Đâu cần khen ngợi

ANTD.VN - Chiều 19-12 vừa rồi, trong lúc dọn vệ sinh, cô hộ lý Lê Thị Minh ở Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh nhặt được chiếc ví trong có 5 triệu đồng đã tìm cách trả lại người mất đấy.

- Trong lúc ở đâu cũng tràn lan nạn đưa và nhận phong bì, lại có người không tham của rơi, thật khó tin quá?

- Bác không nên nhìn vào hiện tượng mà quy ra bản chất con người. Có những bác sỹ đã trích lương tháng trả viện phí cho bệnh nhân, người thì sẵn sàng ghé mồm hút đờm để cứu người trong cơn nguy cấp… Người tử tế như thế đâu phải quá hiếm.

- Thế cô hộ lý này đã được cấp trên khen thưởng chưa?

- Họ làm điều tốt là do lương tâm mách bảo, đâu mong gì những lời khen ngợi. Hàng ngày, cô vẫn âm thầm với công việc của mình.

- Đúng là những bông hoa thơm nhất lại thường ẩn sau bộ cánh giản dị. 

- Gớm, sao hôm nay bác triết lí ghê thế. Trước việc làm của cô hộ lý này tôi lại cám cảnh cho nhiều người làm từ thiện, đi đến đâu cũng được tiền hô hậu ủng. Lòng tốt như thế thật là đáng ngờ.