TP.HCM

Kẻ ngáo đá đâm chém làm 3 người bị thương

ANTD.VN - Một con nghiện vào nhà người khác xin nước rửa chân nhưng lén lấy dao tấn công, đâm chém loạn xạ làm ba người bị thương tích.

Công an quận Thủ Đức hiện đang tạm giữ nghi can Lê Văn Tuấn (SN 1978, ngụ tỉnh Thái Bình, hiện sống lang thang) để điều tra, xử lý vụ việc Tuấn dùng dao đâm chém làm ba người bị thương. Theo Công an, Tuấn là dân nghiện ma túy tổng hợp, lúc gây án bị… ngáo đá.

Vợ chồng ông Đức - bà Dung kể lại việc bị con nghiện vào tận nhà truy sát

Trước đó khoảng 18h chiều 27/10 Tuấn đi vào nhà ông Trần Minh Đức (SN 1964) tại số 942 Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, để xin nước rửa chân. Do Tuấn sống lang thang tại khu vực, nhiều người biết mặt, nên ông Đức đồng ý. Lúc này trong nhà, có ông Đức và vợ, là bà Bùi Thị Dung (SN 1964) đang ngồi xem ti vi.

Khi đi rửa chân, Tuấn đi ngang qua khu vực bếp nhà ông Đức, lấy một con dao dài khoảng 30 cm giấu trong người. Xong xuôi, Tuấn quay lên phòng khách ngồi nói chuyện với vợ chồng ông Đức bình thường.

Một lúc sau, vợ chồng ông Đức thông báo với Tuấn là chuẩn bị đi bệnh viện thăm người nhà bị bệnh. Sau đó ông Đức ra ngoài nổ máy xe, bà Dung thì dẫn Đức ra ngoài để đóng cổng để hai vợ chồng đi.

Đi từ phía sau, Tuấn bất ngờ dùng chân đạp bà Dung ngã rồi rút dao tấn công. Dù thế bà Dung kịp thời né tránh, chạy thoát thân kêu cứu và chạy vào một công ty ỏ gần nhà để lánh nạn. Lúc này Tuấn quay sang vung dao chém ông Đức bị thương tích ở tay trái. Khi ông Đức tháo chạy ra khỏi nhà, Tuấn đuổi theo, tiếp tục chém ông bị thương tích ở tay phải.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân ra ứng cứu chỉ thấy ông Đức nằm bị thương nên đưa đi cấp cứu. Tuấn đã cầm dao đi đâu không ai biết. Bà Dung sau một lúc ẩn náu cũng quay về nhà. Tuy nhiên chưa kịp bước vào nhà, hay tin hàng xóm đưa chồng đi cấp cứu bà cũng nhờ người chở đi bệnh viện.

Nghe hàng xóm thông báo người nhà bị chém, ông Bùi Văn Diện (SN 1969, là em ruột bà Dung) và Bùi Thế Anh (SN 1997, là con ông diện, ngụ quận Thủ Đức) cũng chạy đến nhà bà Dung tìm hiểu. Bất ngờ ở trước nhà hàng xóm của bà Dung, cha con ông Diện đối mặt với Tuấn. Lập tức, Tuấn dùng dao truy sát cha con ông Diện, khiến anh Thế Anh bị đứt ngón tay. Thấy Công an địa phương xuất hiện, Tuấn vứt dao chạy thoát thân, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an làm rõ, xử lý.