Thắng thuyết phục Real, Chelsea vào chung kết gặp Man City

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi tuyệt hay từ công đến thủ, Chelsea hạ Real Madrid 2-0 trong trận bán kết lượt về vào rạng sáng 6-5, để đoạt vé vào chung kết Champions League 2020/21 với tổng tỉ số 3-1 sau hai lượt trận.

Với lưng vốn là trận hòa 1-1 trên đất Tây Ban Nha ở lượt đi, Chelsea bước vào màn đón tiếp Real Madrid tại sân nhà Stamford Bridge với sự tự tin lớn, và chỉ cần một kết quả hòa 0-0 tối thiểu là vào chung kết.

Werner ghi một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp

Werner ghi một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp

Tuy nhiên, thầy trò HLV Thomas Tuchel còn làm được nhiều hơn thế, bằng 90 phút thuyết phục. Trước một đội khách khao khát tấn công tìm kiếm bàn thắng, Chelsea chơi đầy hiệu quả nhờ sự xuất sắc của hàng tiền vệ, với sự góp mặt của Jorginho, Kante và Mount.

Chelsea đã chơi quá hay trước Real

Chelsea đã chơi quá hay trước Real

Với Kante và Jorginho, mọi đợt tấn công trung lộ của Real, nơi sở hữu bộ ba khét tiếng Kroos, Modric và Casemiro đều bị bẻ gãy. Kền kền trắng chủ yếu phải tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa hay những pha câu bổng vào trong cho Benzema, nhưng tất cả đều không thắng được một Mendy vững vàng trước khung gỗ.

Phút 26, Kante xử lý cực hay trước khi chuyền cho Kai Havertz dứt điểm. Pha lốp bóng của tiền vệ người Đức đưa bóng đập trúng xà ngang, nhưng Timo Werner đã có mặt đúng lúc, dễ dàng đánh đầu vào lưới trống trong tư thế thoải mái, mở điểm cho Chelsea.

Hazard (trái) là biểu trưng cho sự bất lực của Real ở trận này

Hazard (trái) là biểu trưng cho sự bất lực của Real ở trận này

Bước vào hiệp 2, The Blues vẫn chơi đầy khoa học và chắc chắn, còn Real cứ thế tìm kiếm bàn thắng trong vô vọng. Ngày trở về của Eden Hazard đã trở thành thảm họa, khi anh gần như "tàng hình" trên sân trước sự kèm cặp nhiệt tình của hàng thủ đội bóng cũ.

Cả trận, ngôi sao người Bỉ có 53 lần chạm bóng, 4 pha rê bóng và duy nhất 1 cú sút ở góc hẹp. Hazard mất bóng tới 12 lần và rời sân ở phút 89 trong nỗi thất vọng bao trùm.

Trước khi Hazard bị thay ra khoảng 4 phút, anh phải chứng kiến bàn thua thứ 2 của Real, với màn phối hợp ăn ý giữa Pulisic và Mount. Đây cũng chính là hai ngôi sao của hiện tại và tương lai, khiến CĐV Chelsea gần như không còn nhớ đến Hazard nữa.

Mount nhấn chìm Real bằng bàn ấn định tỉ số 2-0

Mount nhấn chìm Real bằng bàn ấn định tỉ số 2-0

2-0 cho Chelsea là kết quả cuối cùng của trận đấu. Một chiến thắng thực sự thuyết phục của HLV Tuchel và các học trò. Chelsea vào chung kết Champions League mùa này với tổng tỉ số 3-1 trước Real sau hai lượt trận.

Đối thủ của The Blues là Man City, đội bóng đồng hương mà họ từng đánh bại ở bán kết FA Cup cách đây chưa lâu.