Xét xử phúc thẩm vụ chủ TMV Cát Tường:

Bác sỹ vứt xác phi tang bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, sáng nay (11-9), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với chủ TMV Cát Tường về 2 tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”.

Nửa buổi sáng cùng ngày, HĐXX phúc thẩm dành cho việc tiến hành các thủ tục phiên tòa và tóm tắt bản án sơ thẩm mà TAND TP Hà Nội đã quy kết Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, trú ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – chủ TMV Cát Tường cùng đồng phạm.

Theo đó, bản án sơ thẩm xác định ngày 19-10-2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, trú ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm) đến TMV Cát Tường để làm đẹp nâng ngực. Tại đây, Tường đã tiến hành phẫu thuật hút mỡ bụng, rồi bơm vào ngực của nạn nhân.

Chủ TMV Cát Tường Nguyễn Mạnh Tường (trái) và cựu nhân viên bảo vệ của TMV tại phiên tòa phúc thẩm

Trong quá trình phẫu thuật, chị Huyền có biểu hiện bị phản ứng thuốc, nhưng Tường vẫn tiếp tục hút mỡ bụng và bơm lên ngực. Phẫu thuật nâng ngực xong, chủ TMV Cát Tường để chị Huyền nằm nghỉ tại cơ sở thẩm mỹ để đi lễ chùa.

Chiều cùng ngày, được nhân viên TMV thông báo chị Huyền lâm vào tình trạng nguy kịch, Tường đã điện thoại nhờ một bác sỹ ở bệnh viện Bạch Mai sang cấp cứu, song không kết quả. Sau đó, nạn nhân tử vong ngay tại TMV Cát Tường.

Trở về cơ sở làm đẹp của mình và biết chị Huyền đã tử vong, Tường chỉ đạo nhân viên dọn dẹp phòng phẫu thuật và tháo bỏ hàng loạt máy móc thiết bị. Tối cùng ngày, Tường bảo Đào Quang Khánh (SN 1996, trú ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa) – nhân viên bảo vệ TMV cùng mang thi thể nạn nhân vào bệnh viện Bưu Điện.

Thế nhưng khi đến cổng bệnh viện Bưu Điện, Tường thấy có đông người qua lại nên chuyển ý định đưa thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì và phi tang xuống sông Hồng. Quá trình đi vứt xác nạn nhân, vợ Tường là chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1979) cũng có mặt trên ô tô cùng chủ TMV Cát Tường, song không đồng phạm với các bị cáo.

Với hành vi gây ra, sau 2 ngày xét xử (4 và 5-12-2014), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường tổng cộng 19 năm tù về cả 2 tội danh bị truy tố. Tương tự, Đào Quang Khánh cũng bị xử phạt 33 tháng tù về tội “Xâm phạm thi thể, hài cốt, mồ mả” và tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài hình phạt chính, cấp tòa sơ thẩm cũng tuyên phạt hình phạt bổ sung là cấm Nguyễn Mạnh Tường hành nghề y trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường hơn 550 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Với nội dung vụ án và hình phạt mà cấp tòa sơ thẩm đã quy kết như nêu trên, vị chủ tọa phiên xét xử phúc thẩm đã hỏi lại về nội dung kháng cáo của Nguyễn Mạnh Tường. Hồi đáp HĐXX, bác sỹ vứt xác phi tang đã bất ngờ xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kháng cáo kêu oan sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Khác với chồng, tại phiên tòa chị Nguyễn Thị Hằng vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị được nhận lại nửa chiếc ô tô mà Tường cùng đồng phạm đã sử dụng chở thi thể chị Huyền đi phi tang. Lý do giữ nguyên kháng cáo, chị Hằng cho rằng đó tài sản chung của vợ chồng chị nên không thể tịch thu toàn bộ được.

Trước tòa, vợ chủ TMV Cát Tường cũng cho biết, sau khi có bản án sơ thẩm, chị cũng đã bồi thường thêm cho người thân của chị Huyền 126 triệu đồng nữa.  

Cũng trong buổi sáng nay, HĐXX phúc thẩm đã tiến hành thẩm vấn về hành vi Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng phạm chở thi thể nạn nhân đi phi tang. Trả lời các câu hỏi của tòa, Đào Quang Khánh tiếp tục thành khẩn khai nhận việc làm của bản thân như bản án sơ thẩm đã xác định.