Tội ác không thể dung thứ

ANTĐ - Người nhỏ thó cùng cặp kính cận dày cộp, Nguyễn Quốc Huy (tức Huy Phốc, SN 1981, trú tại khu 7,2ha, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) trông ra dáng thư sinh. Ấy vậy mà hành vi phạm tội của đối tượng lại vô cùng tàn khốc, dã man.
Tội ác không thể dung thứ ảnh 1
Huy Phốc (bên phải hàng trên) cùng đồng phạm tại phiên tòa
Cái chết oan uổng Bị truy tố về tội giết người với tính chất côn đồ, ngoài Huy Phốc còn có Lê Tú Linh (tức Linh vẩu SN 1991), trú ở số 186 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa và Triệu Hoàng Trung (SN 1985), trú ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Liên quan đến vụ án, các bị cáo gồm: Lê Thanh Tùng (SN 1981), trú phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ; Cao Quang Thi (SN 1990), trú số 53, ngõ Xã Đàn, quận Đống Đa và Nguyễn Ngọc Linh (tức Linh Đen, SN 1991), trú tại tổ 5, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội cùng bị cáo buộc về tội gây rối trật tự công cộng. Đêm 24-12-2009, trên đường đi chơi về đến phố Thụy Khuê, Trung và Tùng va chạm giao thông, sau đó xô xát với một nhóm thanh niên lạ mặt. Trở về nơi thuê trọ tại số 378 phố Thụy Khuê, Trung rủ Linh vẩu và Thi mang đao, tuýp sắt quay lại chỗ xảy ra va chạm để đánh trả thù. Tùng cũng gọi điện cho một số đối tượng, trong đó có Huy Phốc và Linh Đen đến tiếp ứng. Tụ tập ở đầu ngõ 378 phố Thụy Khuê, nhóm thanh niên này nhìn thấy anh Trần Ngọc Điệp điều khiển xe máy chở Lê Trung Kiên đi ngang qua. Cho rằng Điệp và Kiên chính là những người đã xô xát với Trung trước đó nên cả hội hò nhau đuổi đánh. Sau khi ép sát anh Điệp, Tùng đạp đổ xe máy của nạn nhân để cả hội lao vào đánh hội đồng. Chỉ đến khi anh Điệp nằm bất động, các đối tượng mới nhận ra đã trả thù nhầm người, rồi bỏ trốn. Mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, song vì thương tích quá nặng nên anh Điệp đã tử vong. Theo kết luận pháp y, nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng đầu, ngực và bụng. Nguyên nhân chết do chấn thương sọ não. Bị khởi tố và bị bắt giữ, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.             Vô cảm trước nỗi đau Quá trình điều tra phân loại và làm rõ tính chất, mức độ phạm tội của từng đối tượng, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc 6 bị cáo theo những tội danh trên. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày (8 và 9-11), một số bị cáo đã thay đổi lời khai, đổ lỗi cho nhau. Trình bày trước HĐXX, Huy Phốc cho rằng không dùng đao đập vào đầu nạn nhân mà chỉ dùng chân tay đấm đá. Tương tự, Linh vẩu và Trung cũng trình bày chỉ đấm đá nạn nhân mấy cái rồi bỏ đi. Tuy nhiên, căn cứ vào các lời khai tại CQĐT, dấu vết trên thân thể anh Điệp và nhiều chứng cứ khác, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Trong vụ án này, dù “nhỏ con” nhưng khi được đồng bọn rủ rê, Huy Phốc lại là kẻ hung hăng nhất trong quá trình đuổi đánh người không hề có mâu thuẫn gì với hắn. Huy Phốc cũng chính là kẻ dùng đao đập liên tiếp xuống đầu anh Điệp cho đến khi nạn nhân hoàn toàn mất khả năng bỏ chạy và cơ hội sống sót. Vì vậy, đối tượng côn đồ mang gương mặt thư sinh này đã bị coi là kẻ giữ vai trò tích cực nhất trong vụ án mạng. Từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để chứng kiến pháp luật trừng trị những kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho con trai mình, ông Trần Ngọc Toàn và bà Đinh Thị Lừng mang trong lòng nỗi đau đớn tột cùng. Đã gần 2 năm trôi qua, song ông Toàn vẫn không thể tin nổi, con trai mình lại phải mất mạng vì một lý do “vớ vẩn” như thế. Ngay trước khi vụ án xảy ra, Điệp là sinh viên hệ cao đẳng của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, lại ở cùng vợ chồng người anh trai nên gia đình ông Toàn càng không thể ngờ được tai họa bỗng đâu đổ ập xuống. Bày tỏ yêu cầu tại phiên tòa, người đàn ông này không nén nổi sự căm phẫn. Giọng uất nghẹn, ông Toàn khẩn khoản: “Mong tòa xử phạt thật đích đáng các bị cáo đã gây ra cái chết cho con trai tôi. Chỉ có như vậy thì linh hồn của cháu mới được siêu thoát”. Cố kìm nén cảm xúc, ông Toàn tiếp tục: “Nếu các bị cáo không phải nhận một bản án thật nghiêm minh thì không chỉ con trai tôi không thể an lòng yên nghỉ mà xã hội sẽ còn xảy ra những vụ án đau lòng tương tự”. Ôm chặt tấm di ảnh con trai, bà Lừng giàn giụa nước mắt và bảo: “Nghĩa tử là nghĩa tận. Vậy mà gia đình tôi không hề nhận được bất kỳ lời thăm hỏi hay nén hương nào từ phía người thân các bị cáo. Thử hỏi, nếu gia đình các bị cáo rơi vào hoàn cảnh của chúng tôi thì thế nào”?! Nhiều người tham dự phiên tòa cho rằng, bậc sinh thành ra các bị cáo không chỉ bàng quan, vô cảm trước nỗi mất mát của gia đình nạn nhân mà còn tự vứt bỏ đi cơ hội để được tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con em của họ. Xét thấy hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên kết thúc phiên xét xử TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Huy Phốc, Linh vẩu và Triệu Hoàng Trung cùng mức án tù chung thân. Các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng cũng bị  xử phạt từ 18 - 24 tháng tù giam.