Vì thời gian con cá sấu ở lại chơi với con khỉ ngày một nhiều hơn nên cá sấu vợ bắt đầu thấy khó chịu. Nó muốn ăn thịt con khỉ. Nó nghĩ ra một kế, giả vờ bị bệnh nặng và nói với cá sấu chồng rằng bác sỹ bảo nếu muốn chữa khỏi bệnh phải ăn một quả tim khỉ. Cá sấu chồng khổ sở vì một bên là bạn, một bên là vợ nhưng nó sợ vợ chết hơn nên đã đến chỗ cây táo và rủ con khỉ về nhà mình chơi. Con khỉ vui vẻ nhận lời, nó ngồi lên lưng con cá sấu để cá sấu bơi đi. Khi đến giữa sông, thấy con cá sấu bắt đầu chìm xuống, con khỉ sợ hãi hỏi tại sao lại làm vậy, cá sấu nói muốn giết con khỉ để lấy quả tim chữa bệnh cho vợ mình. Con khỉ bảo cá sấu rằng không cần phải giết nó, nó sẽ cho cá sấu vợ quả tim của mình, hãy quay về cây táo để lấy vì tim nó để trên cây. Cá sấu ngu ngốc quay lại cây táo, khỉ nhảy phắt lên cây và thoát chết, nó nói với cá sấu rằng con cá sấu vợ độc ác đã kết hôn với con cá sấu chồng ngu ngốc nhất thế giới.
Đã là bạn bè thì đối xử với nhau phải chân thành. Đừng đánh giá thấp người khác trong khi kiến thức hay sự khôn ngoan của mình còn chưa đủ.