Phần 2 phim "Cả một đời ân oán": Gay cấn và nhiều nước mắt

ANTD.VN - Khép lại 32 tập của phần đầu, bộ phim truyền hình đang “làm mưa làm gió” trên sóng màn ảnh nhỏ - “Cả một đời ân oán” sẽ tiếp tục đến với khán giả trên kênh VTV3, bắt đầu từ tối 12-4. Diễn biến của phần 2 với nhiều tình tiết được tiết lộ là gay cấn và lấy nước mắt của khán giả nhiều hơn.

Đạo diễn hoảng hốt vì “tin vui” của Lan Phương

Mặc dù đã có kế hoạch quay phần 2 “Cả một đời ân oán” từ trước song khi phim chuẩn bị bấm máy, cả êkip đều tá hỏa khi nghe Lan Phương thông báo “có tin vui”.

Khi ấy, nhân vật Diệu theo kịch bản là đã bước vào tuổi trung niên, tóc hai thứ màu nên việc Lan Phương có em bé khiến đạo diễn Trọng Trinh và đạo diễn Bùi Tiến Hoa vô cùng hoảng hốt.

Cũng may, khi đó Lan Phương mới mang thai ở tháng thứ 4, bụng vẫn gọn nên lên hình không bị lộ. Có điều, cả đoàn phim vẫn lo ngại sức khỏe của cô không đảm bảo để có thể ghi hình xuyên suốt các tập của phần phim mới.

Để trấn an nỗi lo của êkip sản xuất, Lan Phương đã phải động viên mọi người rằng, cô sẽ không than phiền hay kêu ca một câu nào trong quá trình quay, cũng sẽ cố gắng đảm bảo sức khỏe để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của bộ phim.

Dù thế, đoàn phim vẫn vừa quay, vừa thấp thỏm bởi ở phần 2, diễn biên tâm lý của nhân vật Diệu còn “khủng khiếp” hơn cả phần một khi nhân vật này liên tục phải thể hiện những cảnh khóc lóc, đập phá, thậm chí là gào thét điên loạn…

Song điều không ngờ là khi ra phim trường, Lan Phương dù đang mang bầu nhưng diễn những cảnh này còn xuất sắc hơn cả những gì mọi người hình dung. Đạo diễn Bùi Tiến Huy (một trong hai đạo diễn của phần 2 “Cả một đời ân oán”) tiết lộ, Lan Phương cứ đứng trước máy quay là diễn như “lên đồng” vì nhập vai quá mức, quên cả việc mình đang mang bầu khiến đạo diễn phải nhắc nhở cô chỉ diễn hình thể để giữ sức khỏe.

Đạo diễn Trọng Trinh nói vui, đây không phải lần đầu tiên anh và đạo diễn Bùi Tiến Huy hợp tác làm phim mà gặp phải tình huống có nữ diễn viên trong đoàn đang đóng thì… có bầu. Trước đây khi cả hai làm đạo diễn phim “Cầu vồng tình yêu” và “Tình yêu không hẹn trước” cũng vậy. Vì thế trường hợp của Lan Phương không phải hy hữu, nhưng vẫn khiến bộ đôi đạo diễn này không khỏi hoang mang.

Về phần Lan Phương, nữ diễn viên tâm sự, thời gian đó, mẹ cô rất lo lắng cho con gái vì đang mang bầu mà lại phải diễn cảnh tâm trạng khóc lóc và giận dữ quá nhiều, song vượt qua tất cả cô vẫn cân bằng được cảm xúc vui vẻ, lấy lại tâm trạng bình thường sau mỗi cảnh quay. Lan Phương thừa nhận đó là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời diễn viên mà không phải ai cũng có được.

Sợi dây “ân oán” nối dài

Được Việt hóa từ kịch bản phim “Cô dâu bạc triệu” của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc), những tập tiếp theo ở phần 2 của “Cả một đời ân oán” sẽ gia tăng những biến cố, kịch tính và tình tiết gay cấn hứa hẹn khiến người xem khá căng thẳng với nhiều gam màu cảm xúc đan xen.

Đại diện nhà sản xuất tiết lộ, ở phần phim tiếp theo này, những ân oán của gia tộc họ Vũ sẽ kéo dài sang cả đời con cháu. Với bối cảnh chuyện phim ở phần 2 là 20 năm sau, sợi dây ân oán đầy rắm rối xung quanh các thành viên trong gia tộc này tiếp tục được nối dài khi cha không biết mặt con, anh không biết mặt em, rồi hai anh em cùng yêu chung một người con gái...

Đạo diễn Trọng Trinh cho biết, êkip sản xuất quyết định giữ lại dàn diễn viên cũ của phần 1 như: Hồng Diễm, Hồng Đăng, Mạnh Trường, Lan Phương, Mỹ Uyên, Thanh Sơn… phần vì diễn xuất của họ ở phần trước quá tốt, phần vì sau khi hóa trang thì tất cả đều phù hợp với câu chuyện xảy ra sau 20 năm ở phần phim sau.

Cũng theo đạo diễn Trọng Trinh, dàn diễn viên cũ này đã có một trải nghiệm khá thú vị nhưng vô cùng khó khăn bởi phải tự khiến mình già đi trong cả lời nói lẫn hành động sao cho phù hợp với độ tuổi của nhân vật. Sau cùng, tất cả đều khiến cả đoàn phim đều ngạc nhiên vì đóng vai già quá đạt.

Cùng với đó, ở phần 2 cũng sẽ xuất hiện thêm một vài gương mặt mới, đại diện cho thế hệ con cháu của gia tộc họ Vũ như: Anh Tuấn, Hạ Anh, Huỳnh Anh, Lương Thanh…

Nếu như Anh Tuấn đang được xem là gương mặt trẻ sáng giá nhất nhì của màn ảnh Việt ở thời điểm hiện tại, từng khẳng định được tài năng diễn xuất của mình qua nhiều bộ phim do VFC sản xuất thì Hạ Anh lại là gương mặt mới toanh của màn ảnh Việt.

Mặc dù trước đó, Hạ Anh từng ghi dấu với một số phim điện ảnh, trong đó có “Cô gái đến từ hôm qua” nhưng đây là lần đầu tiên cô “chạm ngõ” màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên trẻ thổ lộ, ở những cảnh quay đầu tiên khi đóng “Cả một đời ân oán 2”, cô thực sự bị bỡ ngỡ nhưng càng đóng lại càng cảm thấy bị lôi cuốn vào đời sống nội tâm của nhân vật nên diễn tự nhiên hơn.