Cũng là tham nhũng

ANTĐ - Ở Sóc Trăng vừa rồi có đám cưới mời những gần 1.000 khách bác ạ.

- Thì sao nào, người ta có tiền, có nhiều mối quan hệ thân quen, bạn bè, làm đám cưới chẳng lẽ mời người này lại không mời người kia?

- Vấn đề là, người làm đám cưới cho con trai lại là một cán bộ lãnh đạo tổ chức thành ủy.

- Chẳng nên khắt khe quá. Đây là việc lớn của đời người, không thể cẩu thả được, bạn bè, đồng nghiệp sẽ chê cười.

- Điều đáng nói là đối tượng được mời đều là cán bộ của mấy chục phường, trung bình mỗi phường là 30 người. Rất nhiều người nhận được thiếp mời do Chủ tịch phường chuyển giúp còn chưa bao giờ gặp mặt hay nghe tên người mời là ai.

- Nếu không quen biết thì đừng đến, có ai bắt buộc đâu.

- Bác nói thế mà nghe được à. Ông ấy nắm khâu tổ chức cán bộ toàn thành phố, nếu đã ghét ai thì khó mà mọc mũi sủi tăm lên được.

- Ờ, đúng thế. Với mỗi khách mừng 500 nghìn đồng, vị chi riêng đám cưới này, ông ta đã thu về ngót nghét nửa tỷ đồng. Nghĩ ngợi làm gì, cả đời ông ấy mới làm một vài đám cưới cho con thôi mà.

- Ai bảo bác thế, rồi sẽ có ngày thượng thọ cho tứ thân phụ mẫu, sẽ có kỉ niệm ngày cưới vàng, cưới bạc, ngày giỗ cụ kị bảy đời… Loại người này luôn nghĩ ra lí do để moi tiền cấp dưới.

- Không hiểu những cán bộ như thế này mà chức to hơn nữa thì sẽ thế nào. Việc làm này cũng nên xếp vào hành vi tham nhũng bác nhỉ?