Chưa hết “ngáo đá” đã muốn “phê” thêm, thì bị 141 bắt

ANTĐ - Vừa “chơi hàng đá” được vài tiếng đồng hồ, vẫn chưa hết “ngáo” nhưng do còn thòm thèm nên hai thanh niên tiếp tục bắt taxi đi tìm nơi "chơi" tiếp, nào ngờ "đụng" phải tổ công tác 141.

Tối 15-5, tổ công tác Y2/141 CATP.Hà Nội do Thượng úy Đỗ Thanh Tùng làm tổ trưởng, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Khánh Toàn – Đào Tấn đã phát hiện xe taxi BKS: 30A-164.29 chở 2 nam thanh niên, có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe kiểm tra.
Chưa hết “ngáo đá” đã muốn “phê” thêm, thì bị 141 bắt  ảnh 1Hai đối tượng Trưởng và Khoa

Quá trình kiểm tra, 2 thanh niên này thường “nháy mắt” với nhau và trả lời ấp úng, đồng thời có dấu hiệu căng thẳng. Từ những dấu hiệu bất thường của đối tượng và bằng con mắt nghiệp vụ công an, tổ trưởng Đỗ Thanh Tùng nhận định, đối tượng có nhiều khả năng đang mang “hàng”.

Nhận thấy 1 trong 2 đối tượng luôn giữ khư khư bao thuốc lá trên tay, cán bộ hình sự của tổ nhanh chóng áp sát để phòng ngừa đối tượng chạy trốn hoặc tẩu tán tang vật. Ngay khi cán bộ hình sự mới hỏi về bao thuốc, đối tượng này đã giật mình, định phi tang nhưng bất thành.

Đúng như nhận định ban đầu, bên trong bao thuốc của đối tượng là 1 gói nilon nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng. Đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng đá.
Chưa hết “ngáo đá” đã muốn “phê” thêm, thì bị 141 bắt  ảnh 2

Gói ma túy tổng hợp dạng đá

Danh tính của hai đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Trần Duy Trưởng (SN 1994, Bình Lục, Hà Nam) và đối tượng còn lại tên Đồng Đăng Khoa (SN 1997, Hải Dương).

Qua đấu tranh, đối tượng Trưởng khai nhận, số ma túy đá trên được mua với giá 500.000 đồng. Đối tượng mới “chơi đá” từ chiều nên vẫn còn hơi “ngáo”, tuy nhiên, vẫn muốn “phê” nên 2 đối tượng lại rủ nhau bắt taxi từ đường Láng, đi lòng vòng tìm nơi để tiếp tục "chơi" nốt số ma túy mới mua.

Hiện, hai đối tượng đã được bàn giao lại cho Công an phường Quan Hoa tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.