Cao thủ trộm đêm
(ANTĐ) - CAQ Hai Bà Trưng đang khẩn trương phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP truy xét vụ trộm táo tợn xảy ra tại Công ty tư nhân - gia đình của ông Nguyễn Quang Lâm, trú ở khu nhà B1, tập thể Nguyễn Công Trứ, với số tiền, tài sản bị mất hơn 600 triệu đồng.
Chiếc két sắt bị phá tung |
Khoảng 7h30 ngày 6-6, vừa bước chân vào văn phòng công ty, ông Lâm cùng một số nhân viên hốt hoảng khi nhận thấy cánh cửa xếp sắt đang trong tình trạng khép hờ. “Tai” khóa cửa đã bị cắt tung, và vì thế, 4 ổ khóa, 2 bên trong, 2 bên ngoài nằm chỏng chơ dưới đất. Đi vào trong công ty, mọi người tiếp tục nhận thấy 2 cây CPU máy tính, trị giá khoảng 15 triệu đồng đã không cánh mà bay. Nhưng nghiêm trọng hơn, phía khu vực nhân viên kế toán - thủ quỹ ngồi, chiếc két sắt không ở vị trí như mọi khi. Đến gần quan sát, ông Lâm nhận thấy cửa két sắt đã bật tung từ lúc nào. Trong két trống trơn, mà theo trình báo của bị hại tại cơ quan công an, số tiền, tài sản trong két có hơn 600 triệu đồng, khoảng 5 chỉ vàng và một số giấy đăng ký xe máy. Tối 5- 6, số tiền, tài sản này vẫn còn nguyên trong két.
Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là bọn trộm đã ra tay trong đêm 5, rạng sáng 6-6, khi trời mưa rất to. Sau khi vô hiệu hóa 4 ổ khóa cửa ra vào, chúng ung dung vào trong lục soát và dùng đèn khò phá nốt cửa két sắt. Nêu vụ việc này để nhắc nhở ý thức cảnh giác của người dân, nhất thiết không để tiền, tài sản quý giá qua đêm ở nơi không có người trông giữ.
H.Q