Thảm kịch từ hội chứng “cuồng yêu”

ANTĐ - Bị người yêu khước từ, chia tay, yêu đơn phương... là những chuyện bình thường có thể xảy đến với bất kỳ ai. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng mất người yêu là mất tất cả, thậm chí nếu không yêu được người đó họ sẽ không thể yêu ai khác. Nhiều người còn “cuồng” tới mức giết hại đối phương rồi tự hủy hoại bản thân.

Mất đôi mắt vì yêu nhầm người

Mới đây, Nguyễn Thị Việt C, SN 1994, ở  huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bị bạn trai cũ là Đặng Trung H, cùng quê, SN 1992 dùng súng hoa cải bắn vào mặt ngay tại nhà riêng. Theo lời kể của gia đình C, H vốn là bạn trai của C khi cả hai còn đang là học sinh THPT. Sau khi tốt nghiệp, C thi đỗ vào trường giáo dục mầm non (tỉnh Hải Dương), còn Hiếu thi đỗ vào trường ĐH Công nghiệp (tỉnh Quảng Ninh). Do mỗi người mỗi nơi và nhận thấy mình cần tập trung nhiều hơn cho việc học nên C đã chủ động nói lời chia tay H. Sau những ngày cả 2 về thăm gia đình, chiều 24-2, trước khi quay trở lại trường để tiếp tục học tập, H đã đến nhà C nài nỉ xin “nối lại tình xưa”, nhưng câu trả lời của C vẫn không đổi. Dù đã được mẹ C nhẹ nhàng khuyên can do cả hai vẫn còn đang tuổi học hành, nhưng ngay tối hôm đó, H trở lại nhà C, mang theo khẩu súng hoa cải và bắn thẳng vào C và mẹ. Kết quả, mẹ C bị một số viên đạn găm vào mặt và cổ, còn C có nguy cơ mù vĩnh viễn vì nhiều viên đạn găm vào mắt. Tại cơ quan công an, khi được hỏi tại sao có hành động nông nổi như vậy, H lạnh lùng trả lời: “Nếu không ép chia tay thì tôi đã không làm như vậy”. 

Cách đây chưa lâu, TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Trần Ngọc Hùng, 20 tuổi, trú tại xã Bình Xa (Hàm Yên, Tuyên Quang) 18 năm tù về tội giết người. Mọi chuyện bắt đầu khi Hùng yêu Bàn Thị T, 16 tuổi, trú cùng xã. Vì T còn nhỏ tuổi nên gia đình em đã không đồng ý. Sau nhiều ngày tìm cách thể hiện tình cảm không được T đáp lại, tối 16-8, Hùng đã điện thoại hẹn gặp T để nói chuyện lần cuối. Do không có tình cảm với Hùng nên T nhất định không ra gặp. Trước sự từ chối quyết liệt từ T và gia đình, Hùng trở nên quẫn trí, dùng dao gọt hoa quả đi vào buồng ngủ đâm nhiều nhát dao lên người T rồi hét lên điên cuồng: “Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết”. Nghe thấy tiếng kêu của con gái, bố T chạy vào đẩy Hùng xuống góc giường cho T vùng chạy thoát ra ngoài. Lúc này, Hùng chạy ra phòng khách, dùng dao đâm vào ngực, bụng, rồi cắt cổ tự sát… Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, T đã tử vong. Trần Ngọc Hùng cũng được đưa đi cấp cứu và đã may mắn thoát chết. 18 năm tù giam là cái giá phải trả cho kẻ sát hại người mình yêu một cách mù quáng.

Tập đương đầu với thất bại

Điều đáng nói, trong một số vụ việc hung thủ là người có học thức và trong lúc gây ra tội ác, kẻ điên cuồng vì tình quên đi rằng họ là ai? Theo bác sỹ tâm lý Lã Thị Bưởi, Trung tâm tư vấn đào tạo và phát triển cộng đồng, khi bị vướng vào tình yêu, nhiều đối tượng đã không làm chủ được cảm xúc của mình. Thế nên mới có hiện tượng, kể cả những người trí thức, hiểu biết, khi tình yêu tan vỡ vẫn tự tử vì tình. Bác sỹ Lã Thị Bưởi đưa ra lời khuyên, nếu đang quen nhau và thấy đối phương có biểu hiện ghen tuông quá mức, phái nữ cần tìm cách tác động dần thay đổi suy nghĩ, bản tính của người yêu, chia sẻ với người ấy cảm giác khi bị kiểm soát quá mức. Sau khi tìm hiểu, nếu thấy tính cách của đối phương không phù hợp với mình, cần tỏ thái độ rõ ràng và dứt khoát.

Lâu nay, các bạn trẻ thường học cách tỏ tình, học cách nuôi dưỡng tình yêu nhưng không được học cách chia tay nhau ít gây đau đớn, tổn thương cho mình và cho người khác. Đây là một khiếm khuyết trong giáo dục kỹ năng sống cho các bạn trẻ. Do đó, Bác sỹ Lã Thị Bưởi cho rằng, gia đình và nhà trường cần giáo dục cho những bạn trẻ hiểu rằng việc chia tay hay đối phương không chấp nhận tình cảm của mình là chuyện bình thường trong cuộc sống. Hầu như ai cũng từng trải qua một hoặc vài lần thất bại trong chuyện tình cảm, đó là chuyện bình thường và không nên cường điệu nó lên. Trong tình yêu, có những lúc thăng hoa hạnh phúc, có những lúc đau khổ, vì vậy hãy xem thất bại trong tình yêu như một thử thách, để giúp mỗi người vượt qua được những cảm xúc đau khổ, không như ý muốn. Nếu những mảnh ghép đó không khớp với mình, hãy chấp nhận sự thật, và nhớ rằng, người ta thường phải nhầm lẫn vài lần trước khi tìm ra một nửa thật sự của mình. 

Bình tĩnh tháo ngòi nổ

Đối với các đối tượng sát hại người yêu, động cơ phạm tội của chúng khác với các hành vi phạm tội khác ở chỗ nó bị thúc đẩy bởi một xúc cảm mạnh. Khi đó, đối tượng rất khó kiềm chế dẫn đến những hành động bộc phát, mù quáng. Khi phái nữ phát hiện người yêu cũ, hoặc người đang bị mình từ chối yêu có những hành vi, lời nói rơi vào trạng thái bị kích động thì phải bình tĩnh tìm cách “tháo ngòi nổ”, tránh có những lời nói, hành động kích động, “đổ thêm dầu vào lửa” khiến đối tượng càng ngông cuồng và manh động. Trong trường hợp muốn chia tay nhưng bị đối phương níu kéo, đe dọa thì các bạn gái nên tìm đến sự can thiệp từ nhiều phía như bạn bè, người thân, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Đôi khi, tác động từ nhiều phía sẽ giúp họ giảm bớt sự tức giận, hành vi phản ứng ít sai lầm hơn. 

Luật sư Võ Đình Hải - Đoàn Luật sư TP Hà Nội