Hơn 50 người được huy động để dọn dẹp "con đường xương cốt"

ANTD.VN - Những ngày qua, truyền thông liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối (huyện Đông Anh) do người dân thiếu ý thức đổ trộm phế phẩm sau khi giết mổ gia súc ra đường. Ngay sau đó, UBND xã Hải Bối đã phải vào cuộc...

Theo ông Nguyễn Hữu Thụ - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối, trước thực trạng trên UBND xã đã phối hợp cùng UBND huyện Đông Anh và Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội huy động hơn 50 công nhân thu dọn sạch sẽ gần 5 tấn xương gia súc bị người dân đổ trộm ra đây. Hiện tại, ven con đường này đã được rắc vôi bội khử trùng, tuy nhiên do những đống xương phế phẩm này tồn tại đã lâu, một phần bị chảy nước và ngấm xuống đất nên mùi xú uế vẫn còn phảng phất.

"Con đường xương cốt" đã được dọn sạch với những bãi vôi bột trắng xóa để khử trùng

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo ANTĐ, khu vực bị đổ trộm là phần đất đã được xã Hải Bối giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội quản lý từ năm 2014 phục vụ cho một dự án của công ty này. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần kiến nghị đơn vị quản lý quây tôn nhằm tránh tình trạng nơi đây biến thành bãi rác hoặc bị tái lấn chiếm, nhưng kiến nghị của xã không được giải quyết. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc hình thành “con đường xương cốt” như báo chí phản ánh.

“Phải thừa nhận rằng, sự ô nhiễm đã tồn tại từ lâu và người dân cũng phản ánh với chúng tôi rất nhiều lần. UBND xã đã phải bỏ kinh phí, nhân lực để dọn dẹp, nhưng chỉ được vài hôm lại đâu đóng đấy. Các phế phẩm nói trên ai cũng biết là được đổ trộm bởi các hộ giết mổ gia súc. Thế nhưng, để bắt được tận tay những vi phạm này là điều rất khó.

Trước đó, hai bên đường đầy những bãi xương bốc mùi hôi thối nồng nặc

Nhằm giải quyết triệt để vấn nạn ô nhiễm và cũng là tìm giải pháp, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, UBND xã Hải Bối đã có đề nghị với thành phố xin được quy hoạch một điểm giết mổ tập trung rọng 10.000 m2. Thế nhưng đến nay, vì nhiều lý do mà kiến nghị của xã vẫn chưa được các cơ quan chức năng phê duyệt” - ông Thụ cho biết.

Được biết, nhằm giải quyết vấn đề môi trường cho các hộ kinh doanh giết mổ, trước mắt UBND xã Hải Bối đã tổ chức một điểm xử lý phế phẩm giết mổ trâu bò tạm thời rộng 300m2 và cách xa khu dân cư khoảng 400m. Phế phẩm sau khi được các hộ đưa về đây sẽ phân loại rồi sau đó chuyển đi bán cho các cơ sở chế biến phân bón cây cảnh. “Dù sao đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Gốc rễ của câu chuyện là đơn vị quản lý khu đất phải có biện pháp quản lý tài sản của mình. Trong tuần tới, UBND huyện Đông Anh sẽ mời Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đến làm việc và yêu cầu họ có trách nhiệm trong việc quản lý khu đất nói trên. Trách nhiệm của UBND xã là tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh giữ vệ sinh, không đổ trộm phế phẩm và nếu bắt được hộ nào đổ trộm thì sẽ xử phạt theo đúng quy định” - ông Thụ nói.

Một số hình ảnh từ "con đường xương cốt"

Trước đây, các hộ giết mổ vẫn đổ trộm phế phẩm ra đường gây ô nhiễm trầm trọng

Mặc dù đã được UBND xã Hải Bối dọn dẹp, nhưng nước rỉ ra từ xương trâu bò vẫn đọng thành hố chưa thể phân hủy hết

Hơn 50 người được huy động để dọn dẹp "con đường xương cốt" ảnh 6Vẫn còn rải rác đây đó những móng trâu, sừng bò chưa thu dọn hết

Hơn 50 người được huy động để dọn dẹp "con đường xương cốt" ảnh 7

Một vài bao tải đựng phế phẩm giết mổ vẫn bị đổ trộm trở lại, ruồi nhặng bu đen kịt