Giả danh nhân viên y tế để trộm cắp

(ANTĐ) - 8h ngày 16-5-2009, có 2 nam thanh niên tự xưng là nhân viên y tế đến nơi ở của chị Hoàng Thị Kim Vân, SN 1974, quê ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thuê trọ ở số 69B/145 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, đề nghị được vào nhà để rắc thuốc diệt khuẩn tả.

Giả danh nhân viên y tế để trộm cắp

(ANTĐ) - 8h ngày 16-5-2009, có 2 nam thanh niên tự xưng là nhân viên y tế đến nơi ở của chị Hoàng Thị Kim Vân, SN 1974, quê ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thuê trọ ở số 69B/145 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, đề nghị được vào nhà để rắc thuốc diệt khuẩn tả.

Biết trên các phương tiện thông tin đại chúng đang đề cập nhiều đến dịch bệnh nguy hiểm này, chị Vân tin 2 nhân viên y tế kia đang làm nhiệm vụ và cho họ vào nhà để thực thi công vụ. Ngay sau đó, một nam thanh niên cầm chiếc túi nilon màu tối, bên trong đựng thứ bột gì đó đi thẳng vào khu vệ sinh và bếp của căn hộ chị Vân thuê trọ với lý do kiểm tra và rắc thuốc diệt khuẩn.

Chị Vân thấy vậy liền vào theo và không chú ý người thanh niên cùng đi vẫn đứng ở bên ngoài. Sực nhớ ra còn sự hiện diện của một nhân viên y tế nữa ở trong nhà, chị Vân đi nhanh ra ngoài và phát hiện chiếc túi xách của mình, bên trong có 1 máy tính xách tay hiệu Sony Vaio, trị giá gần 20 triệu đồng; 2 USB lưu trữ nhiều dữ liệu làm việc và 1 điện thoại di động Nokia, đã bị người “nhân viên y tế” đứng bên ngoài xách ra ngoài đường được một đoạn khá xa.

Chị Vân hô hoán và đuổi theo đã bị đối tượng còn lại chạy ra cản đường, rồi hắn cũng chạy mất. Do lúc sự việc xảy ra vào đầu buổi sáng, xung quanh vắng vẻ vì mọi người đi làm, nên không có ai giúp được chị Vân đuổi bắt 2 tên trộm giả dạng nhân viên y tế.

Vụ án xảy ra là bài học cảnh giác cho mọi người dân trước những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng phạm tội. Hãy kiểm tra thật kỹ lai lịch của bất cứ ai, trước khi cho người lạ vào nhà, cho dù họ đã tự xưng đang làm gì và ở đâu.

Huy Hoàng