Lật mặt gã võ sĩ chuyên dụ nạn nhân vào quán cà phê để cưỡng bức

ANTĐ -Vẻ ngoài lực lưỡng và khuôn mặt rất đàn ông cùng lời lẽ tán tỉnh ngọt như “mía lùi” nên khi tiếp xúc lần đầu, nạn nhân dù đang có gia đình hạnh phúc vẫn bị dẫn dụ vào quán cà phê cưỡng bức quan hệ tình dục, sau đó bị khống chế... Chỉ đến khi các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi, bắt quả tang về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, chân tướng đối tượng mới bị vạch trần.

Lời trình bày của nạn nhân

Tối 07-12-2007, trực ban Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi, tiếp một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi (thường trú TP Quảng Ngãi) đến trình bày sự việc trong giàn giụa nước mắt.

Trước đó, ngày 30-11 chị được cô bạn mời uống cà phê tại quán O.B ở đường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, khi đến đã thấy một thanh niên ngồi chung bàn. Trước đó vài ngày, người này chủ động làm quen với bạn của chị, mời đi uống nước, thấy bất tiện nên đã gọi chị đến.

Người thanh niên tự giới thiệu là Nguyễn Đỗ Đình Tuyên, quê ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, kỹ sư làm ở Khu kinh tế Dung Quất. Anh ta còn đưa ra một số ảnh và giấy chứng nhận là vận động viên võ thuật đã từng thi đấu ở SEA Games và các giải võ thuật cổ truyền của tỉnh.

Mấy ngày sau đó, Tuyên liên tục gọi điện thoại tâm sự với chị. Đến sáng 2-12, sau khi nhận được điện thoại của Tuyên, chị đồng ý đi ăn cơm trưa cùng. Khi đến quán T.M.L trên đường Nguyễn Trãi, thấy nơi này u ám, nên chị ngần ngừ. Nhưng Tuyên tỏ ra rất quen thuộc, đưa chị vào ngồi trong một  ô được che bạt kín, bên trong chỉ có cái bàn cùng chiếc ghế dài, buộc 2 người phải sát vào nhau.

Lật mặt gã võ sĩ chuyên dụ nạn nhân vào quán cà phê để cưỡng bức ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đỗ Đình TuyênĐược một lúc, Tuyên quay sang đòi quan hệ tình dục. Bị chị phản ứng, Tuyên liền dọa trong quán có “bụi đời”, nếu kêu la thì bọn chúng đến “xử”, rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Tuyên tuyên bố “đã quay cảnh 2 người đang quan hệ”. Thấy chị đeo nhẫn trên tay, Tuyên bảo tháo ra rồi giữ luôn và nói “để làm tin”.

Chiều tối 5-12-2007, Tuyên gọi điện bảo chị đến đầu cầu Trà Khúc (cũ) gặp để trả lại nhẫn rồi tiếp tục giở thủ đoạn cũ. Lo sợ, chị buộc phải theo Tuyên đến quán T.M.L.

Xong việc, hắn yêu cầu chị phải đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ báo cho chồng chị biết việc này. Khi biết nạn nhân chỉ có 13.500.000 đồng thì Tuyên đồng ý, hẹn sáng 08/12 đến quán O.B. Tới nước này, chị quyết định đến Công an tỉnh tố cáo.

Bắt quả tang hành vi tống tiền

Ngay trong đêm 07-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi, hơn 10 trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm chia làm 2 tổ liên hệ xác minh với Sở Thể dục - Thể thao tỉnh và trực tiếp thực tế quán T.M.L.

Theo lãnh đạo Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2002 đến 2004 có Nguyễn Đỗ Đình Tuyên (SN 1978, ở huyện Sơn Tịnh) từng là vận động viên võ cổ truyền tỉnh tham gia nhiều giải đấu, nhưng hiện đã bỏ đội tuyển đi đâu không rõ.

Xâm nhập thực tế quán T.M.L cho thấy, kết quả trùng khớp với sơ đồ nạn nhân vẽ khi mô tả lại với trực ban đơn vị... Các phương án bắt giữ đối tượng được đưa ra, trong đó bắt quả tang về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” được xem là tối ưu nhất.

Sáng 08-12, quán O.B vẫn đông khách như mọi ngày. Như đã hẹn trước, nạn nhân đến và thấy Tuyên đã ngồi ở góc khuất ít người qua lại...
Nạn nhân ngồi xuống bàn cùng với túi xách đựng tiền để bên cạnh. Tuyên chắc mẩm hành vi tống tiền của mình đã đạt được, mà không thể ngờ rằng mọi nhất cử nhất động của 2 người đều nằm trong tầm ngắm của trinh sát.

Khi Tuyên vừa cầm bọc giấy đựng tiền từ túi xách nạn nhân đưa, thì bất ngờ 6 người ngồi ở 2 bàn bên cạnh đồng loạt ập đến khống chế.

Tại cơ quan công an, lời khai của Tuyên đều trùng khớp với trình bày của nạn nhân, chỉ có chi tiết quay phim bằng điện thoại di động ở quán T.M.L là Tuyên bịa đặt để tiện cho việc tống tiền sau này.

Vụ án đã trôi qua gần 9 năm, nạn nhân hiện vẫn sống hạnh phúc cùng tổ ấm của mình, còn Nguyễn Đỗ Đình Tuyên bị kết án 12 năm tù về các tội “Hiếp dâm”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (được điều tra mở rộng sau khi vụ tống tiền bị bắt qủa tang). Nhưng thủ đoạn của đối tượng vẫn là bài học cảnh giác với nhiều phụ nữ, đừng vì một phút yếu lòng để rồi phải trả giá đắt.