Tưởng được “tay trong” cho số trúng “đề”

ANTĐ - Giả danh là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, có thể cho biết 2 số cuối của giải đặc biệt để “trúng đề”, tội phạm lừa đảo đã dễ dàng chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người nhẹ dạ...

Tới trình báo cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội về việc bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng, chị Nguyễn Thu Ngân trú ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm cho biết chỉ quen đối tượng gây án qua điện thoại mà không rõ nhân thân địa chỉ. Đó là 1 nam giới xưng tên là Hùng, làm ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô. Hùng khoe với chị Ngân có thể cho biết 2 số cuối của giải độc đắc trong ngày để đánh trúng “số đề”. Nếu muốn có kết quả 2 số này, chị Ngân phải chuyển cho Hùng số tiền mua “thông tin” là 350 triệu đồng... Vốn là người ham chơi lô đề, thấy lời mời hấp dẫn của Hùng, chị Ngân cả tin và đã đồng ý. Theo hướng dẫn của Hùng, chị Ngân chuyển 350 triệu đồng vào 2 tài khoản tại một ngân hàng ở Hà Nội. Chủ 2 tài khoản này mang tên là Sơn và Đường.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản, chị Ngân được Hùng cho biết 2 số cuối của giải độc đắc trong ngày là 76. Rất mừng, chị Ngân đã bỏ một số tiền lớn để đánh con số trên. Tuy nhiên, giải độc đắc ngày hôm đó lại không về con số 76. Chị Ngân hốt hoảng,  gọi điện thoại tới người “bán tin”. Hùng giải thích “có sự trục trặc” và bảo chị Ngân ngày mai đánh tiếp con số 12, chắc trúng 100%. Hy vọng “kéo” lại số tiền đã bỏ ra để “mua” thông tin và bị trượt đề hôm trước, ngày hôm sau, chị Ngân tiếp tục “xuất vốn” đánh đề con 12. Nhưng rồi kết quả lại trượt. Chị Ngân gọi điện thoại tới người “bán tin” để hỏi nguyên do, nhưng Hùng đã tắt máy, không liên lạc được.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định số ĐTDĐ của Hùng là “sim rác”. Tiếp tục xác minh về 2 tài khoản ngân hàng mà chị Ngân đã chuyển tiền vào, CQĐT được biết chủ tài khoản đã rút hết số tiền trên, còn chủ tài khoản có tên là Đường trú ở Hà Tĩnh, từ lâu đã vắng mặt ở địa phương, hiện đi đâu không rõ. Khi xác minh chủ tài khoản có tên là Sơn, trú tại Hà Nội, CQĐT được biết người này đang đi cai nghiện bắt buộc. Thời điểm anh ta đi cai nghiện được 3 tháng mới xảy ra việc chị Ngân bị lừa. Sơn nói không có tài khoản ở ngân hàng, nhưng từng bị mất CMND. Theo nhận định của cơ quan công an, nhiều khả năng bọn tội phạm nhặt được CMND rồi thay ảnh để lập tài khoản ở ngân hàng, sau đó dùng để lấy tiền của những người nhẹ dạ cả tin đã bị chúng lừa đảo. 

(Tên người bị hại đã được thay đổi)