Thánh địa Old Trafford vinh danh thêm một "vị Vua"?

ANTD.VN - Huyền thoại Schmeichel từng nói Zlatan Ibrahimovic sinh ra để chơi cho M.U. Và điều đó đã thành hiện thực khi Ibra cập bến M.U đầu mùa này. 

Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao HLV Jose Mourinho quyết tâm đưa anh về M.U đến thế khi Ibra sắp bước sang tuổi 35 và bị nghi ngờ về khả năng thành công tại môi trường khắc nghiệt bậc nhất thế giới như Premier League.

Zlatan Ibrahimovic tuyên bố, anh đến Anh không phải để dạo chơi trong ngày ký hợp đồng. Quả thật vậy, Ibra cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để dấu ấn của mình ở MU. Chân sút người Thụy Điển đã có màn trình diễn chói sáng như đã từng thể hiện ở mùa giải trước, ghi tới 50 bàn thắng sau 51 lần ra sân cho PSG.

Trong cả 3 trận đấu chính thức trong màu áo mới, Ibra đều ghi bàn và quan trọng hơn đó đều là những pha lập công mang ý nghĩa quyết định thắng thua với M.U. Sau tình huống làm bàn phút cuối đánh bại Leicester để giành Siêu cúp Anh, cựu sao PSG lại xé toang mảnh lưới Bournemouth ở trận khai màn Premier League mùa giải mới.

Và khi M.U đối đầu đối thủ khó chơi Southampton tại “Nhà hát của những giấc mơ”, lại vẫn lại Ibra ghi dấu ấn đậm nét với hai bàn thắng. Chọc thủng lưới đối phương đến 4 bàn chỉ sau 3 trận, Ibra chứng minh anh vẫn giữ được phong độ đỉnh cao và đẳng cấp thế giới dù đã nằm trong danh sách “lão tướng”.

Quả thật, Ibra không mấy để tâm đến những bàn thắng đẹp như mơ với khởi đầu mà bất kỳ một fan hâm mộ khó tính nào cũng cảm thấy mãn nhãn. Bởi người hâm mộ không hề thấy có một màn ăn mừng quá khích nào của chân sút người Thụy Điển, thay vào đó là sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, khắc hẳn với phong cách mọi khi của anh.

Báo giới Anh lần lượt phân tích, đáng lưu ý nhất là nhận định: Ibra tới Old Trafford trong tâm thế của “vị vua” chứ không phải kẻ đi chứng minh tài năng của mình. 

Có lẽ không cần quá nhiều thời gian người hâm mộ đã hiểu vì sao HLV Jose Mourinho quyết tâm đưa anh về M.U với một kỳ vọng rất lớn. Đẳng cấp, căng tràn sức sống, tố chất và khát khao chiến thắng dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Nhưng Ibra là vậy, không chỉ ở M.U mà ở bất kỳ đội bóng nào, Ibra đều thể hiện tố chất thủ lĩnh của mình. Sau thời Van Persie, M.U mới sở hữu tiền đạo cắm đẳng cấp tới vậy. 

Sự hiện diện của Ibra ít nhiều đã làm lu mờ Paul Pogba - cầu thủ đắt giá nhất thế giới lẫn cả thủ quân Wayne Rooney. Ibra đã biến “Nhà hát của những giấc mơ” thành sân khấu của riêng mình, ở đó anh là trung tâm, tất cả vệ tinh xung quanh phải sống trong thế giới của anh.

Bởi lẽ ngoài những tố chất vốn có, cá tính của Ibra đã chi phối sang đồng đội, anh đem lại sự bùng nổ, hưng phấn và khởi sắc, đặc biệt là hàng công. Nhưng với những gì thể hiện, những xuýt xoa của người hâm mộ, những lời ca tụng của truyền thông, sự xuất hiện của Ibra đã động chạm tới “King Eric” (Eric Cantona - huyền thoại, “vị Vua” duy nhất được tôn sùng ở Old Trafford).

Thực tế, Ibra cũng không ngại đụng chạm tới huyền thoại sống Eric Cantona khi đã tự ví mình là “Chúa trời” ở M.U. Đáp lại, trong một trailer được phát trên Eurosport, Eric Cantona đã chào mừng Ibra đến M.U cùng với thông điệp rằng chỉ có một “vị Vua” ở Old Trafford - “Bạn quyết định chọn màu đỏ, đó là sự lựa chọn tốt nhất.

Khi bạn bước vào “Nhà hát của những giấc mơ”, bạn có thể cảm thấy linh hồn của những huyền thoại đã ở đây trước đó. Khi bạn ghi bàn, đám đông hô vang tên bạn, nhưng hãy nhớ một điều, chỉ có một “vị Vua” ở Manchester. Nhà vua đã ra đi và bây giờ là thời của hoàng tử”. 

Tất cả vẫn còn quá sớm để nhận định về Ibra lẫn tương lai của M.U nhưng rõ ràng người hâm mộ có thể cảm nhận rõ nét hiệu ứng rất lớn mà Ibra mang lại cho Quỷ đỏ. Nhưng ta có câu, hôm nay cứ vui đi, chuyện mai sau để mai sau hối hận.

Có lẽ vậy, thời khắc này, Quỷ đỏ dường như đã tìm được nhân tố bí ẩn của mình để mang tới những cú hích lớn trong mùa giải tới. Còn “Nhà hát của những giấc mơ” có vinh danh thêm một “vị Vua” nữa hay không, thời gian sẽ cho câu trả lời thỏa đáng nhất.