TP.HCM

Kẻ giết người yêu, thú tội trên facebook không thoát án tử

ANTĐ - Không còn cách níu kéo khi người yêu quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương, Khuyến đem lòng thù tức nên xuống tay giết chết chị H bằng nhiều nhát dao tàn bạo. Khuyến còn lên mạng xã hội facebook thú tội sau khi đã gây ra án mạng. 

Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM hôm nay (21/11) đã xét xử  phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình  đối với bị cáo Đặng Văn Khuyến (SN 1985, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “giết người”. 

Kẻ giết người yêu, thú tội trên facebook không thoát án tử ảnh 1

Bị cáo Đặng Văn Khuyến tại tòa phúc thẩm

Theo nội dung bản án tòa vừa tuyên, Đặng Văn Khuyến và chị Lê Thị Thúy H (SN 1990, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) quen biết và có tình cảm với nhau từ cuối năm 2007. Đến cuối năm 2009, Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập, dọa giết H nếu H còn giao du với  người đàn ông khác.

​Do sợ Khuyến làm liều nên H quyết định chia tay Khuyến, nhằm cắt dứt mối quan hệ này. Tuy nhiên, Khuyến không đồng ý và bất chấp mọi thủ đoạn để níu kéo lại tình cảm. Để lánh mặt Khuyến, H đã chuyển chỗ ở, đến thuê phòng trọ ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), nhưng vẫn bị Khuyến dò la, tìm đến quấy rối, cắt quần áo, đập phá đồ dùng cá nhân và dọa đốt phòng trọ. 

​Điều đáng nói là lúc H. dọn đi nơi khác ở để né tránh Khuyến thì y  đã từng bỏ ra 30 triệu đồng thuê một thanh niên lạ mặt để tìm và theo dõi H. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của Khuyến, gã thanh niên này đã ôm tiền trốn đi mất biệt.

Đến khoảng 16h30, chiều 13/4/2013, khi thấy H đi bộ từ trụ sở công an phường 22 (quận Bình Thạnh) ra, Khuyến chạy xe máy bám theo H. Thấy Khuyến, H liền bỏ chạy vào quán cơm trên đường Ngô Tất Tố trốn nhưng không thoát. 

Khuyến rút dao, xông thẳng vào quán cơm chém liên tục nhiều nhát vào người H rồi tẩu thoát. Trên đường bỏ trốn, Khuyến vứt con dao gây án xuống sông Sài Gòn phi tang. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong sau đó.

Sau khi giết chết chị H, Khuyến lên mạng xã hội facebook viết những dòng chữ oán than tự trách mình và trách móc người yêu bội bạc. Và Khuyến cho rằng, chính người yêu của y đã có lỗi với mình và đã trừng phạt cô ta bằng những nhát dao oan nghiệt. 

Sau những dòng tâm sự trên facebook, Khuyến nhận biết rằng mình không thể trốn chạy được, nên đến sáng 14/4/ 2013, Khuyến đến công an phường 22, quận Bình Thạnh đầu thú.
HĐXX cấp phúc thẩm còn nhận định, hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, quyết tâm phạm tội đến cùng. Bị cáo đã có sự chuẩn bị từ trước và nhiều lần đe dọa giết chết nạn nhân. Hành vi của bị cáo đã gây căm phẫn trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội địa phương nên cần thiết phải cách li vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là thỏa đáng.