Bị cuốn vào lô đề, cờ bạc, con gái lừa cả mẹ ruột

ANTĐ - Vì máu đỏ đen, một phụ nữ chân chất nơi thôn quê, lừa đảo chính những người thân trong gia đình. Máu đỏ đen không chỉ khiến cho người phụ nữ này rơi vào vòng lao lý, mà còn làm cho gia đình mình tan nát…

Từ máu đỏ đen…

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sau 348 ngày trốn lệnh truy nã, đối tượng Võ Thị Lành (33 tuổi, trú xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) đã bị các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Đối tượng Võ Thị Lành

Tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh cho thấy, Lành có chồng và một cháu trai 6 tuổi, tuy nhiên máu đỏ đen đã khiến người phụ nữ thôn quê này, trở thành một “nữ quái” có một không hai, vì đã có những màn lừa đảo ngoạn mục và hết sức tinh vi.

Theo đó, hy vọng đổi đời bằng con đường lô đề, vì thế từ năm 2011, Lành đã lao vào trò đỏ đen này chẳng khác nào con thiêu thân. Nhưng rồi "vận đen" trong những lần may rủi vẫn cứ bám riết. Càng đánh, Lành càng thua đau. Vì thế, Lành đã mang một số vàng mà hai vợ chồng dành dụm được, sau bao năm lao động nặng nhọc mang đi bán để có tiền… gỡ gạc. Để qua mặt chồng, Lành đã mua vàng giả thế vào số vàng thật đã nướng vào lô đề!

Khi đã nhẵn túi, "nữ quái" này còn lấy trộm cả "sổ đỏ" đất thổ cư của gia đình cha mẹ ruột, mang đi vay tiền ngân hàng.

Thiếu úy Đào Văn Ngọc - cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Diên Khánh cho biết, để hợp thức hóa các loại giấy tờ liên quan đến cuốn "sổ đỏ" (diện tích 750m2) của mẹ ruột mình là bà Đỗ Thị Nghĩa (56 tuổi, trú xã Diên Toàn), Lành nghĩ ra một kế "độc"... 

Lành bàn với hàng xóm là bà Bùi Thị Phúc Duyên (56 tuổi) làm giả giấy chứng minh nhân dân mang tên chính mẹ ruột mình để vay tiền. Lành hứa sau khi vay được tiền ngân hàng, sẽ cho bà Duyên vay 5 triệu đồng. Trong lúc túng bấn, bà Duyên đã gật đầu đồng ý.

Khoảng giữa năm 2012, bà Duyên cùng Lành đến Công an xã Diên Toàn xin 2 đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân (1 mang tên Bùi Thị Phúc Duyên và một đơn mang tên bà Đỗ Thị Nghĩa).

Sau khi được Công an xã xác nhận, Lành đã bóc gỡ ảnh của bà Duyên (từ đơn xin cấp giấy chứng minh nhân dân mang tên của bà Duyên), để dán sang đơn xin cấp giấy chứng minh nhân dân của bà Nghĩa.

“Vị trí đóng dấu nổi từ hình ảnh trong đơn xin cấp giấy chứng minh nhân dân của bà Duyên gần như trùng khớp với vị trí dấu nổi trong đơn xin cấp giấy chứng minh nhân dân của bà Nghĩa. Khi quan sát bằng mắt thường sẽ rất khó nhận biết được đó là hình ảnh đã được thay thế. Do vậy, xảo thuật của Lành đã qua mắt được cơ quan chức năng” - Thiếu úy Đào Văn Ngọc cho biết.

Có được giấy chứng minh nhân dân cùng cuốn "sổ đỏ", Lành đã cùng “mẹ Duyên” cất công xuống Phòng công chứng số 1 ở TP Nha Trang để chứng thực các loại giấy tờ, trước khi mang đến Ngân hàng Kiên Long, chi nhánh Diên Khánh vay 200 triệu đồng. Và người đứng tên vay số tiền này, chính là bà Đỗ Thị Nghĩa!

…đến cuộc trốn chạy trong sợ hãi

Một ngày đầu tháng 7-2012, gia đình bà Đỗ Thị Nghĩa vô cùng hốt hoảng khi nhận được giấy báo trễ trả tiền theo định kỳ của Ngân hàng Kiên Long. Bà Nghĩa tá hóa lục tìm cuốn "sổ đỏ" thì mới biết sự tình. Ngay sau đó, bà đã đến Công an huyện Diên Khánh trình báo.

Cũng theo Thiếu úy Đào Văn Ngọc, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã nhanh chóng vào cuộc. Sau một thời gian khẩn trương điều tra, ngày 18-7-2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Lành, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Bùi Thị Phúc Duyên, với việc giúp sức cho Lành để thực hiện hành vi lừa đảo, cũng bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi tương tự.

Sau nhiều lần triệu tập Võ Thị Lãnh bất thành, ngày 30-7-2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nữ quái này. Đến ngày 23-7 vừa qua, khi Lành vừa từ tỉnh Ninh Thuận về một nhà trọ ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, thì bị các trinh sát thuộc Phòng PC52 Công an tỉnh ập vào, bắt giữ. Cùng ngày, Phòng PC52 đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Diên Khánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Lành khai nhận, ngay sau khi vay được 200 triệu đồng, từ những màn xảo thuật ngoạn mục, ý thức được hành vi phạm tội sẽ bị lật tẩy, thị đã trốn biệt tăm đến các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và nhiều địa phương khác trong tỉnh Khánh Hòa để làm thợ hồ, nấu ăn cho các công trường xây dựng, mà không một lời từ biệt cả đứa con thơ. Bên cạnh đó, lời hứa cho “mẹ Duyên” vay 5 triệu đồng Lành cũng “quên” luôn.

“Những ngày tháng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật và luôn sống trong nỗi sợ hãi, đã khiến nữ quái này già đi rất nhiều, so với tuổi của mình. Âu cũng là cái giá phải trả cho những tội lỗi của mình gây ra” - Thiếu úy Đào Văn Ngọc nói.