Ca sĩ háo hức thi... khiêu vũ

ANTĐ - Nhận lời tham gia vì tò mò, vì muốn thử sức với bộ môn nghệ thuật mới và cả vì muốn… giảm cân là muôn vàn lý do của những “ngôi sao” ca nhạc khi đến với cuộc thi “Bước nhảy Hoàn vũ 2012”…

Ca sĩ Phương Thanh, Minh Quân, Minh Hằng cùng các bạn nhảy trong chương trình “Bước nhảy Hoàn vũ 2012”

Ca sĩ Phương Thanh: Thi để giảm vòng eo

Được xem là thí sinh nữ… già nhất của sân chơi “Bước nhảy Hoàn vũ” năm nay nhưng ca sĩ Phương Thanh không vì thế mà nao núng, trái lại chị rất tự tin “già có ưu thế của già chứ”. Ưu thế ấy theo lời “chị Chanh” là ở chỗ học nhảy đúng điệu nhạc rất nhanh vì đã quen với tiết tấu của sân khấu và cũng cảm thụ âm nhạc khá tốt. Bởi vậy mà khi quyết định so tài với cả rừng người đẹp có lợi thế về tuổi tác và ngoại hình, Phương Thanh quyết định sẽ chọn “chiêu”: “không đẹp nhưng phải… độc” và cũng chẳng ngại ngần giấu giếm ước mơ sẽ chinh phục ngôi vị “Nữ hoàng khiêu vũ”.

Trước mắt, nữ ca sĩ đặt mục tiêu vượt qua 4 đêm thi đầu tiên nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chia tay cuộc thi nếu chẳng may bị… loại sớm hơn. Dù vậy chị vẫn được đánh giá là ẩn số bất ngờ nhất của sân chơi năm nay bởi sở hữu số lượng “fan” hâm mộ “khủng” nhất nhì trong số các thí sinh cùng thi. Khi biết Phương Thanh góp mặt trong dàn “sao” dự thi năm nay, nhiều người bạn của chị tỏ ra lo lắng bởi chưa bao giờ nhìn thấy chị khiêu vũ và cũng… không dám tin chị có thể khiêu vũ được.

Tuy vậy ít ai biết rằng ngay từ mùa giải đầu tiên của cuộc thi “Bước nhảy Hoàn vũ 2010”, khi người bạn thân của chị là nữ ca sĩ Siu Black dự thi thì Phương Thanh cũng đã thử tập tành vài điệu và màn trình diễn điệu nghệ của chị đã làm nhiều người phải mắt tròn mắt dẹt. Phương Thanh cũng từng được Ban tổ chức cuộc thi mời tham gia từ 2 lần trước nhưng chị đều từ chối vì ngại… tuổi cao sức có hạn. Đến lần này thì chị mới dám tự tin nhận lời với suy nghĩ nếu chẳng được giải gì thì cũng có cơ hội tập luyện để… giảm vòng eo cho đỡ quá khổ. Và mặc dù đã có cả “bồ” kinh nghiệm trên sân khấu nhưng điều mà “chị Chanh” lo lắng nhất trước đêm thi đầu tiên diễn ra vào ngày 18-3 tới là làm sao để không bị “đơ” quá khi lên hình.

Ca sĩ Minh Quân: Muốn giữ lời hứa với “fan”

Từng theo sát cuộc thi “Bước nhảy Hoàn vũ” năm ngoái nhưng chưa dám nhận lời tham gia vì không tự tin về khả năng khiêu vũ của mình, lần này Minh Quân tâm sự anh liều ghi danh cũng bởi để… giữ lời hứa với khán giả. Chẳng là trong lần xuất hiện hát tặng khán giả ở cuộc thi năm ngoái, Minh Quân từng khất khán giả cho “nợ” đến lần thi năm nay. Và bởi thế mà lần này, anh mới quyết liều thử một phen.

Để đi đến quyết định này, anh đã phải trưng cầu ý kiến mọi người trên trang web cá nhân của mình cho tới khi được số đông động viên cứ thử xem sao. Tự nhận mình là người lười tập vũ đạo và… mù tịt về bộ môn khiêu vũ nên khi bắt tay vào tập luyện cùng cô bạn nhảy ngoại quốc xinh đẹp Nikki, cái đích đầu tiên mà Minh Quân đặt ra là học thuộc bài và… không giẫm chân vào bạn nhảy. Anh chàng ca sĩ tâm sự đôi khi cũng bị bạn nhảy xinh đẹp làm cho bối rối khi cô yêu cầu anh phải diễn không chỉ bằng động tác mà cả ánh mắt. Từng gây “sốc” với “độc chiêu” giả gái ở sân chơi “Cặp đôi hoàn hảo”, lần này Minh Quân không ngại giấu, tuy không có thế mạnh về khiêu vũ nhưng chắc chắn màn trình diễn của anh sẽ vui nhộn và chọc cười khán giả. Và vì thế mà không ngoại trừ khả năng dù anh dự thi với tư cách thí sinh nam nhưng khán giả sẽ được thấy một “mỹ nữ” Minh Quân xinh đẹp. Nói như lời nam ca sĩ này thì: “Biết đâu tôi sẽ lại giả gái trong khi người bạn diễn Nikki lại biến thành… con trai”.

 

Ca sĩ Minh Hằng: Thử “liều” một phen

Dù không sở hữu ngoại hình “nóng bỏng” như nhiều “chân dài” cùng thi “Bước nhảy Hoàn vũ” năm nay nhưng Minh Hằng vẫn nhận được kỳ vọng của số đông khán giả và đồng nghiệp. Cô nàng từng có màn trình diễn “khoe” tài vũ đạo điêu luyện trong chương trình “Bước nhảy Hoàn vũ” năm ngoái với tư cách khách mời và được vị giám khảo khó tính Chí Anh đánh giá xứng đáng nhận về điểm 10. Ít ai biết rằng đó cũng chính là điệu khiêu vũ duy nhất Minh Hằng biết cho đến khi nhận lời tham gia chương trình năm nay.

Sau lần trình diễn đó, Minh Hằng bắt đầu bị môn khiêu vũ thể thao này “hớp hồn” nên khi nhận được lời mời làm thí sinh của sân chơi lần này, cô mới quyết định… thử liều một phen xem sao. Nhất là khi biết trong số những thí sinh cùng thi có ca sĩ Phương Thanh và nam diễn viên Huỳnh Đông - hai người mà cô từng có dịp diễn xuất chung khi “tay ngang” sang màn ảnh. Nữ ca sĩ trẻ thừa nhận lúc đầu cô gật đầu vì thấy thích nhưng sau đó nghĩ lại mới thấy… hoảng hồn vì chưa hình dung được phải làm thế nào để tập được 10 điệu nhảy khác nhau trong thời gian vẻn vẹn 10 tuần, chưa kể đến việc phải nghĩ ra ý tưởng “độc” cho từng bài nhảy.

Thế nên từ khi nhận lời, tối nào cô cũng dành thời gian xem các bộ phim ca nhạc để học tập ý tưởng vũ đạo và ôn luyện ngoại ngữ qua các video clip để còn trao đổi với người bạn nhảy nước ngoài. Nhiều hôm hễ nhắm mắt lại là cô lại hình dung ra mình sẽ… nhảy thế nào trên sân khấu, thậm chí còn mất ngủ đến gần sáng vì lo. Minh Minh của “Ngôi nhà hạnh phúc” chia sẻ Atanas Georgiev Malamov - người bạn nhảy Bulgaria của mình là một anh chàng đẹp trai nhưng lại… rất khó tính, thế nên mỗi khi cô tập chưa đúng thì kiểu gì cũng bị phạt tập một mình cho đến khi nào đúng thì thôi. Bù lại, ngoài thời gian tập luyện, cô cũng “lấy lòng” người bạn diễn của mình bằng những món ăn ngon của Việt Nam.