Tiền vệ Malaysia tự tin khẳng định rời Mỹ Đình với cúp vô địch trong tay

ANTD.VN - Tiền vệ Safawi Rasid - người được mệnh danh là “cậu bé Vàng” của bóng đá Malaysia tự tin khẳng định sẽ cùng đồng đội chiến đấu bằng mọi giá để rời Hà Nội với chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018.

Chia sẻ với truyền thông, các cầu thủ Malaysia đã có những phát ngôn đầy mạnh bạo trước trận chung kết lượt về.

Thủ môn Farizal Marlias tuyên bố: "ĐT Việt Nam rất mạnh khi thi đấu ở Hà Nội nhưng chúng tôi từng đánh bại họ ở đó. AFF Cup 2014, chúng tôi thua trên sân nhà nhưng đánh bại Việt Nam trên sân khách để lọt vào trận chung kết. Tôi tin rằng giấc mơ giành chức vô địch của mình và các đồng đội sẽ thành hiện thực".

Thủ môn 33 tuổi này cũng cho rằng điều quan trọng nhất mà Malaysia cần phải khắc phục là không được để mất quyền kiểm soát bóng ở những điểm nóng trên sân, nếu khuông muốn bị trừng phạt như ở trận lượt đi.

 Safawi Rasid tự tin cùng đồng đội rời Hà Nội với chiếc cúp vô địch AFF Cup

Trong khi đó, tiền vệ Safawi Rasid - người được mệnh danh là “cậu bé Vàng” của bóng đá Malaysia, nói: "Trận hòa 2-2 ở lượt đi không phải màn trình diễn tốt nhất của Malaysia. Toàn đội sẽ khắc phục điểm yếu để chơi tốt hơn ở trận lượt về”.

Theo Safawi Rasid, ĐT Malaysia sẽ có nhiều áp lực khi tới làm khách ở Hà Nội, nhưng anh cùng đồng đội sẽ chiến đấu bằng mọi giá để đưa cúp vô địch AFF Cup về Malaysia.

Trái với các học trò, HLV trưởng Tan Cheng Hoe tỏ ra khá khiêm tốn và tôn trọng ĐT Việt Nam. Chia sẻ trên FOX Sport Asia, vị thuyền trưởng của ĐT Malaysia thừa nhận chắc chắn đội nhà gặp khó khăn hơn là khi thi đấu tại sân nhà Bukit Jalil, vì vậy ông cùng cộng sự phải nghiên cứu kỹ cách khắc chế ĐT Việt Nam.

"So với đội tuyển Thái Lan mà chúng tôi vượt qua ở bán kết thì Việt Nam là đối thủ khác biệt rất nhiều. Họ chơi bóng tốc độ và thay đổi trạng thái triển khai thế trận tuyệt vời. Mỗi khi mất bóng, các cầu thủ Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình để giành lại quyền kiểm soát", HLV Tan Cheng Hoe đánh giá sau khi xem các trận đấu và trực tiếp thua đối đầu 0-2 trước ĐT Việt Nam tại vòng bảng.

HLV Tan Cheng Hoe muốn học trò giữ được sự hưng phấn cho trận tái đấu trên sân Mỹ Đình

Bên cạnh bất lợi khi phải thi đấu sân khách và luật bàn thắng sân khách, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận một vấn đề khác là tâm lý và hưng phấn của cầu thủ Malaysia.

"Họ đã phải trải qua mùa giải quốc nội kéo dài, nhiều người cảm thấy mệt mỏi và tôi luôn phải nhắc nhở họ không để điều đó ảnh hưởng tới trận đấu. Tôi hy vọng khi bước vào trận chung kết lượt về, các cầu thủ sẽ giữ vững được tinh thần hưng phấn, tập trung và tự tin hơn bởi cơ hội vô địch vẫn còn nguyên", chiến lược gia 50 tuổi nói.

Dự kiến, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ có 2 buổi tập vào các chiều 13 và 14-12, trước khi bước vào trận chung kết lượt về lúc 19h30 ngày 15-12, trên sân Mỹ Đình.