Thu gần 1.000 sản phẩm mỹ phẩm “càng gãi, càng ngứa”

ANTĐ - Không nhãn mác, gần 1.000 sản phẩm mỹ phẩm bị thu giữ còn “dính như sơn”, và “càng gãi, càng ngứa”.

Khoảng 11h50 ngày 16- 12, tổ công tác CAP Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó trưởng CAP phụ trách, làm nhiệm vụ ở khu vực phố Phú Viên, phát hiện, kiểm tra 1 thanh niên đang vận chuyển túi hàng lớn bằng xe máy. Trong túi hàng này có hàng trăm tuýp và bình nhựa đựng chất lỏng, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Những hình vẽ và chữ trên các sản phẩm này cũng không thể hiện xuất xứ từ đâu.

Người chở hàng, đồng thời thừa nhận là chủ hàng, khai nhân thân là Nguyễn Đoàn Trọng Hậu (SN 1983), HKTT tại TP. Hồ Chí Minh, tạm trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên. Hậu tường trình số hàng trên là mỹ phẩm để nhuộm tóc, anh ta mua ở Lạng Sơn, với giá khoảng 30 triệu đồng. Điều bất thường ở số mỹ phẩm này là nếu để dính vào tay, chất lỏng- mỹ phẩm- sẽ rất khó rửa, và còn gây ngứa rất lâu. “Em mua về để bán lại chứ không dùng nên không biết rõ “công dụng” của nó”, Hậu trình bày với CAP Bồ Đề. Toàn bộ số mỹ phẩm gồm 886 tuýp và 133 bình đã bị CAP Bồ Đề lập biên bản tạm giữ để xử lý.

Toàn bộ số mỹ phẩm lậu bị thu giữ

Sau ít thời gian bị thu giữ, các bình mỹ phẩm đã "phòi" ruột; và gây "dính như sơn"

Chủ hàng Hậu ký biên bản tại CAP Bồ Đề