Từ một cuộc điện thoại cầu cứu của thiếu nữ 16 tuổi

ANTĐ - Từ một cuộc điện thoại cầu cứu của một cô gái nói về việc cô bị lừa bán sang Trung Quốc, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc và giải cứu thành công cô gái này. Với những thông tin ban đầu, các trinh sát đã dựng lên chân tướng các đối tượng, từ đó lên kế hoạch và chia thành các mũi tấn công vây bắt kẻ buôn người. 
Từ một cuộc điện thoại cầu cứu của thiếu nữ 16 tuổi ảnh 1

Bùi Văn Lợi và Nghiêm Xuân Toàn

Nhận mặt kẻ buôn người

Cách đây gần 1 năm, ngày 3-9-2014, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội nhận được điện thoại cầu cứu của một thiếu nữ 16 tuổi, quê quán ở Hòa Bình nói về việc cô bị lừa bán sang Trung Quốc. Từ những cơ sở ban đầu, qua xác minh thông tin và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội sau đó đã nhanh chóng giải cứu cô gái này.

Khi cô gái có tên B.G.H được giải cứu, tâm lý của nạn nhân vẫn chưa được ổn định, mỗi khi gặp người lạ rất hoang mang và sợ hãi. Kể lại sự việc, cô gái cho biết do tin vào lời dụ dỗ, cô cùng một thiếu nữ khác cùng quê ở Hòa Bình đã theo chân hai người đàn ông tên là Toàn và Lợi sang Trung Quốc mua hàng về bán kiếm lời. Khi sang bên kia biên giới, cô đã bị Lợi bán lại cho một người phụ nữ đứng tuổi người Việt Nam tên là Quyên.

Dù giải cứu được nạn nhân song việc truy tìm, bắt giữ những kẻ buôn người không dễ dàng. Bởi trong trí nhớ của B.G.H chỉ vọn vẹn là nhà một đối tượng tên Toàn ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Khó khăn hơn nữa khi cơ quan điều tra đưa ra một số hình ảnh nhận diện của Toàn thì chỉ nhận từ nạn nhân những cái lắc đầu không phải đối tượng đã lừa bán cô sang Trung Quốc. 

Vụ án đối mặt với muôn vàn khó khăn, những tưởng nhiều lúc đi vào ngõ cụt, nhưng không nản lòng, bằng các biên pháp nghiệp vụ các trinh sát nhận được nguồn tin có một đối tượng tên Toàn  đang liên lạc với hai cô gái khác dụ đưa các cô gái đi làm thuê cho anh ta ở một quán hàng ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ngay lập tức hai cô gái được triệu tập để cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Qua lời khai của các cô về nhân thân, miêu tả về ngôi nhà của đối tượng và đặc biệt là các cô đã nhận dạng được đối tượng qua ảnh, các trinh sát đã xác định được kẻ buôn người chính là Nghiêm Xuân Toàn (32 tuổi), ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 

Lừa vào động mại dâm

Lần theo các dấu vết của đối tượng Nghiêm Xuân Toàn, sự kiên trì của các trinh sát cũng có thành quả xác định kẻ buôn người đang ẩn náu ở Trung Quốc. Từ nguồn tin thu thập được các trinh sát phát hiện Nghiêm Xuân Toàn đã quay lại Việt Nam và trở về nhà ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Quyết không để lọt tội phạm, các trinh sát đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ y. Tại cơ quan điều tra, Nghiêm Xuân Toàn tỏ ra lì lợm, quanh co chối tội nhưng khi được các trinh sát đưa ra các bằng chứng không thể chối cãi về hành vi phạm tội của mình y đã sợ hãi khai nhận.

Trước đây Nghiêm Xuân Toàn làm nghề trồng cây cảnh và kiêm thêm nghề sửa mái tôn. Trong quá trình làm việc Toàn có quen với Thành (tức Bùi Văn Lợi, 27 tuổi), quê ở xã Từ Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Bùi Văn Lợi có vợ con ở quê nhưng lại sinh sống với mẹ đẻ ở Trung Quốc. Mẹ của Lợi là bà Nguyễn Thị Thu Quyên, đang làm ăn, sinh sống ở Quảng Tây, Trung Quốc - đây là đối tượng bị cơ quan điều tra Công an Hòa Bình phát lệnh truy nã từ 13 năm trước về tội mua bán phụ nữ. “Nữ quái” này là đối tượng chuyên mua phụ nữ từ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán vào các động mại dâm.

Sinh sống với mẹ ở Trung Quốc, Bùi Văn Lợi đã được mẹ đẻ của mình chỉ dạy cho phương cách và thủ đoạn mua bán người. Theo sự hướng dẫn của mẹ, Lợi về Việt Nam và dụ dỗ các cô gái trẻ “nhẹ dạ cả tin” sang Trung Quốc lấy hàng về bán kiếm lời nhưng thực chất là “đẩy” qua tay mẹ mình để bán làm vợ người khác hoặc vào động mại dâm với giá từ 30 đến 40 triệu đồng.

Theo đúng thủ đoạn mẹ “truyền dạy”, để có “nguồn hàng” đều đặn để cung cấp cho các ổ mại dâm, Nguyễn Thị Thu Quyên đã bàn với con trai mình câu kết với đối tượng ở Việt Nam tìm phụ nữ lừa sang Trung Quốc. Qua quá trình làm việc khi trở nên thân thiết với Nghiêm Xuân Toàn, tháng 5-2014, Lợi đã bàn với Toàn việc tìm kiếm các cô gái trẻ rồi lừa đưa sang Trung Quốc bán cho mẹ mình. Mỗi trường hợp lừa thành công, Toàn được hưởng 30-40 triệu đồng tùy vào nhan sắc các cô gaiái. Khi nào tìm được “hàng” thì báo cho Lợi để đưa sang Trung Quốc. 

Những “chuyến hàng” đầu tiên 

Đến tháng 6-2014, thông qua Nghiêm Văn Long, ở xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Toàn quen với N.T.K (18 tuổi), ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. N.T.K đã giúp Toàn tiếp cận và làm quen với bạn học cùng trường là B.G.H. Để thực hiện mục đích lừa B.G.H đưa sang Trung Quốc, Toàn đã rủ N.T.K sang Trung Quốc chơi và bảo N.T.K rủ luôn B.G.H đi cùng.

Toàn bàn bạc với N.T.K khi nào đưa được B.G.H. sang Trung Quốc sẽ bán B.G.H. lấy tiền tiêu xài và hứa chia tiền cho N.T.K. Vốn là kẻ chỉ thích ăn chơi, lười lao động, nghe Toàn hứa sẽ “thưởng” cho 10 triệu đồng, nên N.T.K đã đồng ý ngay. Để lừa được B.G.H. đi, N.T.K. đã tạo lòng tin, lôi kéo rủ rê rằng đi vài ngày, có hàng sẽ đưa về Việt Nam bán kiếm lời và cuối cùng B.G.H. đã nhận lời. Sáng 25-7-2014, N.T.K. thông báo cho Toàn biết để thực hiện kế hoạch đã bàn từ trước đó.

Toàn chở N.T.K. bằng xe máy và nhờ anh trai của mình là Nghiêm Xuân Trung (34 tuổi) đi xe máy đón B.G.H., rồi cả 4 người đi thẳng lên cửa khẩu Lạng Sơn. Khi đến chợ Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Toàn thông báo với Lợi về việc “có hàng”. Cả 4 người được Lợi về nước đón rồi đưa sang Trung Quốc gặp bà Quyên bằng đường tiểu ngạch. Toàn bán B.G.H. cho bà Quyên với giá 2.300 Nhân dân tệ, tương đương 8 triệu đồng.

Thấy giá rẻ không như thỏa thuận ban đầu Toàn thắc mắc thì được bà Quyên đáp lại: “Xem chúng làm ăn thế nào rồi trả tiếp”. Thấy bán được ít tiền, Toàn đã nảy ra ý định bán luôn “đối tác” N.T.K., tuy nhiên bà Quyên không đồng ý trả tiền ngay mà hẹn sẽ gửi về sau. Ở lại Trung Quốc 3 ngày, trước khi về Toàn đã bán N.T.K. sau đó cùng anh trai cầm 8 triệu đồng tiền bán B.G.H về nước.

Khoảng 9 ngày sau, Lợi từ Trung Quốc mang số tiền 19 triệu đồng tiền bán N.T.K. trả cho Toàn. Như vậy, trừ các khoản chi tiêu trong thời gian ở Trung Quốc, toàn nhận được tổng cộng 27 triệu đồng. Từ những lời khai của Nghiêm Xuân Toàn, các trinh sát đã lên kế hoạch và chia thành các mũi tấn công quyết truy bắt bằng được kẻ buôn bán người Bùi Văn Lợi. 

Hành trình truy bắt 

Tuy nhiên, do Lợi ở Trung Quốc, việc bắt giữ đối tượng sẽ hết sức khó khăn. Khi thời gian tạm giữ Nghiêm Xuân Toàn gần hết thì các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bất ngờ nhận được thông tin quan trọng là Bùi Văn Lợi chuẩn bị về Việt Nam để nhận “mẻ hàng” mới là 2 người phụ nữ ở Sơn La.

Kế hoạch “tung lưới bắt cá” được Ban chuyên án vạch ra. Thông tin cho biết, Bùi Văn Lợi sẽ rời Trung Quốc vào khoảng 4 giờ chiều một ngày tháng 7-2015, tuy nhiên để bắt Bùi Văn Lợi ở tỉnh ngoài, vào ban đêm, lại ở khu vực rừng núi sẽ không đủ yếu tố để bắt gọn đối tượng. Ngay lập tức các trinh sát bắt đầu triển khai lực lượng lên Sơn La thực hiện vây bắt Lợi. Tuy ít tuổi nhưng đối tượng tỏ ra rất ranh mãnh để đối phó với cơ quan điều tra, Bùi Văn Lợi bỗng dưng đổi hướng di chuyển khi không lên thẳng Sơn La như kế hoạch mà quay về Hòa Bình.

Các trinh sát quyết đeo bám bằng được mục tiêu nên đã lập tức xuôi từ Sơn La xuống Hòa Bình theo sát dấu vết đối tượng buôn người. Cùng với sự phối hợp của Công an Hòa Bình, Bùi Văn Lợi đã bị tóm gọn khi đang ở trong căn nhà cũ của mẹ anh ta. Theo tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan điều tra còn làm rõ hai đối tượng Bùi Văn Lợi và Nghiêm Xuân Toàn còn thiết lập đường dây mua bán người từ miền Trung, đưa sang Trung Quốc bán.