Thu Hằng Bolero thẳng thắn bày tỏ quan điểm chuyện "cặp với đại gia"

ANTD.VN - Học trò của “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn chia sẻ về việc “ế" show sau khi giành ngôi vị Quán quân ở 2 sân chơi âm nhạc, đồng thời giãi bày về việc từng ao ước có đại gia dang tay giúp đỡ.

Thu Hằng được biết đến là nữ ca sĩ trẻ có cả thanh lẫn sắc, thậm chí còn được mọi người gán với danh hiệu “Hoa hậu Bolero” sau khi giành giải Quán quân cuộc thi “Solo cùng Bolero 2015”. Không chỉ vậy, cô gái xứ Nghệ còn được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ưu ái nhận làm học trò, truyền dạy lại nhiều kinh nghiệm làm nghề và trao cho nhiều cơ hội biểu diễn trên các sân khấu lớn bằng việc kéo đi hát cùng. Cũng chính Mr Đàm là người đã khuyên Thu Hằng thử ghi danh tham gia cuộc thi “Người kể chuyện tình 2018” để rèn luyện thêm về khả năng biểu cảm trên sân khấu và không ngờ sau đó cô học trò sinh năm 1987 này lại giành giải Quán quân.

Thu Hằng giành danh hiệu Quán quân "Solo cùng Bolero 2015"

Sở hữu trong tay ngôi vị Quán quân “Solo cùng Bolero 2015” song chính Thu Hằng cũng không ngờ rằng, cô lại bị “ế” show ngay sau đó. Nhớ lại, học trò “ruột” của Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, cô tưởng mình sẽ nhận được nhiều lời mời biểu diễn và kiếm được nhiều tiền từ việc đi hát, song mọi chuyện lại diễn ra ngược lại. Gần một năm sau khi trở thành giành giải cao nhất tại cuộc thi này, cô rơi vào tâm trạng khủng hoảng vì rất ít người mời đi hát, thu nhập tụt dốc không phanh.

Theo lời kể của Thu Hằng, trước đó cô vẫn đi hát đều đặn ở bên ngoài, tiền kiếm được cũng rơi vào khoảng 20-30 triệu/ tháng, đủ nuôi bản thân và em gái. Nhưng kể từ khi trở thành Quán quân và nổi tiếng, thu nhập của cô chỉ còn khoảng 6-7 triệu/ tháng, cuộc sống trở nên rất khó khăn.

Thời điểm mưu sinh chật vật ấy, Thu Hằng từng rất tự ti, nhất là khi cô lên mạng xã hội và đọc được những lời bình luận đả kích và có ý chê bai mình, trong đó có cả những so sánh khiến cô thấy chạnh lòng, đại ý rằng “Quán quân mà không bằng Á quân”. Những lúc như vậy, cô tự hỏi liệu con đường ca hát mà mình chọn đi là đúng hay sai, có nên đi tiếp hay không và rồi cô có ý nghĩ bỏ nghề. Thu Hằng thừa nhận, cô bị “sốc” thật sự khi nhận ra mình đã chạm đến đỉnh vinh quang của một cuộc thi nhưng liền với đó là sự chới với và thất vọng to lớn. Nhìn bạn bè đồng nghiệp “chạy sô” liên miên, cô càng thấy tự ti và khó lý giải được nguyên nhân vì sao mình lại bị “bỏ rơi” khi mọi thứ có vẻ như đều đang thuận lợi.

Thu Hằng kể, cô vẫn nhớ như in hững ngày đầu mới bắt đầu chập chững đi hát ở phòng trà, nhìn xuống phía dưới thấy khán giả chẳng ai nghe mình hát. Hát xong, cô bước xuống sân khấu và òa khóc với suy nghĩ “chắc mình hát dở quá nên người ta không nghe”. Đến bây giờ khi đã trải qua những khó khăn, sóng gió và đầy cạnh tranh của showbiz, Thu Hằng thổ lộ, cô nhận ra những kỷ niệm buồn đó chính là động lực khiến mình trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh và lạc quan hơn.

Chính Đàm Vĩnh Hưng đã động viên Thu Hằng thi "Người kể chuyện tình 2018"

Quãng thời gian khủng hoảng vì bị “ế” show chỉ dần dà khép lại sau khi Thu Hằng một lần nữa giành ngôi vị Quán quân, lần này là ở cuộc thi “Người kể chuyện tình 2018”. Nữ ca sĩ chia sẻ, bước ra từ cuộc thi này, cô nhận được nhiều lời mời đi diễn hơn, rồi trước kia ra đường chẳng ai biết đến mình, giờ thì cô bắt đầu được mọi người chú ý. Thu nhập của cô nhờ vậy mà tăng lên đáng kể, gấp 10-15 lần so với số tiền ít ỏi vài triệu đồng mà cô kiếm được mỗi tháng lúc trước. 

“Tôi bắt đầu có tiền tái đầu tư sản phẩm. Tôi không còn phải mặc mãi một trang phục nữa, mà đã thay được bộ này, bộ kia. Tôi chăm chút thêm cho bản thân, nhờ nhà thiết kế may đồ. Cát sê cao hơn, tôi đầu tư vào âm nhạc. Tôi không phải mua beat (nhạc nền) trên mạng giá 150 nghìn đồng một bản nữa mà đã có thể đặt hàng người ta, yêu cầu họ chỉnh sửa theo ý mình. Tôi thấy mình trưởng thành, dạn dĩ hơn. Ngày trước, hát sai một câu thôi, tôi toát mồ hôi, mặt dáo dác và không hát tiếp được. Giờ, gặp sự cố, tôi biết cách xử lý. Sự cố gắng và kiên trì của tôi ngày trước dần mang lại kết quả.” – Thu Hằng xúc động tâm sự.

Trước khi bước lên những sân khấu chuyên nghiệp, Thu Hằng từng có 4 năm học nhạc cụ và theo học tiếp 7 năm ngành thanh nhạc tại trường Nghệ thuật Quân đội. Sau đó, mối duyên đã đưa cô rẽ hướng sang ca hát chuyên nghiệp. Thu Hằng hài hước chi sẻ, cô được đào tạo bài bản theo một hướng nhưng đi hát kiếm tiền lại hát một dòng nhạc khác. Cô nghiệm ra, dòng nhạc Bolero nhiều người không cần học vẫn có thể hát hay. Như cô được học bài bản tới 7 năm nhưng khi ra hát lại không sử dụng đến những kiến thức được học, ngoại trừ kỹ thuật hát giúp cô trong việc xử lý bài.

Khi được hỏi về tin đồn có đại gia đứng sau hỗ trợ mình thực hiện được ước mơ ca hát, Thu Hằng thẳng thắn thừa nhận, lúc khó khăn và bế tắc nhất, cô cũng từng ao ước có một vị đại gia nào đó xòe tay ra giúp mình. Với cô thì việc gặp một ai đó để nương tựa phụ thuộc vào sự may mắn của mỗi người. Tuy nhiên, cuối cùng, Tổ nghiệp đã cho cô may mắn khi đạt Quán quân ở cả hai chương trình và giúp cô từng bước tự mình vượt qua những chông gai, thách thức trên con đường lập nghiệp. Thu Hằng tiết lộ, cô luôn có sự hỗ trợ của người thầy Đàm Vĩnh Hưng, và với cô như vậy là quá đủ.

“Tôi vẫn luôn tự hào rằng có một bàn tay của một người đàn ông, không phải đại gia nhưng là người có tầm ở giới này luôn đưa bàn tay ra và nâng đỡ mình.” – Thu Hằng tự hào khi nhắc đến người thầy của mình – ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Thu Hằng Bolero thẳng thắn bày tỏ quan điểm chuyện "cặp với đại gia" ảnh 5

Thu Hằng sinh năm 1987 tại Nghệ An. Năm 12 tuổi, bố mẹ ly dị, cô ở với mẹ. Năm 15 tuổi, Thu Hằng học Trung cấp nhạc viện Hà Nội, khoa nhạc cụ dân tộc. Vì gia đình khó khăn, Hằng giấu bố mẹ và tự đi làm để lo tiền ăn và học phí để bố mẹ đỡ vất vả. Cô xin rửa chén cho quán phở, chạy bàn cà phê. Năm 2015, cô thi "Giọng hát Việt" nhưng bị loại sớm. Cùng năm, cô thi "Solo cùng Bolero" - cuộc thi Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo - và đoạt giải Quán quân. Năm 2018, cô tiếp tục chiến thắng cuộc thi "Người kể chuyện tình".