Chủ hiệu cầm đồ "lận" súng ngắn đi đêm

ANTĐ - 1 khẩu súng ngắn tự chế, cùng 8 viên đạn vừa được CSCĐ phát hiện trên người một nam thanh niên thậm thụt trong ngõ 41, phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Hồi 23h ngày 23-4, tổ tuần tra CSCĐ thuộc Đại đội CSCĐ đặc nhiệm (Đại đội 11), do Trung úy Phạm Đức Thành làm tổ trưởng, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Đống Đa đã phát hiện 2 thanh niên và 1 phụ nữ xuất hiện tại ngõ 41 phố Thái Hà có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng cảnh sát phát hiện nam thanh niên ngồi trên xe Honda SH có tên Trần Tuấn Hương (SN 1979, tạm trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy) đang cất giấu trong người 1 khẩu súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 16 triệu đồng và nhiều CMND, hộ khẩu. Ngay sau đó, tổ tuần tra CSCĐ đã đưa nhóm thanh niên, cùng tang vật liên quan về CAP Trung Liệt, quận Đống Đa để làm rõ.

Chủ hiệu cầm đồ "lận" súng ngắn đi đêm ảnh 1
Trần Tuấn Hương cho biết được người quen tặng súng và đạn làm kỷ niệm


Chủ hiệu cầm đồ "lận" súng ngắn đi đêm ảnh 2
Khẩu súng ngắn tự chế được chủ hiệu cầm đồ mang theo

Theo khai nhận của Trần Tuấn Hương, khoảng tháng 9 năm 2012, một người quen cũ của Hương ở Hải Dương trong lúc đi du lịch ở Lạng Sơn đã mua khẩu súng ngắn và 8 viên đạn trên, sau đó đem về tặng đối tượng này làm kỷ niệm. Từ đó đến nay, Hương thỉnh thoảng vẫn mang súng đi theo.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định: Trần Tuấn Hương là chủ hiệu cầm đồ nằm trên phố Khương Trung, Thanh Xuân. Thời điểm vụ việc được phát hiện, Hương đi cùng bạn gái và một nhân viên làm việc tại cửa hiệu cầm đồ đến ngõ 41, phố Thái Hà để giải quyết công việc.

Ngay trong đêm 23, rạng sáng 24-4, tổ tuần tra CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật liên quan cho CAP Trung Liệt, Đống Đa lập hồ sơ xử lý.