Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập

ANTĐ - Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, CATP Hà Nội, chiều 18-5, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, CATP Hà Nội do Thượng tá Vũ Khang- Phó Trưởng phòng, làm Trưởng đoàn đã tổ chức chương trình “Giao lưu văn nghệ - Tặng quà trường tiểu học Kim Phượng” tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nhằm mục đích thăm và tặng quà cho những học sinh cố gắng vươn lên trong học tập.

Khi biết tin có đoàn công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, CATP Hà Nội, về giao lưu và tặng quà cho Trường tiểu học Kim Phượng, học sinh của trường rất vui. Các em học sinh có mặt từ rất sớm để đón các cán bộ, chiến sỹ trong đoàn. Đặc biệt, buổi giao lưu còn có sự tham gia của ông Trần Doãn Quyền- Ủy viên Ban Thường vụ huyện Định Hóa; ông Nguyễn Tiến Hợi- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban xã Kim Phượng…

Phát biểu trong buổi giao lưu, Thượng tá Vũ Khang nhấn mạnh, mục đích hoạt động này chính là nhằm: “…động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em nhỏ tại địa phương, đồng thời chia sẻ một phần khó khăn với các em học sinh. Món quà tuy nhỏ nhưng gửi gắm trong đó là tình cảm của các cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý”.

Thượng tá Vũ Khang và cô Nguyễn Thị Văn- Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Phượng

Đáp lại tình cảm đó, cô Nguyễn Thị Văn - Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo CATP Hà Nội và đoàn công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, đã quan tâm đến sự phát triển của Trường tiểu học Kim Phượng (một trong những ngôi trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhưng có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo). “Tình cảm ấy là nguồn động viên to lớn cho các thầy, cô giáo và toàn bộ 173 em học sinh trong trường” – cô Văn nói.

Các cháu học sinh rất yêu mến các cô, các chú Công an, các cháu đến từ rất sớm và chơi đùa vui vẻ cùng các cô, các chú; thậm chí có bạn còn nói sau này cháu muốn trở thành công an để bắt kẻ xấu. Khi nhận được những phần quà do đích thân cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, CATP Hà Nội, trao tặng, bé Ngọc (học sinh lớp 3A) rất xúc động nói: “Con rất vui khi nhận được quà. Con cám ơn các cô, chú đã hát cho con nghe, tặng quà cho con và các bạn”. Đối với mỗi em nhỏ xã nghèo, đây là món quà có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn.
Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác tại Trường tiểu học Kim Phượng:
Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập ảnh 2Các em học sinh rất hào hứng với những câu chuyện của các cô, chú Công an
Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập ảnh 3
Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập ảnh 4Các bạn nam rất muốn lớn lên sẽ giống các chú  Công an
Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập ảnh 5Đội văn nghệ của trường hát tặng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo địa phương
Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập ảnh 6Khi được hỏi ai muốn nhận quà tất cả các cánh tay đều giơ rất cao
Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập ảnh 7Các cán bộ, chiến sỹ chia quà cho các em học sinh
Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập ảnh 8Bé Ngọc lớp 3A rất vui khi được nhận quà.