Sau cuộc tình ngắn ngủi, gã trai đi tù vì "yêu nhầm" trẻ em

ANTĐ - Một nữ sinh chưa đầy 13 tuổi, giận anh trai nên đòi bỏ nhà đi hoang và gọi người yêu tới đưa đi khách sạn “qua đêm”. Sau cuộc tình ngắn ngủi với người tình nhí, gã trai đã phải lãnh án 12 năm tù.

Hôm nay (3/8), xử phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tưởng (SN 1990, quê tỉnh Bạc Liêu, trú quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Nguyễn Văn Tưởng bị tuyên y án phạt 12 năm tù

Theo hồ sơ, tháng 1/2014, Nguyễn Văn Tưởng quen biết với cháu Võ Thanh Q.A (SN 2002, ở ận 9, TP.HCM). Khoảng cuối tháng 5/2014, do Q. A mâu thuẫn với anh trai, nên có ý định bỏ nhà ra đi. Trưa 2/6/2014, Q.A gọi điện thoại nói Tưởng đến đón.

Sau đó, Tưởng đến đưa Q.A về nhà trọ của gia đình ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, ở cùng gia đình Tưởng. Tối 3/6/2014, sau khi Tưởng và Q.A đi chơi xong, cả hai đã rủ nhau ghé thuê khách sạn “qua đêm”. Ngày 7/6/2014, khi biết gia đình Q.A báo công an truy tìm, Tưởng đón "xe ôm" đưa Q.A về nhà.

Gia đình biết được sự việc con gái “qua đêm” với Tưởng nên đã trình báo công an phường. Cùng ngày, Tưởng bị công an triệu tập để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Tưởng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thời điểm Tưởng “quan hệ” với Q. A khi cháu bé chưa đủ 13 tuổi đã phạm vào tội “hiếp dâm trẻ em”.