Rượu vào, dao ra và một thanh niên... bỏ mạng

ANTĐ - Sau cuộc nhậu, chỉ vì một thắc mắc vì sao đi chơi lại mang theo dao, hai bên mâu thuẫn ẩu đả, 1 người bị đâm chết.

Khoảng 20 giờ ngày 8-1, tại hộ anh Nguyễn Văn Điền ở xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, Tiền Giang tổ chức uống rượu. Những người tham gia gồm: Trần Minh Nhựt (SN 1994, ngụ xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy); Phạm Văn Hiếu Nghĩa ((SN 1987, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy). Lúc này, Phạm Văn Chuyền (SN 1988, ngụ địa phương) chạy xe ngang nên Điền rủ vào cùng uống rượu. Sau đó, Chuyền tiếp tục rủ đến nhà bà con tại ấp 2, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy; đến đây gặp Phạm Văn An, ngụ ấp 4, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy và Tình ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trong lúc uống rượu thì Đỗ Chí Hiếu (SN 1989) ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy điện thoại cho Điền và hẹn gặp tại ngã tư Quản Oai thuộc ấp 6, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy.

Đến khoảng 00 giờ ngày 9-1 Điền, Nhựt, Tuệ, Chuyền, An và Tình đến ngã tư Quản Oai gặp Hiếu. Lúc này Tuệ thấy trên xe của Hiếu có 1 con dao (dài khoảng 20cm) nên Tuệ cầm lên xem rồi để trở lại. Thấy vậy Chuyền mới nói “đi chơi mà mang theo dao làm gì vậy bạn” thì giữa Chuyền và Hiếu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Hiếu liền cầm dao kề vào cổ và chém vào lưng của Chuyền 1 nhát rồi bỏ chạy. Tình và An thấy Chuyền bị đánh nên xông vào đánh, đâm Hiếu.

Hiếu bỏ chạy vào Bệnh viện đa khoa khu vực Mỹ Phước Tây với vết thương trên ngực. Khi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy thì tử vong. Qua khám nghiệm tử thi kết luận: Đỗ Văn Hiếu tử vong vì mất máu cấp do vết thương xuyên thấu tim, thủng tỉnh mạch, thủng phổi.

Công an huện Cai Lậy tạm giữ Chuyền điều tra làm rõ xử lý.