di, 3 tâm hồn đó gặp không ít những phận người thăng trầm như sông. Người già ngậm những ký ức đầy nước mắt, người trẻ giằng xé trước thực tại, đàn ông bất cần, đàn bà chơi vơi nghiêng ngả… Sách do NXB Trẻ ấn hành, chính thức ra mắt bạn đọc vào hôm qua, 18-9. Giá 70 nghìn đồng/cuốn.