Hà Nội

"Liều" buôn tài mà để trả nợ, bị 141 bắt quả tang

ANTĐ - Ánh khai nhận, do đang nợ số tiền 70 triệu đồng nên "đánh liều đi buôn tài mà để kiếm tiền trả nợ…

Tối ngày 22/4, tổ công tác Y7/141 – CATP Hà Nội do Thượng úy Đào Phan Anh chỉ huy, được phân công làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đê Nguyễn Khoái – Minh Khai.

Khoảng 20h, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29D1 – 58443 hướng từ đê Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy có biểu hiện nghi vấn nên trinh sát tại điểm C đã báo về chốt. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy chốt 141, nam thanh niên này đã quay đầu xe bỏ chạy mặc dù thời điểm đó, lưu lượng người tham gia giao thông với mật độ khá cao.

Đối tượng Vương Lý Ánh 

Ngay lập tức, CBCS tổ công tác Y7 đã áp sát, vây bắt đối tượng, khống chế đưa về chốt. Tại đây, đối tượng nhất quyết… giữ chìa khóa, không cho lực lượng chức năng mở cốp xe kiểm tra. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng chấp hành nghiêm túc yêu cầu của lực lượng.

Qua kiểm tra, lực lượng 141 phát hiện trong cốp xe của đối tượng có một túi ni lông màu đỏ, bên trong có 1 con dao nhọn, 1 bánh tài mà ép khô cùng nhiều túi ni lông nhỏ (kích thước 3x4cm).

Bánh tài mà ép khô được Ánh chia nhỏ, bán kiếm lời

Đấu tranh khai thác, đối tượng được làm rõ là Vương Lý Ánh, 25 tuổi, trú tại 106 Lò Đúc, Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội khai nhận, do đang nợ số tiền 70 triệu đồng nên đánh liềuđi buôn tài mà kiếm tiền trả nợ. Đây là lần thứ hai đối tượng "liều" như vậy. Số tài mà trên được Ánh mua lại với giá 4 triệu đồng, sau đó về chia nhỏ bán kiếm lời.

Vụ việc sau đó đã được tổ công tác Y7/141 bàn giao cho CAP Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, làm rõ.