Lang thang từ... Lào Cai về Hà Nội, 3 cháu bé được CSGT giúp đỡ

ANTD.VN - Chiều 29-3, Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Đội phó Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, 3 cháu bé người dân tộc ở Lào Cai đi xuống Hà Nội đã được đơn vị gửi gắm xe khách đưa về nhà an toàn.

Trước đó, chiều 28-3, Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng Đội CSGT số 4 trong quá trình cùng tổ công tác Đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ trên địa bàn, qua ngã tư Giải Phóng – Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, đã phát hiện 3 cháu bé đang ôm nhau nằm vạ vật trên đường với biểu hiện mệt mỏi và lo lắng.

Lập tức, tổ công tác đã di chuyển đến kiểm tra. Được sự động viên của các chú CSGT, 3 cháu bé nói tên là Giàng A Tuấn (SN 2003), Lý Văn Mạnh (SN 2006) và Lý Văn Thành (SN 2006) cùng ở bản Mai Hồng, Tân An, Văn Bàn, Lào Cai.

Chiến sỹ CSGT xác minh thông tin và giúp đỡ các cháu nhỏ về với gia đình

Do bị bố mẹ mắng nên 3 cháu bé đã rủ nhau bỏ nhà đón xe khách xuống Hà Nội. Đến nơi thì hết tiền, cả 3 đành vạ vật ngủ ở lề đường. Trước thông tin trên, qua xác minh, đội CSGT số 4 đã liên lạc với gia đình các cháu bé, đồng thời nhờ lái xe khách đưa các cháu về nhà an toàn.